'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Người trẻ kể chuyện yêu nước bằng cách của mình

Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam góp phần khơi dậy mạnh mẽ hơn lòng yêu nước trong mỗi thanh niên. Với nhiều người trẻ, yêu nước là tạo ra giá trị đẹp hằng ngày, góp phần xây dựng đất nước.

Từ những điều bình dị, tạo giá trị cho quê hương

Anh Lê Minh Cương, 34 tuổi, ở P.Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, từng học ngành du lịch - khách sạn tại Singapore, có nhiều năm làm việc ở TP.HCM trước khi trở về quê khởi nghiệp.

"Khi còn trẻ và sống xa quê, tôi luôn nhìn về những cơ hội ở bên ngoài. Nhưng càng đi nhiều, làm việc ở nhiều môi trường và tiếp xúc với nhiều sản phẩm khác nhau, tôi càng nhận ra quê hương mình cũng có rất nhiều tài nguyên và giá trị đáng quý", anh Cương kể.

Năm 2015, sau nhiều năm làm nhân viên kinh doanh, anh Cương trở về Thanh Hóa với mong muốn tạo ra một sản phẩm của riêng mình. "Người ta có xu hướng từ Thanh Hóa vào TP.HCM lập nghiệp. Tôi thì ngược lại", anh nói.

'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Người trẻ kể chuyện yêu nước bằng cách của mình - Ảnh 1.

Sau nhiều năm đi xa, anh Lê Minh Cương chọn trở về quê và làm việc với những giá trị quen thuộc của quê hương

ẢNH: NVCC

Anh Cương từng thử sức với dự án chế biến quả gấc nhưng không thành công. Thất bại giúp anh nhận ra làm nông sản không chỉ đơn giản là có nguyên liệu và nhà xưởng, mà còn phải hiểu thị trường, công nghệ và khả năng tiêu thụ. "Thứ duy nhất không thay đổi trong đầu tôi chính là ước mơ về một sản phẩm nông sản từ quê hương mình", anh nói.

Năm 2019, chứng kiến nông dân quê mình có một vụ ớt đạt sản lượng lớn nhưng khó bán được giá, anh Cương bắt đầu suy nghĩ về cách kéo dài thời gian sử dụng và tạo thêm giá trị cho loại nông sản này. "Nếu nhà máy gấc không thất bại, có thể tôi đã không dừng lại để quan sát một quả ớt kỹ đến như vậy", anh chia sẻ.

Từ quả ớt, anh tìm hiểu về tương ớt và phương pháp lên men truyền thống. Càng nghiên cứu, anh càng nhận ra lên men vốn là một phần quen thuộc trong ẩm thực Việt. "Ban đầu, tôi chọn lên men để giải quyết bài toán của quả ớt. Nhưng càng làm, tôi càng nhận ra mình đang chạm đến một câu chuyện lớn hơn: làm thế nào để một phương pháp truyền thống không bị thất truyền, mà có thể được nghiên cứu, chuẩn hóa và tiếp tục sống trong thị trường hiện đại", anh nói.

'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Người trẻ kể chuyện yêu nước bằng cách của mình - Ảnh 2.

Từ năm 2020, anh Cương bắt đầu phát triển tương ớt lên men và xây dựng thương hiệu SPICO. Anh nhiều lần thử nghiệm, điều chỉnh để sản phẩm vừa giữ được đặc trưng truyền thống vừa đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn. "Hiện đại hóa sản phẩm truyền thống không có nghĩa là làm nó nhanh hơn bằng mọi giá. Quan trọng là phải hiểu bản chất của phương pháp cũ, sau đó sử dụng khoa học và quy trình hiện đại để chất lượng ổn định và an toàn hơn", anh nói.

Với anh, giữ truyền thống không có nghĩa là giữ nguyên mọi thao tác của cha ông. Điều cần giữ là bản chất sản phẩm, còn cách sản xuất và đưa sản phẩm đến người dùng có thể thay đổi.

Nếu anh Lê Minh Cương chọn nông sản Việt làm điểm bắt đầu thì Bùi Thanh Hào, 23 tuổi, học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân, quê Cần Đăng, tỉnh An Giang, lại chọn tri thức.

Hào mở lớp tiếng Anh trực tuyến miễn phí từ khoảng đầu tháng 6, hiện đã có khoảng 2.000 thành viên. Các buổi học diễn ra vào cuối tuần trên Google Meet hoặc Zoom, dành cho những người có nhu cầu học tiếng Anh nhưng chưa có điều kiện theo các lớp bên ngoài.

Ngày đầu mở lớp, số lượng người tham gia nhanh chóng kín chỗ. Một trong những kỷ niệm khiến Hào nhớ nhất là hình ảnh các cô chú lớn tuổi mang sách vở ra ghi chép, chăm chú nghe giảng.

