TP.HCM: Hai cháu nhỏ mếu máo khóc chạy theo kẻ cướp giật điện thoại

13/01/2022 18:09 GMT+7

Phát hiện hai cháu nhỏ ngồi chơi trước nhà, kẻ gian chạy xe máy đến cướp giật lấy điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy. Hai cháu nhỏ mếu máo khóc chạy theo kẻ cướp.

Ngày 13.1, Công xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh (TP.HCM) tiếp nhận thông tin trình báo người dân bị cướp giật điện thoại trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, trưa 12.1, hai con của chị N.T.P.T (27 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A) ngồi trước nhà, trong hẻm đường Nguyễn Thị Trọn (thuộc tổ 7, ấp 2A, xã Vĩnh Lộc A) bấm điện thoại. Lúc này, có một người nam chạy xe máy vào trong hẻm rồi giật điện thoại trên tay bé trai con chị T. và rồ ga tháo chạy.

Sau một lúc thất thần, hai con chị T. bật dậy, chạy theo kẻ cướp điện thoại. Vừa chạy, hai bé vừa mếu máo khóc. Khi hai cháu bé vào báo người nhà thì nghi can cướp giật đã chạy mất. Toàn bộ vụ cướp giật được camera an ninh ghi lại.

Bị giật mất điện thoại, bé trai và bé gái mếu máo chạy theo kẻ cướp

“Chiếc điện thoại em mua 7 triệu để cho bé học online mà giờ cướp giật mất rồi cũng không biết sao nữa. Sáng giờ bé phải nghỉ học, ông ngoại đi chạy xe mướn bên ngoài nên đâu có điện thoại. Phải chờ đến chiều ông ngoại bé về mới học, gửi bài cho cô”, chị T. buồn rầu.

Chị T. chỉ vị trí con chị ngồi bấm điện thoại và bị cướp giật lấy mất

trần kha

Ngoài ra, chị T. cho biết do bị cướp giật điện thoại con trai của chị bị ảnh hưởng tâm lý, sợ sệt nên khóc hoài. Vụ việc đã được chị trình báo công an.

Vụ cướp giật điện thoại bé trai ở hẻm trên đường Nguyễn Thị Trọn (H.Bình Chánh) đang được công an điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.