TP.HCM lấy ý kiến người dân về đặt tên công viên Lý Thái Tổ

Uyển Nhi
Uyển Nhi
TP.HCM lấy ý kiến người dân về phương án đặt tên công viên Lý Thái Tổ tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

UBND phường Vườn Lài đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về phương án đặt tên công viên tại số 1 Lý Thái Tổ là "công viên Lý Thái Tổ".

Theo UBND phường Vườn Lài, ngày 31.7, Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng TP.HCM đã họp. Tại cuộc họp, đa số thành viên thống nhất đề xuất đặt tên công viên này là "công viên Lý Thái Tổ".

Thời gian góp ý từ ngày 10.9 đến 20.9.2026. Người dân có thể tham gia đóng góp ý kiến qua biểu mẫu trực tuyến do UBND phường Vườn Lài công bố.

Theo địa phương, ý kiến của người dân là cơ sở quan trọng để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định.

TP.HCM lấy ý kiến người dân về đặt tên công viên Lý Thái Tổ - Ảnh 1.

Sau gần 7 tháng hoạt động, công viên Lý Thái Tổ thu hút đông đảo người dân tìm đến tham quan, vui chơi thư giãn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Biểu tượng Giọt nước giữa quảng trường trung tâm

Công viên này nằm giữa 3 mặt tiền Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng. Đây từng là một phần dinh thự của gia đình ông Hứa Bổn Hòa, thường được gọi là chú Hỏa. Sau năm 1975, khu đất được sử dụng làm Nhà khách Chính phủ.

Nằm ở vị trí đắc địa giữa trung tâm TP.HCM, khu đất này nhiều năm gần như "đóng cửa". Gần đây, TP.HCM định hướng chuyển đổi nơi đây thành không gian công cộng, theo chủ trương chuyển đổi đất trống thành công viên.

Với diện tích khoảng 4,3 ha, công viên được thi công trong khoảng 90 ngày đêm và khánh thành ngày 12.2.2026. Tổng kinh phí thực hiện là 263 tỉ đồng, từ nguồn lực xã hội hóa của Tập đoàn Sun Group.

Điểm nhấn của công viên là quảng trường trung tâm rộng khoảng 1.800 m2, nơi đặt biểu tượng Giọt nước. Công trình cao 6 m, chu vi 13 m, làm bằng inox gương, phản chiếu không gian và con người xung quanh. Bên trong hình khối giọt nước là khoảng rỗng tạo hình trái tim.

Theo ý tưởng thiết kế, giọt nước rơi xuống mặt đất rồi tạo thành những vòng sóng lan tỏa. Hình ảnh này gợi nhớ giọt nước mắt trước những mất mát trong đại dịch Covid-19, đồng thời tượng trưng cho tình yêu thương, sự sẻ chia và sức mạnh đoàn kết của người dân TP.HCM.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.