Yêu nước không chỉ ở lời nói, mà ở cách mỗi người sống và cống hiến
Ở tuổi 24, mình đã có gần một thập kỷ tham gia các hoạt động thiện nguyện. Càng tham gia, mình càng nhận ra tình yêu quê hương, đất nước không chỉ nằm ở cảm xúc mà cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực cho cộng đồng.
Là chủ nhiệm của dự án Tủ sách nuôi em, mình mong muốn đưa sách đến với trẻ em ở những điểm trường còn khó khăn. Dự án không nhận tiền mặt, chỉ đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa người tặng sách và các điểm trường. Đến cuối năm 2025, dự án đã đưa hơn 1.600 tủ sách và gần 1.000 tủ đồ chơi đến hơn 1.200 điểm trường.

Lê Minh Ngọc
ẢNH: NVCC
Mình nghĩ người trẻ hôm nay có rất nhiều cách để cống hiến cho đất nước. Đó có thể là học tập nghiêm túc, làm tốt công việc của mình, tham gia hoạt động tình nguyện, sống có trách nhiệm với cộng đồng hay đơn giản là biết bảo vệ những giá trị tốt đẹp của xã hội. Quan trọng là đừng chỉ nói về tình yêu nước mà hãy bắt tay vào làm từ những điều mình có thể.
Bên cạnh đó, trong thời đại mạng xã hội, mình cho rằng người trẻ cũng cần có trách nhiệm với những gì mình chia sẻ: biết chọn lọc thông tin, kiểm chứng từ các nguồn chính thống và không vô tình trở thành người lan truyền thông tin sai lệch. Với mình, tình yêu nước không phải là một khẩu hiệu. Đó là sự lựa chọn được thể hiện qua cách chúng ta học tập, làm việc, ứng xử và cho đi mỗi ngày.
Lê Minh Ngọc
Giáo viên Trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng), chủ nhiệm dự án Tủ sách nuôi em)
Dùng tri thức để tạo ra giá trị cho đất nước
Theo mình, trong bối cảnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mạnh mẽ về khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, người trẻ không chỉ là người sử dụng những thành tựu mới mà phải trở thành những người tạo ra giá trị mới cho xã hội.
Lợi thế lớn nhất của người trẻ là khả năng học hỏi, thích ứng nhanh và không ngại thử những điều mới. Vì vậy, mỗi người có thể đóng góp bằng chính lĩnh vực mình đang học tập và làm việc. Bản thân là một sinh viên sư phạm, mình định hình vai trò của mình là phải hiểu và đưa công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào giáo dục một cách hiệu quả, có trách nhiệm.

Trần Bảo Ngọc
ẢNH: NVCC
Với mình, tình yêu Tổ quốc không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều quá lớn lao. Đôi khi, tình yêu ấy bắt đầu từ việc mình làm thật tốt công việc của mình và tự trăn trở: “Kiến thức mình có thể giúp được ai? Năng lực mình có thể tạo ra giá trị gì?”.
Là sinh viên sư phạm, mình cố gắng học tập, nghiên cứu chuyên môn để từng bước trở thành một người giáo viên có năng lực. Đồng thời, tham gia công tác Hội và phong trào sinh viên, cùng các bạn tổ chức những hoạt động dành cho sinh viên, thiếu nhi và cộng đồng, để kiến thức không chỉ nằm trên trang sách mà được đưa vào thực tế.
Với mình, một trong những cách đẹp nhất để người trẻ thể hiện tình yêu Tổ quốc là không ngừng hoàn thiện bản thân và dùng tri thức, năng lực của mình để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội.
Trần Bảo Ngọc
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
Khởi nghiệp bền vững cũng là một cách yêu nước
Với mình, “yêu Tổ quốc” bắt đầu từ những điều rất nhỏ: tôn trọng tài nguyên, gìn giữ môi trường sống, trân trọng giá trị lao động và làm tốt công việc mình đã lựa chọn. Người trẻ hôm nay có nhiều cách để thể hiện tình yêu đất nước, từ học tập, lao động, sáng tạo đến bảo vệ môi trường, gìn giữ những giá trị tốt đẹp và sống có trách nhiệm với những lựa chọn của mình.
Là một người trẻ khởi nghiệp, mình chọn hướng phát triển bền vững vì tin rằng làm kinh tế cũng cần đi cùng trách nhiệm với xã hội và môi trường. Với mình, một sản phẩm không chỉ cần tạo ra giá trị kinh tế mà còn phải được cân nhắc về nguyên liệu, quá trình sản xuất và khả năng tái sử dụng.

