TP.HCM: Công nhân bị lừa đảo khi đóng tiền học lái ô tô ở Q.Bình Tân

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
01/10/2024 11:12 GMT+7

Theo nội dung trình báo, công nhân đến đóng tiền cọc, đăng ký học lái ô tô tại một bãi tập lái trên QL1, P.Bình Trị Đông B (Q.Bình Tân, TP.HCM), nhưng sau đó phát hiện bị lừa đảo.

Tích góp tiền lương nửa năm đăng ký học lái ô tô nhưng lại bị lừa

Báo Thanh Niên nhận tin phản ánh của người dân về việc bị lừa đảo khi đóng tiền, đăng ký học lái ô tô tại một bãi tập lái xe ở địa chỉ E4/52 QL1, P.Bình Trị Đông B (Q.Bình Tân, TP.HCM).

Ngày 30.9, trao đổi với PV Thanh Niên, anh Nhâm Long Q. (29 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu; hiện là công nhân trên địa bàn Q.Bình Tân) cho biết, anh có nhu cầu học lái ô tô tải, ngày 27.8.2023, anh đến bãi tập lái nói trên hỏi thì được một nam bảo vệ ở cổng chỉ vào phòng đăng ký học lái ô tô.

Tại phòng này, anh Q. gặp một người đàn ông xưng tên Trần Đại Nhân, ngồi tại bàn đăng ký. Ông Nhân bảo anh Q. cung cấp thẻ CCCD và hỏi học bằng lái xe hạng nào, thì anh Q. nói học bằng lái B2.

Ông Nhân cho biết chi phí học bằng B2 là 22 triệu đồng, yêu cầu cọc trước một nửa để làm hồ sơ, khi nào thi thì đóng hết. Sau đó, ông Nhân đưa cho anh Q. số tài khoản ngân hàng, và anh Q. chuyển 12 triệu đồng với lời nhắn "Nhâm Long Q. chuyển tiền học bằng lái xe".

TP.HCM: Công nhân bị lừa đảo khi đóng tiền học lái ô tô ở Q.Bình Tân- Ảnh 1.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, bãi tập lái ô tô này có một số trung tâm sát hạch đào tạo lái xe cũng hoạt động ở đây. Ngoài ra, tại địa chỉ này còn có trụ sở của những đơn vị khác. Người xưng tên Trần Đại Nhân mà nạn nhân phản ánh ngồi tại một phòng trong khu này.

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Sau khi nhận tiền, ông Nhân có chụp hình chân dung của anh Q., làm 1 tờ phiếu thu rồi kêu anh Q. đi về, khi nào muốn tập lái thì lên tập.

Tuy nhiên, sau đó anh Q. gọi cho ông Nhân nói "em muốn lên tập lái xe", thì ông Nhân nói đang đi công tác, khi nào về sẽ gọi lại. Chờ mãi đến 5 tháng sau, anh Q. vẫn không thấy ông Nhân gọi. Anh Q. điện thoại cho ông Nhân nhưng không liên lạc được.

Anh Q. đến bãi tập lái xe thì gặp bảo vệ, cho biết ông Nhân không còn làm ở đây nữa, phòng đăng ký cũng không có người làm việc. Suốt từ đó đến nay, ngày nào anh Q. cũng đến địa chỉ trên để nghe ngóng và mong lấy lại được số tiền, nhưng bất thành.

"Tôi ở quê ít học có biết gì đâu. Làm công nhân cực quá, dành dụm nửa năm được nhiêu đó để đăng ký học lái xe tải mà cũng bị lừa đảo. Bên ngoài thấy biển hiệu lớn, vào trong thấy nhiều xe ô tô tập lái, rồi được hướng dẫn vào phòng đăng ký, có người tiếp nhận, ghi phiếu thu hẳn hoi, vậy mà lừa đảo", anh Q. nói.

Tương tự, đầu năm 2023, anh Đào Tín Tr. (41 tuổi, công nhân) cũng đến địa chỉ nói trên, đóng tiền cọc 12 triệu đồng đăng ký học bằng lái B2. Anh Tr. cũng được ông Trần Đại Nhân phát phiếu thu xác nhận đã nhận tiền. Anh Tr. có đến và được ông Nhân kèm lái ô tô 2 - 3 hôm. Tiếp đó, ông Nhân nói phải đi công tác, kêu anh Tr. về, chờ ông Nhân gọi. Tuy nhiên, ông này sau đó biệt tăm, chặn liên lạc.

Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ

Chúng tôi cũng đã đến bãi tập lái nói trên và được những người tại đây cho biết nơi này hiện không còn nhận dạy lái ô tô mà chỉ dạy lái xe máy.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, bãi tập lái ô tô này có một số trung tâm sát hạch đào tạo lái xe cũng hoạt động ở đây. Ngoài ra, tại địa chỉ này còn có trụ sở của những đơn vị khác. Người tên Nhân mà nạn nhân phản ánh ngồi tại một phòng trong khu này.

Liên quan vụ việc, nguồn tin PV Thanh Niên xác nhận, Công an P.Bình Trị Đông B đã tiếp nhận đơn trình báo của một số nạn nhân và đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, điều tra làm rõ. Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của người tên Nhân nói trên.

TP.HCM: Công nhân bị lừa đảo khi đóng tiền học lái ô tô ở Q.Bình Tân- Ảnh 2.

Tờ phiếu thu mà nạn nhân được người đàn ông xưng tên Trần Đại Nhân cung cấp sau khi nhận tiền cọc

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Cũng theo nguồn tin, có nhiều người là nạn nhân của ông Trần Đại Nhân. Nhưng ngoài tờ phiếu thu (không có tên đơn vị, mã đơn vị, thủ trưởng đơn vị), xác nhận đã nhận 12 triệu đồng, kèm chữ ký và dấu mộc của ông Trần Đại Nhân, thì các nạn nhân không còn bằng chứng nào khác.

Ngày 1.10, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện UBND P.Bình Trị Đông B cho hay chưa tiếp nhận tin báo từ người dân và công an địa phương.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.