Phong trào 'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước trong mỗi người trẻ

Không chỉ khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước trong mỗi người trẻ, phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đã trở thành lối sống của thanh niên.

Với nhiều người trẻ, lòng yêu nước không bắt đầu từ điều xa xôi mà hiện hữu trong cách họ sống, làm việc và lựa chọn cống hiến mỗi ngày.

Những hộp cơm đi qua thành phố lúc đêm muộn

Khi nhiều người đã kết thúc một ngày làm việc, trung úy Ngọc Văn Thành (27 tuổi), Phó bí thư Đoàn Công an xã Tân Nhựt (TP.HCM), lại chất những hộp cơm lên xe và bắt đầu một hành trình của riêng anh.

Phong trào 'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước trong mỗi người trẻ - Ảnh 1.

Anh Ngọc Văn Thành phát cơm cho người nghèo khó

ẢNH: NVCC

Suốt 2 năm qua, vào những buổi tối rảnh rỗi, anh thường chạy dọc các tuyến đường hay ghé các bệnh viện để tìm người vô gia cư, người bán vé số, bệnh nhân nghèo và thân nhân đang ở lại thành phố chữa bệnh. Anh chọn đi vào buổi tối bởi đó là lúc dễ gặp những người thực sự cần một bữa cơm nóng sau ngày dài mưu sinh.

Phần lớn tiền mua cơm được anh Thành trích từ thu nhập của mình. "Điều khiến mình duy trì đơn giản là mong muốn được sẻ chia. Mỗi phần cơm tuy nhỏ nhưng mình muốn động viên những người đang khó khăn, để không ai cảm thấy bị bỏ lại phía sau", anh nói.

Mới đây, trung úy Ngọc Văn Thành là một trong những gương được Đoàn xã Tân Nhựt tuyên dương danh hiệu "Chiến sĩ Công an nhân dân trẻ, giỏi, thân thiện" năm 2026. "Lòng yêu nước không nhất thiết phải bắt đầu từ điều lớn lao. Hàng triệu hành động tử tế thầm lặng mỗi ngày khi cộng lại sẽ tạo nên sức mạnh rất lớn", anh nói.

Chiều 31.7.2025, Cao Thành Đạt (27 tuổi, ngụ P.Vũng Tàu, TP.HCM) cùng bạn đến một villa để quay phim, chụp hình phục vụ công việc. Khi cả hai vừa quay lại phía trong villa, tiếng kêu cứu thất thanh vang lên từ khu vực hồ bơi.

Phong trào 'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước trong mỗi người trẻ - Ảnh 2.

Linh Đan (trái) và em gái trong một hoạt động về môi trường

ẢNH: NVCC

Đạt kể, lúc đó anh lập tức chạy đến, thực hiện sơ cứu, hô hấp nhân tạo để cứu người. Trong khoảnh khắc ấy, anh không có nhiều thời gian để cân nhắc. Điều duy nhất Đạt nghĩ tới là phải giúp người đang gặp nguy hiểm. Đoạn clip ghi lại sự việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người gọi Đạt là "người hùng thầm lặng". Ngày 4.8.2025, anh được UBND TP.HCM trao bằng khen vì hành động dũng cảm, kịp thời cứu người.

Sau sự chú ý bất ngờ ấy, Đạt lại trở về với cuộc sống bình thường, tiếp tục công việc của mình. Có lẽ chính sự bình thường ấy lại khiến câu chuyện của Đạt trở nên gần gũi. Đó là một người trẻ đang làm công việc thường ngày, nhưng khi cộng đồng cần, anh không đứng ngoài cuộc.

Tình yêu nước thôi thúc sự cống hiến

Ở tuổi 18, Trương Bảo Linh Đan (ngụ TP.HCM) đã quen với những ngày cuối tuần bận rộn cống hiến cho cộng đồng. Từ tháng 3.2024, Đan tổ chức các lớp móc len miễn phí hằng tháng, quy tụ từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi để cùng đan từng chiếc nón ấm gửi tặng trẻ em vùng cao trong mùa đông giá rét.

Phong trào 'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước trong mỗi người trẻ - Ảnh 3.

Phạm Minh Mẫn gửi gắm niềm tự hào văn hóa Việt vào thiết kế của mình

ẢNH: NVCC

Những chiếc nón len chỉ là một phần nhỏ trong hành trình bền bỉ của Đan. Suốt 4 năm qua, Đan tích cực dẫn dắt dự án "Nước sạch vùng cao", mang 26 công trình nước sạch đến với 26 điểm trường vùng sâu.

Tình yêu môi trường đã sớm bén rễ trong tâm thức của Đan. 6 năm trước, Đan mở lớp dạy sơ đồ tư duy (mindmap) lấy học phí mua cây giống trồng rừng tại Điện Biên. 3 năm gần đây, Đan cùng gia đình và bạn bè tiếp tục vận động trồng hàng chục ngàn cây giống lâm nghiệp phủ xanh đất trống tại Đắk Lắk. Lên lớp 11, đề tài nghiên cứu sản xuất gạch từ rác thải nhựa do Đan cùng thầy và bạn bè thực hiện đã xuất sắc đạt giải 3 cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp TP.HCM.

Với Đan, tình yêu nước xuất phát từ những hành động giản dị. Đó là một mũi len, một mầm cây, một giọt nước sạch hay một viên gạch tái chế.

Còn với Phạm Minh Mẫn, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM), tình yêu quê hương được gửi gắm trọn vẹn vào từng lớp vải. Bộ trang phục "Vinh quy bái tổ" sẽ đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Grand International 2026, bắt nguồn từ ký ức nhìn mẹ cặm cụi may vá ở An Giang cùng niềm say mê văn hóa dân tộc.

Xúc động trước hình ảnh trạng nguyên đỗ đạt vinh quy mang tinh thần hiếu học và lòng tri ân cội nguồn, Mẫn quyết định tái hiện đoàn rước bằng ngôn ngữ thời trang. Điểm nhấn của thiết kế là hai mô hình ngựa uy nghi đặt hai bên, tạo hiệu ứng đoàn rước sống động trên sân khấu.

Với Mẫn, yêu nước bắt đầu từ việc thấu hiểu, trân trọng các giá trị quê hương và kể lại câu chuyện di sản bằng tiếng nói của thế hệ mình. "Dù xuất hiện vài phút ngắn ngủi, bộ trang phục chính là khát vọng giới thiệu một Việt Nam giàu truyền thống, bề dày lịch sử… trong mắt bè bạn quốc tế", Mẫn nói.

Phong trào 'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước trong mỗi người trẻ - Ảnh 4.

 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.