'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Người trẻ kể chuyện yêu nước bằng cách của mình - Ảnh 3.

Theo Bùi Thanh Hào, người trẻ có thể dùng chính kiến thức và khả năng của mình để tạo ra những giá trị hữu ích cho cộng đồng

ẢNH: NVCC

Để duy trì lớp, Hào phải cân bằng việc học, công việc và nhiệm vụ trong môi trường Công an nhân dân. Có lúc nhiệm vụ đột xuất trùng lịch dạy, lớp phải chuyển sang ngày khác.

Với Hào, việc trao đi tri thức cũng là cách để chính mình học hỏi. "Tôi nghĩ người trẻ không nhất thiết phải làm những điều quá lớn lao mới có thể đóng góp cho cộng đồng. Một kiến thức đúng, một phương pháp học hiệu quả hay một lời giải thích dễ hiểu được chia sẻ đúng lúc cũng đã là một đóng góp có giá trị", Hào chia sẻ.

Kể chuyện Việt bằng cách của người trẻ

Với Lê Trần Mỹ Duyên, 30 tuổi, ở P.An Phú Đông, TP.HCM, tình yêu với văn hóa Việt được gửi vào những nét vẽ. Là đồng sáng lập PinDy Studio, cô theo đuổi thiết kế bao bì mang hình ảnh và câu chuyện văn hóa Việt, với mong muốn những sản phẩm "Made in Vietnam" được kể bằng một ngôn ngữ thị giác hiện đại.

'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Người trẻ kể chuyện yêu nước bằng cách của mình - Ảnh 4.

Mỹ Duyên với thiết kế bao bì sản phẩm nước hoa Miss Saigon Heritage năm 2025

ẢNH: NVCC

Mỹ Duyên tốt nghiệp ngành đồ họa Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM. Cơ duyên đến với hướng đi này khi cô còn là sinh viên, sau một trại hè sáng tác cùng sinh viên mỹ thuật quốc tế tại Thái Lan. Tại đây, cô quan sát cách chất liệu dân gian được đưa vào những sản phẩm tiêu dùng.

Trải nghiệm ấy khiến Duyên nhận ra văn hóa không chỉ nằm trong các không gian trưng bày mà còn có thể hiện diện trong những món đồ quen thuộc. Từ đó, cô đưa những câu chuyện Việt vào thiết kế, từng tham gia các dự án cho nhiều thương hiệu, từ bánh trung thu, nước giải khát, bánh đậu xanh đến nước hoa.

Với mỗi sản phẩm, Duyên không đơn thuần tìm một hình ảnh "trông Việt Nam" mà dành thời gian tìm hiểu câu chuyện phía sau. "Bước đầu tiên mình luôn trao đổi sâu với doanh nghiệp để tìm ra nét độc bản của sản phẩm", Duyên nói.

Theo cô, đưa yếu tố truyền thống đến gần người trẻ không có nghĩa là sao chép nguyên bản những hình ảnh cũ. Người làm thiết kế cần chắt lọc tinh thần cốt lõi rồi tái cấu trúc bằng ngôn ngữ đồ họa hiện đại.

Trong dự án nước hoa Miss Saigon Heritage năm 2025, hình ảnh người phụ nữ Việt trong tà áo dài được Duyên tinh chỉnh, cách điệu qua hàng chục bản phác thảo. "Thiết kế bao bì là phương tiện trực quan để mình thể hiện tình cảm với văn hóa dân tộc", Duyên chia sẻ.

Ba người trẻ, ba lựa chọn khác nhau nhưng cùng biến điều mình biết, điều mình có và điều mình giỏi thành giá trị cho người khác.

Với anh Cương, đó là nông sản quê nhà; với Hào là kiến thức ngoại ngữ; còn với Duyên là khả năng sáng tạo và ngôn ngữ thiết kế. Những đóng góp ấy cho thấy tình yêu nước hôm nay có thể bắt đầu từ những công việc rất đỗi bình thường: làm nghề nghiêm túc, tạo ra sản phẩm tốt, chia sẻ tri thức và đưa những giá trị Việt đến gần hơn với cộng đồng.

"Lòng yêu nước không chỉ nằm trong lời nói. Nó được thể hiện trong cách mỗi người hoàn thành phần việc của mình và làm cho cộng đồng xung quanh tốt hơn một chút", anh Cương nói.

Từ nông sản, tri thức đến sáng tạo, mỗi người đang chọn một cách riêng để gắn năng lực cá nhân với cộng đồng. Và đó cũng là cách người trẻ hôm nay kể câu chuyện yêu nước của thế hệ mình. 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.