'Thành phố đáng sống' có còn... đáng sống?

09/12/2018 18:10 GMT+7

Trận mưa lịch sử kéo dài từ khuya đến sáng ngày 9.12 đã khiến Đà Nẵng chìm trong biển nước. Người dân Đà Nẵng bàng hoàng bởi sau một đêm thức dậy 'phố biến thành sông'.

[VIDEO] Hào hứng chèo kayak trên đường phố giữa ngày Đà Nẵng khốn khổ vì ngập
Còn những người con Đà Nẵng sống xa quê như tôi lại lo xa… cho một “thành phố đáng sống”. Ký ức của tôi về Đà Nẵng là một thành phố thân thiện, hiện đại nhưng không quá ồn ào. Ở đó có những góc phố bình yên và đáng yêu đến lạ…
Chiều chiều đi dọc con đường Bạch Đằng hóng gió mát rượi từ sông Hàn và cảm giác như đứng giữa biển trời bao la bởi “sóng yên biển lặng”, lòng người nhẹ nhõm, ấm êm.
Đà Nẵng "phố biến thành sông" sau một trận mưa lớn sáng 9.12 Ảnh: FB Trần Quang Hào
Cách đây gần 2 năm, tôi về Đà Nẵng, ở lại đó vài đêm. Vẫn cái cảm giác yêu lạ lùng bởi thành phố nhỏ xinh này, những con đường đầy màu xanh, những góc quán cà phê bình yên dễ khiến người ta hoài niệm.
Rồi tôi đọc báo, nghe người thân quen nói về những dãy nhà cao tầng, những chung cư, những khu biệt thự nghỉ dưỡng sẽ được xây dựng đâu đó ngày một nhiều tại thành phố đáng sống ấy. Những khu đất vàng, đất biển, đất Sơn Trà bị “xẻ thịt” để cải tạo thành khu giải trí, vui chơi, mua sắm, casino, khách sạn 5 sao… cuốn Đà Nẵng vào “vòng xoáy” của sự phát triển đô thị vượt bậc.
Ừ, thì đó là sự phát triển tất yếu của một thành phố hiện đại nhưng tôi chợt nghĩ: Vài ba năm nữa, Đà Nẵng có “đáng sống” không khi mà những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm, những khu giải trí sầm uất ngày một nhiều, casino, quán nhậu chen chúc không còn lấy khoảng hở để "thở"!
Nếu thử đi một vòng từ trung tâm Đà Nẵng sang quận 3, Sơn Trà… bạn sẽ cảm giác “chóng mặt” bởi Đà Nẵng bây giờ đã mang một “bộ mặt” khác. Ồn ào hơn, nhộn nhịp hơn và dĩ nhiên sẽ bớt bình yên hơn!
Sài Gòn, Hà Nội, những thành phố hiện đại nhất ở VN thì chuyện mưa, ngập nước, tắc đường vốn là chuyện thường ngày. Người dân nơi đây chắc cũng đã quen rồi. Nhưng giờ Đà Nẵng thì sao? Dù vùng đất ở dải đất miền Trung ấy vẫn thường xuyên gồng mình chống bão lụt. Bão đến rồi bão đi, người dân có lẽ cũng quen dần với cảm giác chống bão, không sợ bão. Còn hôm nay thì sao? Chỉ mưa lớn thôi mà cả cái thành phố ấy biến thành sông sau một đêm thức dậy… Có lẽ cơn cuồng nộ của thiên nhiên chính là “cái tát” thức tỉnh về quy hoạch đô thị, sự phát triển ào ạt của một thành phố mà ở đó “đất và người” đã không còn song hành, đi cùng một nhịp bởi “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.
Ngập "lịch sử" ở đường Phan Đăng Lưu - Đà Nẵng. Ảnh: CTV
Hiện trạng “phố biến thành sông” hôm nay của Đà Nẵng, có lẽ sẽ khiến cho những con người nơi đó bàng hoàng, xót xa, lo lắng… Nhưng cũng là một hồi chuông báo động cho việc quản lý đất đai, quy hoạch phát triển đô thị… còn nhiều bất cập, chưa hợp lý.
Tôi hỏi một người bạn sống ở Đà Nẵng: "Sao lại có thể ngập một cách kinh khủng như vậy chỉ sau một trận mưa lớn vài tiếng đồng hồ?”. Bạn bảo: “Đất trống không còn, toàn là công trình, nhà cửa thì nước thoát ở đâu!”.
Điều tôi băn khoăn là “thành phố đáng sống” ấy phải sống… thế nào trong vài năm tới nếu cứ ngập và ngập… không lối thoát?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.