Hoa hậu với khát khao giới thiệu về văn hóa, lịch sử Việt Nam
Với tôi, yêu Tổ quốc không chỉ là cảm xúc trong những ngày lễ lớn, mà còn là sự tò mò về những câu chuyện đã làm nên đất nước mình. Vì vậy, tôi bắt đầu tìm đến các bảo tàng, di tích lịch sử, những địa chỉ gắn với văn hóa và lịch sử Việt Nam để ghi lại bằng hình ảnh, video và chia sẻ trên mạng xã hội.

Hoa hậu Trần Trân Mỹ Linh
ẢNH: NVCC
Ban đầu, đó đơn giản là sở thích cá nhân. Tôi yêu văn hóa Việt Nam, thích du lịch và muốn khám phá những điều thú vị ở chính quê hương, đất nước mình. Sau mỗi chuyến đi, tôi thường tự hỏi: Có bao nhiêu câu chuyện hay như thế mà người trẻ chưa biết? Có bao nhiêu địa danh chúng ta đi qua nhưng chưa thật sự hiểu về những gì đã từng diễn ra ở đó?
Từ những câu hỏi ấy, tôi đã lên ý tưởng thực hiện một series giới thiệu về văn hóa Việt Nam có tên "Check-in… cùng M.Linh".
Đến nay, qua series này, tôi đã giới thiệu nhiều địa danh, di tích lịch sử tại TP.HCM như: Thượng công Miếu (Lăng ông Bà Chiểu), Dinh thự Madame Souchere, Đình Thông Tây Hội…
Tôi nghĩ, với người trẻ hôm nay, "Tôi nhớ" không nhất thiết phải là cách ghi nhớ theo những khuôn mẫu cũ. Chúng ta có thể nhớ bằng một video ngắn, một bức ảnh, một chuyến đi, một câu chuyện được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi với thế hệ mình.
Tôi muốn dùng những gì mình biết và khả năng sáng tạo của mình để giới thiệu nhiều hơn về văn hóa, lịch sử và những vùng đất của Việt Nam. Bởi khi người trẻ hiểu, yêu và chủ động kể lại những câu chuyện của dân tộc, tình yêu về Tổ quốc sẽ tiếp tục được trao truyền theo một cách mới.
Hoa hậu Trần Trân Mỹ Linh
Miss Celebrity International 2025 - Hoa hậu Siêu sao Quốc tế 2025
Trở về quê hương khởi nghiệp bằng khoa học và tư duy mới
Với tôi, tình yêu Tổ quốc trước hết là niềm tự hào về một Việt Nam đã đi qua rất nhiều gian khó để có được hòa bình, độc lập và những thành tựu phát triển như hôm nay.
Là một người trẻ sinh ra và lớn lên tại Quảng Trị, tôi càng trân trọng điều đó, bởi đây là vùng đất từng chịu nhiều mất mát của chiến tranh, nhưng cũng là nơi có những con người rất kiên cường, luôn biết cách đứng dậy và vươn lên từ khó khăn.

Trần Lê Quỳnh Diễm
ẢNH: THANH NAM
Tôi nghĩ thế hệ trẻ hôm nay có một cách rất riêng để thể hiện lòng yêu nước. Chúng tôi may mắn không phải cầm súng bảo vệ Tổ quốc như thế hệ cha ông, nhưng có trách nhiệm xây dựng đất nước bằng tri thức, sức trẻ và công việc mình đang làm mỗi ngày.
Với tôi, đó là lựa chọn trở về quê hương khởi nghiệp, khai thác những giá trị bản địa bằng khoa học và tư duy mới, tạo thêm việc làm cho người dân và từng bước đưa những sản phẩm mang thương hiệu của quê nhà Quảng Trị đến với thị trường trong nước, quốc tế.
Tôi đặc biệt tự hào khi những cây dược liệu được trồng trên vùng đất gió Lào, nắng nóng khắc nghiệt của quê mình, qua bàn tay người nông dân và quá trình đầu tư bài bản, đã trở thành những sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn cao và có thể xuất khẩu chính ngạch sang Mỹ.
Tôi nghĩ rằng, đó là một minh chứng rất cụ thể rằng sản phẩm Việt, trí tuệ Việt và những giá trị tưởng như rất bình dị của mỗi miền quê hoàn toàn có thể vươn xa.
Trần Lê Quỳnh Diễm
Giám đốc công ty TNHH Dược liệu hữu cơ An Xuân
Luôn học hỏi, chủ động làm chủ công nghệ
Khi nghĩ về hai tiếng "Tổ quốc" thiêng liêng, với tôi đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là một câu hỏi rất cụ thể: Người trẻ hôm nay có thể làm gì, từ chính vị trí và công việc của mình, để góp phần làm cho đất nước ngày càng phát triển, bình yên và giàu mạnh hơn?
Là một sĩ quan Công an nhân dân, đồng thời là Bí thư Đoàn Thanh niên Trường CĐ Cảnh sát nhân dân II, tôi nghĩ thông điệp "Tôi dựng xây" trước hết phải bắt đầu từ việc mỗi người trẻ nghiêm túc với sự trưởng thành của chính mình.

