TP.HCM trời se lạnh: Người dân được dịp choàng khăn, mặc áo ấm nón len

20/12/2022 08:43 GMT+7

Sáng sớm nay (20.12), TP.HCM tiếp tục những ngày tiết trời se lạnh . Ngoài đường, người dân choàng khăn, đội nón len, khoác thêm áo… đi học đi làm.

Ghi nhận của Thanh Niên sáng sớm nay, TP.HCM tiếp tục chuỗi ngày thời tiết mát mẻ, se se lạnh “như ở Đà Lạt”. Hơn 6 giờ, đường phố bắt đầu nhộn nhịp xe lưu thông.

Theo quan sát, đa phần người đi đường thời điểm này đều khoác thêm áo hoặc đeo khăn choàng, đội mũ len… để giữ ấm cơ thể.

Với nhiều người dân TP.HCM với 2 mùa mưa nắng quanh năm thì khoảng thời gian trời mát, hay se lạnh thường là rất hiếm hoi so với khu vực miền Trung, miền Bắc. Thông thường, đây là khoảng thời gian mát mẻ và dễ chịu nhất của người dân TP.HCM (thời điểm từ giữa tháng 12 kéo dài đến qua tết Dương lịch, khoảng 2-3 tuần). Nhiệt độ của thời điểm này thường vào khoảng 20-30 độ C, đặc biệt có những năm nhiệt độ xuống thấp nhất rơi vào khoảng 17-18 độ C.


Tờ mờ sáng, thời tiết TP.HCM se lạnh

cao an biên

Nhiều người khoác áo kín mít để giữ ấm cơ thể

cao an biên

Các em nhỏ được cha mẹ mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đội mũ len giữ ấm buổi sáng đến trường

cao an biên

Bán bánh mì thịt trên đường Tạ Quang Bửu (Q.8), tờ mờ sáng chị Diệp Thanh Thảo (46 tuổi) cùng chồng đã bắt đầu dọn hàng. Những ngày vừa qua, vì thời tiết lạnh hơn nên hai vợ chồng chị đều khoác thêm một lớp áo dày.

“Mấy bữa nay lạnh, nhất là lúc tối muộn với sáng sớm. Nếu không mặc thêm áo chắc run cầm cập, răng đánh vào nhau luôn. Tôi lục lại mấy cái áo năm ngoái để mặc lại, vẫn còn dùng được. Bình thường mình khoác áo mỏng thôi nhưng giờ phải áo dày thì mới ấm được, tại 4 giờ sáng là hai vợ chồng đã dậy. Trời còn lạnh lắm, lúc đó lạnh nhất mà”, chị cười nói.

Trên đường phố, người người khoác thêm áo, choàng khăn giữ ấm cơ thể

cao an biên

Tiết trời se lạnh ở TP.HCM suốt nhiều ngày qua

cao an biên

Lát sau, anh Hoàng (37 tuổi, ngụ Q.8) chở con trai ghé vào hàng bánh mì của chị Thảo để mua bữa sáng. Người cha cho biết những ngày qua vì thời tiết lạnh nên bên cạnh việc khoác thêm áo, mang khẩu trang cho con giữ ấm.

“Thằng nhỏ mấy bữa nay trời lạnh nên họ sụ sụ, mua thuốc uống rồi nên qua nay đỡ rồi nhưng phải giữ, không lại bệnh tiếp thì mệt. Nhưng mà tôi thích cái tiết trời lạnh như vậy, ở Sài Gòn có mấy tháng lạnh đâu nên cũng tận hưởng cái không khí như Đà Lạt này”, anh cười nói.

Nhiều người "kín mít" từ đầu đến chân

cao an biên

Trong khi đó, chị Trần Nguyễn Chúc Lam (23 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) sáng sớm nay đi xe máy từ nhà lên công ty ở Q.1. Cô gái cho biết những ngày qua, vì sáng sớm se lạnh nên chị “được dịp” diện những chiếc áo len mua trong chuyến đi Đà Lạt hồi đầu năm nay.

Chị Lam cũng nói thêm vì thích không khí, tiết trời những ngày này nên chị tranh thủ dậy sớm hơn, đi những con đường quen thuộc để tận hưởng không khí của “mùa đông ở Sài Gòn”.

Nhiều người cho biết thích thời tiết se lạnh như vậy vì mát mẻ, dễ chịu như đang ở Đà Lạt

cao an biên

Hơn 7 giờ trời bắt đầu hửng nắng, tiết trời vẫn mát mẻ, dễ chịu, lý tưởng để nhiều người bắt đầu một ngày mới đi làm, đi học...

cao an biên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.