Hơn một thập kỷ qua, tổ chức Sugar Vietnam cùng các tình nguyện viên đã trở thành điểm tựa vững chắc cho trẻ em tại nhiều mái ấm trên địa bàn TP.HCM. Khởi nguồn từ ý tưởng đơn giản nhưng đầy nhân văn, đó là mang đến cho trẻ em mồ côi, cơ nhỡ có cơ hội được học tập, vui chơi.
Dự án "Đường đến tri thức" là một trong những hoạt động cốt lõi của tổ chức, nơi các em nhỏ được trang bị kiến thức, kỹ năng sống và quan trọng hơn cả là sự quan tâm, yêu thương để tự tin hòa nhập cộng đồng.
TP.HCM nghĩa tình là loạt bài của Báo Thanh Niên thực hiện nhân dịp 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025).
Loạt bài mong muốn khắc họa những con người thuộc nhiều tầng lớp, tôn giáo khác nhau (trong đó có những tấm gương được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM giới thiệu để bình chọn 50 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM giai đoạn 1975 - 2025) nhưng đều chung tấm lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia và giúp đỡ những mảnh đời thiếu may mắn, cần sự cưu mang, chia sẻ.
Bằng những nghĩa tình, họ dìu nhau qua cuộc sống và cùng nhau góp phần dựng xây nên một Sài Gòn - TP.HCM luôn phát triển, bao dung, ấm áp và tràn đầy yêu thương cho tất cả những ai đến vùng đất này.
13 năm gieo mầm tri thức cho trẻ em
Dự án dài hạn "Đường đến tri thức" ra đời từ năm 2012 đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình phát triển của Sugar Vietnam. Với đội ngũ 170 tình nguyện viên nhiệt huyết, dự án tập trung vào việc cải thiện chất lượng học tập cho trẻ em cấp 1 đến cấp 3 tại 4 mái ấm ở TP.HCM: Mái ấm Ánh Sáng (Q.3), Mái ấm Ga Sài Gòn (Q.3), Mái ấm Ánh Sáng Nam và Mái ấm Ánh Sáng Nữ (Q.10).

Bạn Lê Hà Minh Anh, thành viên ban điều hành và ban cố vấn cho dự án Đường đến tri thức
ẢNH: THÁI THANH - HOÀI NHIÊN
Các buổi dạy học miễn phí diễn ra vào buổi tối, các em nhỏ được kèm cặp 1 - 1 các môn học và ôn thi tuyển sinh lớp 10, đại học. Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, các tình nguyện viên còn chú trọng xây dựng nền tảng vững chắc, giúp các em có cái nhìn tích cực hơn về việc học và định hướng tương lai.
Theo chân nhóm tình nguyện viên đến tham dự một buổi dạy học cho các em ở Mái ấm Ánh Sáng (Q.3), chúng tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết, chân thành của các bạn.
Bạn Lê Hà Minh Anh (22 tuổi), thành viên ban điều hành và ban cố vấn cho dự án con đường đến tri thức cho biết, mỗi khi tuyển thành viên, tổ chức sẽ luôn chú trọng đến tiêu chí “chọn người phù hợp”. Các tình nguyện viên phải yêu trẻ và đồng hành cùng dự án trong khoảng thời gian 8 tháng.




Buổi học diễn ra vui vẻ bởi sự tận tâm của các tình nguyện viên
ẢNH: THÁI THANH - HOÀI NHIÊN
Theo Minh Anh, việc giảng dạy cho các em tại mái ấm luôn có những khó khăn nhất định. Học lực của các em thường ở mức trung bình đến khá nên tình nguyện viên sẽ tập trung ôn tập kiến thức cũ cho các em.
Hơn nữa, về mặt tâm lý, một số trẻ sẽ hơi khép mình và tự ti so với các bạn đồng trang lứa. Thời gian đầu sẽ khó khăn trong việc dạy học nhưng tình nguyện viên luôn kiên nhân, từ từ “làm thân” để các em cảm thấy an toàn và mở lòng hơn.
Minh Anh tâm sự rằng, các bé tại mái ấm đều sống rất tình cảm. Các em chia sẻ với tình nguyện viên như những người anh chị em thân thiết trong nhà. Cũng chính vì vậy mà có nhiều tình nguyện viên tiếp tục đồng hành với dự án trong nhiều đợt.

Bạn Tâm Như tận tình dạy môn tiếng Anh cho một em nhỏ tại mái ấm
ẢNH: THÁI THANH - HOÀI NHIÊN
Tại buổi dạy học, chúng tôi gặp nhiều học sinh thuộc thế hệ gen Z tích cực tham gia tình nguyện. Bạn Huỳnh Tâm Như (học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) là trợ giảng của lớp học. Bạn tự hào chia sẻ rằng sau một thời gian học tập, các em trở nên cởi mở, tự tin hơn, sẵn sàng bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc với các anh chị tình nguyện viên.
Thái độ học tập cũng có sự chuyển biến rõ rệt, nhiều em bắt đầu yêu thích việc học và ý thức hơn về tương lai. Bên cạnh đó, các kỹ năng sống như giao tiếp, làm việc nhóm cũng được cải thiện đáng kể nhờ những hoạt động của tổ chức.
Làm tình nguyện không phân biệt tuổi tác
Chiều xuống, sau một ngày dài đến trường, các em nhỏ tại Mái ấm Ánh Sáng lại tất bật trở về, háo hức chuẩn bị cho buổi học tối.
Tầng hai của mái ấm nhanh chóng trở nên rộn ràng. Không ai bảo ai, các em chủ động xếp bàn ghế ngay ngắn, mở sẵn sách vở để chờ các anh chị tình nguyện viên của dự án Sugar VietNam đến.