Thiếu tá, thạc sĩ Vũ Mạnh Tuấn
ẢNH: NVCC
Đất nước đang thay đổi rất nhanh, khoa học công nghệ và chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội mới, nhưng đồng thời phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm cũng ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Vì vậy, thanh niên công an không thể bằng lòng với những gì đã biết, mà phải luôn học hỏi, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao nghiệp vụ và chủ động làm chủ công nghệ.
Với tuổi trẻ Công an nhân dân, dựng xây đất nước còn gắn với một trách nhiệm rất đặc biệt là góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn sự bình yên để nhân dân yên tâm học tập, lao động và phát triển cuộc sống. Sự đóng góp ấy có thể bắt đầu từ những điều rất cụ thể là hoàn thành tốt một nhiệm vụ, giải quyết một vụ việc đúng pháp luật, hỗ trợ người dân kịp thời, tìm ra một cách làm mới giúp công việc hiệu quả hơn...
Với tôi, "Tôi dựng xây" không phải là điều gì quá lớn lao. Đó là khi mỗi người trẻ cố gắng làm tốt hơn phần việc của mình mỗi ngày, để tình yêu Tổ quốc không chỉ nằm trong cảm xúc, mà được nhìn thấy bằng năng lực, trách nhiệm và những giá trị thực sự mình tạo ra.
Tôi luôn mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên hãy xem những năm tháng học tập, rèn luyện tại trường là khoảng thời gian quý giá để tích lũy hành trang cho chặng đường phía trước, trở thành nền tảng để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phục vụ nhân dân.
Thiếu tá, thạc sĩ Vũ Mạnh Tuấn
Bí thư Đoàn Thanh niên Trường CĐ Cảnh sát nhân dân II
Tự hào kể câu chuyện Việt Nam bằng cách của người trẻ
Tôi tự hào khi được góp một phần nhỏ bé để lan tỏa hình ảnh quê hương Đồng Tháp, "vùng đất Sen hồng" giàu truyền thống, giàu bản sắc và nghĩa tình.
Đồng Tháp trong tôi không chỉ có những cánh đồng lúa xanh rì, những đầm sen thơm ngát, những dòng sông phù sa, những miệt vườn trù phú, mà còn đẹp bởi con người chân thành, hiền hòa, hiếu khách, cần cù, sáng tạo.

Hà Nguyễn Minh Quân
ẢNH: NVCC
Tôi muốn kể nhiều hơn về những nét văn hóa đặc sắc, làng nghề, món ngon, điểm đến, những câu chuyện đẹp đang diễn ra mỗi ngày trên quê hương. Đặc biệt là hình ảnh những người Đồng Tháp bình dị nhưng đầy nghị lực, luôn nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển.
Với tôi, niềm tự hào về quê hương cũng là một phần của niềm tự hào về Việt Nam. Bởi mỗi vùng đất, sản phẩm, công trình, sáng kiến và mỗi con người Việt Nam đang nỗ lực vươn lên đều góp thêm một câu chuyện đẹp vào hành trình phát triển của đất nước. Từ hạt gạo, bông sen, những sản vật quê nhà đến những sản phẩm Việt ngày càng được nâng cao giá trị, đó đều là những điều đáng để người trẻ trân trọng và giới thiệu.
Tôi muốn dùng những bài viết, hình ảnh và câu chuyện của mình để bạn bè gần xa biết hơn về một Đồng Tháp rất đỗi thân thương nhưng cũng đầy khát vọng. Từ đó cảm nhận được vẻ đẹp của con người và đất nước Việt Nam.
Với tôi, thông điệp "Tôi tự hào" không chỉ là một cảm xúc, mà còn là hành động chủ động kể, giới thiệu và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quê hương, đất nước đến mọi miền.
Tôi tự hào là người con Đồng Tháp, tự hào kể câu chuyện quê hương, tự hào kể câu chuyện Việt Nam bằng cách của người trẻ.
Hà Nguyễn Minh Quân
Quản trị viên trang Đồng Tháp năng động và phát triển
Mỗi người trẻ hãy chọn cho mình ít nhất một việc tốt để làm
Với tôi, yêu Tổ quốc không chỉ là cảm xúc được nhắc đến trong những ngày lễ lớn, mà còn thể hiện qua cách mỗi người sống, cống hiến và hành động mỗi ngày.
Từ những năm tháng sinh viên, tôi có cơ hội tham gia nhiều hoạt động Đoàn, Hội, tình nguyện và các chương trình vì cộng đồng. Có những hành trình tôi đi với vai trò thành viên, cũng có lúc được tin tưởng tổ chức, dẫn dắt các bạn trẻ biến những ý tưởng thành việc làm cụ thể.

Nguyễn Thành Phú
ẢNH: NVCC
Từ đồng bằng đến vùng cao, từ đồng hành cùng học sinh, sinh viên khó khăn, trẻ mồ côi đến hoạt động đền ơn đáp nghĩa, về nguồn, hỗ trợ đồng bào vùng lũ..., mỗi chuyến đi đều để lại trong tôi những câu chuyện đáng nhớ.
Đó là ánh mắt háo hức của một em nhỏ, lời cảm ơn giản dị của người dân hay khoảnh khắc những người trẻ cùng nhau hoàn thành một phần việc chung. Tôi nhận ra, trao đi sự sẻ chia cũng là lúc mình trưởng thành hơn và hiểu rõ hơn trách nhiệm với cộng đồng, đất nước.
Tôi tin rằng yêu nước không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao. Người trẻ có thể góp sức bằng những việc rất gần gũi: giúp đỡ người khó khăn, hiến máu, bảo vệ môi trường, giữ gìn nếp sống văn minh, lan tỏa những điều tích cực trên không gian mạng…
Tôi mong mỗi người trẻ hãy chọn cho mình ít nhất một việc tốt để làm. Bởi khi tình yêu Tổ quốc được biến thành hành động, những việc nhỏ của mỗi người sẽ cùng tạo nên sức mạnh lớn cho cộng đồng và đất nước.
Nguyễn Thành Phú
Sinh viên giỏi toàn khóa chuyên ngành thanh tra, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.Đà Nẵng
Bình luận (0)