TP.HCM ngày đầu năm mới 2022: Đường phố nhộn nhịp, nhiều người vẫn tất bật mưu sinh

01/01/2022 13:22 GMT+7

Hôm nay ngày 1.1.2022, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết dương lịch, đường phố TP.HCM nhộn nhịp xe cộ lưu thông. Nhiều người ra đường vui chơi, dạo mát với gia đình người thân và cũng có những người vẫn miệt mài mưu sinh.

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường như Nơ Trang Long, Lê Văn Duyệt (Q.Bình Thạnh), Pasteur, Lê Duẩn (Q.1), Võ Thị Sáu (Q.3), 3 tháng 2, Nguyễn Tri Phương (Q.10)... xe cộ tương đối đông đúc, nhịp sống vẫn hối hả.

Đường Nơ Trang Long (Q.Bình Thạnh) nhộn nhịp xe cộ sáng 1.1.2022

cao an biên

Xe cộ lưu thông trên đường Lê Văn Duyệt (Q.Bình Thạnh)

cao an biên

Thời tiết nắng nóng, nhiều người ra đường che chắn cẩn thận

cao an biên

Countdown đón năm mới 2022 tại TP.HCM: Biển người “quẩy” tưng bừng qua… hàng rào

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, chị Hoài Hương (43 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) cùng chồng và 2 con trai tranh thủ về thăm nhà nội ở Q.Phú Nhuận. Chị cho biết gia đình có truyền thống cứ mỗi dịp đầu năm lại cùng quây quần bên nhau ăn một bữa cơm nho nhỏ.

“Qua đợt dịch Covid-19 vừa rồi, cả nhà tôi vẫn còn bình an là một may mắn rất lớn. Trải qua một năm với quá nhiều mất mát, tôi càng trân trọng hơn giá trị gia đình mình. Nhà bên nội gần nên chúng tôi tụ họp một buổi rồi trở lại, không phải lúc nào cũng có một dịp để quây quần với nhau như thế này”, chị cho biết.

Nhìn ra đường với dòng xe đông đúc, chị Hương nhận xét ngày đầu năm thì nhịp sống Sài Gòn vẫn vậy, nhiều người vẫn miệt mài mưu sinh. Chị hy vọng năm 2022 với nhiều điều tốt đẹp, mong ước lớn nhất là cả gia đình vẫn bình an và sức khỏe vì có sức khỏe là có tất cả.

Dòng xe chờ đèn đỏ trên đường Võ Thị Sáu (Q.3)

CAO AN BIÊN

Trong ngày đầu kỳ nghỉ Tết dương lịch 2022, nhịp sống Sài Gòn vẫn nhộn nhịp

cao an biên

Đường Nguyễn Tri Phương (Q.10) sáng nay 1.1.2022

cao an biên

Trong khi đó, chị Lê Anh Khuê (23 tuổi, Q.Gò Vấp) hẹn bạn thân ra Hồ Con Rùa (Q.3) dạo mát, chụp ảnh trong buổi sáng hôm nay. Chị tâm sự tối qua chị không ra phố đi bộ Nguyễn Huệ hay vào trung tâm của Sài Gòn đón năm mới vì sợ đông người.

“Tôi nghĩ sáng nay không đông nên mới đi. Ngày đầu năm thời tiết Sài Gòn có phần dễ chịu, nắng đẹp nên lên hình cũng ok. Năm mới này tôi chỉ mong những kế hoạch, dự định mình đặt ra đều hoàn thành, chứ năm vừa rồi vì dịch Covid-19 nên dang dở hết”, chị cho biết.

Tuyến đường Lê Duẩn trước Dinh Độc Lập (Q.1) vắng xe hơn

cao an biên

Nhiều người đi dạo mát ngày đầu năm mới 2022

cao an biên

Bên cạnh những người vui chơi, dạo mát trong kỳ nghỉ lễ, nhiều người vẫn phải mưu sinh như thường ngày. Shipper Phan Thành Đô (32 tuổi, trọ Q.10) vẫn đi làm bởi "cả năm vừa qua mình nghỉ quá đủ nên không còn khái niệm nghỉ Tết hay nghỉ lễ, đây là thời điểm để anh đi làm kiếm thêm tiền dành dụm cho dịp Tết nguyên đán".

Từ quê Long An lên TP.HCM kiếm sống, anh tâm sự năm vừa qua là một năm thất bát của bản thân nên năm mới 2022 phải càng cố gắng hơn. “Cố gắng để có tiền gửi về cho ba mẹ, vợ con, mong năm nay làm ăn thuận lợi”, shipper này hy vọng.

Đường Pasteur vắng vẻ

cao an biên

Nhiều người vẫn ra đường mưu sinh trong kỳ nghỉ lễ

cao an biên

Tương tự anh Đô, bà Lê Kiều Tiên (44 tuổi) vẫn miệt mài với quầy chuối chiên dạo trên đường Bình Lợi (Q.Bình Thạnh). Ngày đầu năm mới, bà vui mừng vì mở hàng thuận lợi, khách đến mua đông hơn mọi ngày. Người phụ nữ hy vọng năm nay việc làm ăn buôn bán thuận lợi để có tiền gửi về quê cho 2 con ăn học.

Đeo khẩu trang, tấp nập đi Đầm Sen ngày đầu năm mới 2022
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.