Nguyễn Hoàn Lê Vy
ẢNH: NVCC
Trong dự án nến thơm, chúng mình hướng đến việc sử dụng các nguyên liệu phù hợp, tận dụng những vật liệu có thể tái chế như vỏ dừa, sử dụng hũ có thể tái sử dụng nhiều lần và triển khai thu hồi, refill vỏ hũ. Mình xem đây không chỉ là cách xây dựng sản phẩm mà còn là một nỗ lực để lối sống xanh trở nên gần gũi hơn với người trẻ.
Mình nghĩ mỗi người trẻ đều có thể đóng góp cho đất nước từ chính lĩnh vực mình theo đuổi. Khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện về lợi nhuận hay thành công cá nhân, mà còn có thể là hành trình tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội. Khi biết dùng tri thức, sức sáng tạo và công việc của mình để giải quyết những vấn đề thực tế, chúng ta đang góp một phần vào sự phát triển của đất nước.
Nguyễn Hoàn Lê Vy
Sinh viên ĐH Greenwich Việt Nam, đồng sáng lập thương hiệu nến thơm Jaros Candle
Mang sức trẻ Việt Nam đi xa cũng là một cách lan tỏa tình yêu nước
Mình nghĩ tình yêu Tổ quốc đẹp nhất khi nó không cần phô trương mà lặng lẽ hiện diện trong từng cử chỉ rất đỗi bình thường của đời sống. Đó có thể là sự tử tế mình dành cho người lạ, ý thức giữ gìn một góc phố sạch đẹp hay thái độ nghiêm túc với công việc mỗi ngày. Những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng cộng dồn lại chính là hình hài của một đất nước đáng sống.
Là một Đảng viên trẻ, một cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam, mình luôn tâm niệm không chỉ sống với lý tưởng của riêng mình mà còn phải là người khơi nguồn, tổ chức những chương trình, hoạt động để vun đắp tình yêu quê hương, đất nước cho các bạn sinh viên xung quanh. Mình nghĩ điều ý nghĩa nhất là không chỉ tự mình yêu nước, mà còn góp một phần sức trẻ để nhân lên, lan tỏa tình yêu ấy đến nhiều người trẻ khác.

Trần Duy Tân
ẢNH: NVCC
Khoảnh khắc khiến mình thấm thía nhất ý nghĩa của sự cống hiến là hành trình tình nguyện đến với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đứng trên một vùng đất mới, giữa những con người mới, mình cảm nhận được sức trẻ Việt Nam không chỉ có giá trị trong biên giới quê hương mà còn có thể vươn ra, kết nối và lan tỏa. Có đi xa quê hương, mình càng thấm thía rằng mang tình yêu nước ra thế giới cũng là một cách gìn giữ và tôn vinh tình yêu ấy.
Mình nghĩ người trẻ không cần phải chờ đến khi có tiền bạc, địa vị mới có thể đóng góp. Một chút kiến thức, thời gian hay đơn giản là thái độ sống tử tế và có trách nhiệm cũng đã là một sự đóng góp. Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Tiếp sức mùa thi hay những hoạt động cộng đồng là nơi người trẻ có thể sống hết mình với tinh thần cống hiến.
Trần Duy Tân
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng
Niềm tự hào chỉ có ý nghĩa khi được tiếp nối bằng trách nhiệm
Là một người trẻ, mình cảm thấy may mắn khi được sinh ra và lớn lên ở đất nước Việt Nam thân yêu. Và càng ý thức rằng niềm tự hào chỉ thực sự có ý nghĩa khi thế hệ trẻ biết tiếp nối bằng trách nhiệm và hành động của chính mình.
Với mình, tình yêu Tổ quốc bắt đầu từ những điều rất gần gũi: học tập nghiêm túc, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia và cố gắng làm tốt vai trò của mình đối với tập thể và cộng đồng.

Nguyễn Thị Cẩm Tú
ẢNH: NVCC
Bốn năm đại học của mình gắn liền với công tác Hội và phong trào sinh viên. Từ một sinh viên tham gia các hoạt động phong trào đến khi được tin tưởng đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, mình có cơ hội đồng hành cùng nhiều chương trình tình nguyện, hoạt động vì cộng đồng, hỗ trợ sinh viên, giáo dục truyền thống và tạo môi trường để các bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.
Với riêng mình, “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ là một câu nói thể hiện cảm xúc mà còn là một lời nhắc về hành động. Yêu Tổ quốc là yêu từ những điều gần nhất, làm tốt từ những việc nhỏ nhất; để mỗi ngày mình trưởng thành hơn, đóng góp nhiều hơn và khi nhắc đến hai tiếng Việt Nam, mình không chỉ cảm thấy tự hào về những gì đất nước đã có, mà còn tự hỏi: “Hôm nay mình đã làm gì để xứng đáng với niềm tự hào ấy?”.
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Công nghệ TP.HCM
Bình luận (0)