PR bẩn và những kẻ 'đốt đền'

28/11/2018 09:33 GMT+7

Tình tay ba của các nghệ sĩ P., T., N. hay chuyện nam ca sĩ L. 'tố' ngủ cùng ca sĩ H. chính là câu chuyện của 'những kẻ đốt đền' để PR bẩn.

Trong giới showbiz, việc mượn scandal để nổi tiếng hơn vốn cũng là bình thường bởi cuộc đua này vốn “nhiều màu” và cũng lắm hào quang ảo… Nhưng đó là chuyện “mua danh” của những người trẻ, mới lẹt đẹt vào nghề muốn gây chú ý.
Còn C.P, K.M.T những cái tên được xếp vào hàng thực lực, có thâm niên làm nghề thì câu chuyện “phim giả tình thật” nghe có vẻ như “tự tát” vào mặt mình để mua danh…
Nói như thế bởi diễn viên C.P. vốn là diễn viên “đàn chị” và ít nhiều được nể trọng. K.M.T tuy mới nổi sau một bộ phim gần đây nhưng ít ra anh có gần chục năm lăn lộn chốn giải trí, cũng được gọi là "có quá trình".
Sau vai diễn đầy ấn tượng trong bộ phim vừa nói, K.M.T vươn lên thành “ông vua phòng vé” mới, được săn đón và xuất hiện trong rất nhiều dự án lớn, cát sê cũng được trả như một ngôi sao… Vậy thì cớ gì cặp đôi có tiếng được nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện tình “chị em” trong suốt nhiều năm lại chọn một “kịch bản” nhiều chiêu trò như thế. Họ được gì? Nổi tiếng hơn?
Còn chuyện cảm xúc kiểu phim giả tình thật nếu có giữa K.M.T-A.N sau khi hợp tác chung thì cả ba người có thể “đóng cửa bảo nhau”, cớ gì phải tung hê trên truyền thông, còn nhận lời đối chất phỏng vấn để phân bua về tình cảm, những rung động, rồi nhận lỗi ỉ ôi…
Tôi không muốn nói về chuyện K.M.T yêu A.N thật hay giả. Nếu là thật thì anh ấy cũng là đàn ông, rung động trước phụ nữ trẻ đẹp cũng là bình thường. Dù trước đó anh có thề thốt, hứa hẹn rất “ngôn tình” với C.P. Điều quan trọng ở đây chính là cách họ giải quyết vấn đề, đẩy câu chuyện tình cảm cá nhân trở thành miếng mồi ngon cho truyền thông, dư luận nhảy vào ném đá, mổ xẻ…
Vậy sau khi mọi chuyện rình rang, khắp thiên hạ đều biết thì K.M.T, C.P được gì? Nam diễn viên phải trả lại cát sê đóng phim 900 triệu đồng cho nhà sản xuất và đối mặt với nguy cơ bị kiện. A.N cũng bị kiện, kéo theo biết đâu những phim tiếp theo của các diễn viên này sẽ bị tẩy chay. Đó là về vật chất, còn tinh thần thì chắc không ít bởi từ nay K.M.T sẽ mang tiếng là một “tay chơi” tình ái, kẻ nói dối trong tình cảm. A.N thì bị ghét bỏ vì là kẻ thứ ba. Còn C.P danh tiếng bao nhiêu năm đem “đổ sông” vì bị cho là người đứng sau dàn xếp chuyện tình tay ba nhằm PR cho K.M.T, chưa nói đến những tổn thương tình cảm, mối quan hệ trong cuộc chơi ba người này dù đúng hay sai, giả hay thật cũng không hề dễ chịu…
Một trường hợp khác là P.N.L, được cho là học trò của ca sĩ H. Đột nhiên anh kể “tất tần tật” những cảm xúc và chuyện ngủ chung với “ông hoàng nhạc Việt” trên một gameshow truyền hình khi anh này được mời trò chuyện. "Người trong cuộc” - ca sĩ H. đã “bóc mẽ” công bố những tin nhắn và tố ngược "học trò" dựng chuyện…chỉ để PR.  
Sau chuyện này, P.N.L có nổi tiếng hơn không? Chắc "nổi"… được vài ngày khi câu chuyện này chưa hạ nhiệt. Còn sau đó anh sẽ bị cho là kẻ phản thầy, dùng chiêu trò bẩn và thiếu tư cách…
Tất cả họ đều chính là “những kẻ đốt đền”. Trong cuộc đua tình - tiền và danh tiếng họ đã không đủ tỉnh táo để thoát ra khỏi “ngọn lửa” ấy.
Tự châm ngòi, tự đốt thì có thể sẽ bị chính ngọn lửa đó thiêu rụi…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.