TP.HCM: Thực hư vụ người gặp tai nạn giao thông bị lấy cắp tài sản

31/03/2022 07:16 GMT+7

Một người đàn ông gặp tai nạn giao thông trên đường tại địa bàn Q.Tân Bình (TP.HCM) sau đó cho biết bị lấy cắp tài sản khi gặp nạn.

Bị lấy cắp tài sản khi gặp tai nạn giao thông?

Ngày 30.3, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đang điều tra vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải xảy ra trên đường Lê Tấn Quốc (P.13) khiến 1 người bị thương.

Liên quan vụ tai nạn này, những ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ liên tục thông tin một người đàn ông gặp tai nạn rồi được cho là bị trộm cắp tài sản. Vụ việc gây xôn xao dư luận.

Thông tin chia sẻ trên mạng

CHỤP MÀN HÌNH

Anh Đ.M.H. (29 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), nạn nhân trong vụ tai nạn cho biết, khuya 27, rạng sáng 28.3, sau khi nhậu, anh về cửa hàng kinh doanh tại Q.Tân Bình. Trên đường về cửa hàng, anh gặp nhóm người dàn cảnh để tiếp cận anh. Ngay liền đó, anh phát hiện bị mất điện thoại, sợ bị cướp xe, anh H. tăng ga bỏ chạy thì gặp tai nạn, tông vào xe tải đang dừng trên đường Lê Tấn Quốc.

Cũng theo anh H., khi anh bị nạn liền đó có một nhóm người xuất hiện vây quanh. Theo anh H., có thể thời điểm này, kẻ xấu đã ra tay lấy tài sản. “Giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng tôi để trong bóp tiền để trong cốp xe. Trong khi đó trên xe vẫn còn chìa khóa, người có chủ đích trộm mới lấy được những thứ này”, anh H. nói. Ngoài ra theo anh H., anh cũng bị mất hơn 5 triệu đồng để trong túi quần.

Hiện trường vụ tai nạn

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Khi lực lượng chức năng địa phương đến phối hợp lượng CSGT xử lý tai nạn, khám nghiệm hiện trường cũng không phát hiện tài sản bóp, tiền… của nạn nhân tại hiện trường thời điểm này.

Sau khi về nhà sức khỏe ổn định, anh H. quay lại hiện trường và xin trích xuất camera an ninh nhà dân xung quanh thì thấy khi xảy ra tai nạn có một số người xúm lại vây quanh anh. “Tôi xem camera thì thấy tai nạn xảy lúc 0 giờ 46 phút đến 3 giờ 39 phút sáng tôi mới đứng dậy được. Vậy suốt thời gian này tôi nằm trên đường”, anh H. nói.

Camera ghi lại anh H. gặp nạn nằm trên đường

CẮT TỪ CLIP

Cũng theo anh H., sau khi bị mất tài sản, có người đã sử dụng điện thoại của anh nhắn tin cho từng người thân trong gia đình xin mật khẩu email, thẻ ngân hàng. “Khi tôi điện thoại lại chính số của mình thì bên kia có người nói sẽ cho chuộc điện thoại, nhưng phải cung cấp các mật khẩu để xác minh có đúng chủ nhân không. Tôi không đồng ý thì họ khóa điện thoại luôn”, anh H. nói.

Rà soát, làm rõ

Sáng 30.3, chúng tôi có mặt trên đường Lê Tấn Quốc (P.13, Q.Tân Bình), bà L. (64 tuổi) nhà đối diện với hiện trường vụ tai nạn hôm 28.3 cho biết, khi đó, nghe tiếng động mạnh, mở cửa lầu 2 ra thì thấy xe máy của nạn nhân nằm kẹt dưới gầm sau xe tải. “Có một số người xúm lại xung quanh nạn nhân. Một lúc sau người dân gọi báo cho lực lượng bảo vệ dân phố đến”, bà L. nói.

Hiện trường lúc xảy ra tai nạn và nạn nhân nằm trên đường được một camera nhà dân ghi lại

CẮT TỪ CLIP

Trong khi đó, một bảo vệ khu phố đang trực chốt trên đường Lê Tấn Quốc (P.13, Q.Tân Bình) cũng cho hay, khi nhận điện thoại của người dân vào lúc 3 giờ 6 phút ngày 28.3, vài phút sau ông có mặt tại hiện trường. “Hiện trường chỉ có 1 đồng hồ bị bể, hư hỏng, không có tài sản khác. Tôi hỏi số điện thoại để gọi báo cho người nhà nhưng H. không nhớ", bảo vệ khu phố nói.

Người dân tại khu vực thông tin vụ việc xảy ra khoảng 3 giờ sáng. Việc thời gian trên camera có thể là do sai lệch giờ vì vậy không có chuyện nạn nhân nằm trên đường quá lâu.

Vụ việc khiến anh H. bị thương phải nằm nhà dưỡng bệnh

TRẦN KHA

Liên quan vụ việc này, lãnh đạo Công an P.13, Q.Tân Bình xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ tai nạn. Hiện công an Q.Tân Bình đang điều tra làm rõ vụ việc này. Riêng thông tin nạn nhân bị mất tài sản khi gặp tai nạn, nạn nhân vẫn chưa trình báo công an, mà chỉ đăng thông tin lên mạng xã hội. Cũng theo vị này, theo hình ảnh camera tại hiện trường cũng không thể hiện rõ có việc có đối tượng trộm cắp tài sản của H. hay không. Tuy nhiên lực lượng chức năng cũng đang chỉ đạo rà soát thời điểm xảy ra tai nạn có nhóm người khả nghi nào đi ngang qua để làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.