TP.HCM: Giết vợ vì bị chửi, lãnh án chung thân

15/11/2022 14:54 GMT+7

Khi thấy vợ nằm xem tivi trên ghế xếp, nhớ lại chuyện bị vợ chửi, bị cáo Lê Văn Hùng đã xuống bếp lấy dao đến giết vợ.

Ngày 15.11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hùng (58 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) tù chung thân về tội “giết người”. Theo cáo trạng, Hùng và bà H.T.H (33 tuổi) là vợ chồng sống tại xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi, TP.HCM. Quá trình chung sống, hai vợ chồng bị cáo Hùng thường xuyên cãi nhau.

Bị cáo Lê Văn Hùng tại phiên tòa

SONG MAI

Khoảng 21 giờ ngày 23.8.2021, thấy bà H. đang nằm xem tivi trên ghế xếp, Hùng nhớ lại việc bị bà H. chửi bới nên đi xuống bếp lấy một con dao.

Hùng đến chỗ bà H., túm tóc, kéo ngã xuống sàn nhà rồi sát hại nạn nhân. Sau khi gây án, Hùng dùng dao tự tử nhưng không chết. Đến sáng hôm sau, Hùng tỉnh dậy, thay quần áo dính máu ra rồi ngồi trong nhà.

Khoảng 9 giờ 50 sáng ngày 24.8.2021, anh L.N.H.P (ở cạnh nhà Hùng) đi mở máy nước và phát hiện thấy bà H. đã chết. Anh P. đã gọi điện thoại báo cho em ruột bà H. biết và trình báo cơ quan công an.

Khi lực lượng công an đến nhà, Hùng cầm con dao ném ra ngoài, mở cửa cho lực lượng chức năng vào nhà, nói mình đã giết vợ .

Theo Kết luận giám định pháp y, bà H. chết do vết thương cắt cổ, đứt bó mạch cảnh hai bên, đứt khí quản, thực quản và đốt sống cổ 3.

HĐXX nhận định, hành vi giết vợ của của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.