Hầu hết các tình nguyện viên là học sinh cấp 3
ẢNH: THÁI THANH - HOÀI NHIÊN
Đồng hồ điểm 18 giờ cũng là lúc lớp học bắt đầu. Không khí căn phòng nhanh chóng sôi động hơn khi các nhóm học tập được hình thành. Dù không phải lúc nào lớp học cũng diễn ra suôn sẻ nhưng các tình nguyện viên luôn kiên nhẫn, tận tình chỉ dẫn các em.
Điều đặc biệt là hầu hết các tình nguyện viên là học sinh cấp 3. Các bạn đến lớp với chiếc ba lô vẫn còn đầy sách vở và mặc trên người bộ đồng phục sau cả ngày dài ở trường.
Đang say sưa chỉ dẫn cho một cậu bé lớp 9 giải đề toán, bạn Phạm Gia Khang (học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM) cho biết, em vừa mới kết thúc buổi học ở trường thì nhanh chóng đến lớp học.

Bạn Gia Khang hướng dẫn một học sinh lớp 9 giải đề Toán
ẢNH: THÁI THANH - HOÀI NHIÊN
Khang dạy môn Toán cho một bạn lớp 9 đang chuẩn bị thi chuyển cấp và một bạn lớp 7: “Được chỉ dạy và thấy các em tiến bộ, mình vui lắm. Hơn nữa, mình còn có cơ hội được ôn lại kiến thức và cải thiện điểm số ở trường”.
Đôi lúc, khi dạy học, Khang gặp khó khăn vì một số em chưa tập trung, còn nghịch ngợm nhưng bạn chưa bao giờ nản lòng.
“Đôi khi mình cũng mất kiên nhẫn, nhất là khi các em nghịch ngợm không chịu nghe giảng. Nhưng nhớ lại mục đích ban đầu, mình cố gắng nhẫn nại hơn, tìm cách giảng dễ hiểu hơn, giúp các em thích học hơn”, Khang nói.
Em Vũ Nhật Đăng Khoa (17 tuổi) là một trong hai học trò của Khang. Khoa nói em rất sợ môn Toán vì có nhiều dạng bài khó. Nhưng từ khi có anh Khang có các anh chị hướng dẫn, em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.
“Anh Khang không chỉ tận tình hướng dẫn mà còn luôn động viên em. Có những lần em làm sai bài, anh vẫn kiên nhẫn giảng lại, rồi hỏi em muốn thi vào trường nào, thích làm gì sau này. Những câu hỏi đó giúp em có thêm động lực cố gắng”, Khoa nói.
Ở một góc khác của lớp học, bạn Lê Bảo Di (học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM) đang dạy môn tiếng Anh cho 3 em học lớp 6.


Bạn Bảo Di tận tình hướng dẫn các em môn tiếng Anh
ẢNH: THÁI THANH - HOÀI NHIÊN
Nhờ dạy học tại mái ấm, Di học được cách truyền đạt kiến thức và rèn luyện sự kiên nhẫn. Nhiều lúc các bé phát âm sai và quên ngữ pháp, Di kiên trì sửa lỗi từng chút một. Cậu bạn còn sáng tạo các trò chơi như đố vui, ghép từ để các em dễ tiếp thu hơn.
Dù việc học ở trường rất bận rộn nhưng Di luôn cố gắng sắp xếp thời gian dành cho các em: “Càng gần gũi các em, mình càng thương và xem các em như em út trong nhà. Dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng các em có nghị lực rất lớn”.
Cùng lúc đó, bạn Đặng Văn Quý (học sinh lớp 11, Trường THPT Gia Định, TP.HCM) đang hướng dẫn môn tiếng Anh cho một em lớp 6. Quý tham gia giảng dạy tại mái ấm được gần một tháng nhưng đã nhanh chóng hòa nhập với công việc.

Bạn Văn Quý dạy môn tiếng Anh cho một em học sinh lớp 6
ẢNH: THÁI THANH - HOÀI NHIÊN
Không chỉ là một người thầy, Quý được các em quý mến như một người anh. “Mỗi em đều có một câu chuyện riêng. Khi được các em tin tưởng, giãi bày về hoàn cảnh, mình rất xúc động. Mình hiểu rằng, mình nên cố gắng hơn, để ít nhất góp phần giúp các em có một tương lai tươi sáng hơn”, Quý tâm sự.
Trong số những học trò nhỏ tuổi nhất của lớp học là em Lê Hoàng Khanh (6 tuổi). Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em được bà ngoại đưa vào mái ấm.
Khanh bẽn lẽn nói: "Em thích các anh chị lắm. Các anh chị chỉ bài cho em rất dễ hiểu, còn hay kể chuyện vui nữa. Có lần em không làm được bài, các anh chị đã chỉ cho em, rồi khen em giỏi khi làm đúng”.

Em Khanh rất vui khi được các anh chị chỉ dạy tận tình
ẢNH: THÁI THANH - HOÀI NHIÊN
Dù mỗi buổi học chỉ kéo dài trong vài giờ, nhưng với các em nhỏ ở mái ấm, đó là khoảng thời gian vô cùng quý giá. Các tình nguyện viên không chỉ dạy chữ, mà còn trở thành những người anh, người chị lắng nghe, sẻ chia cùng các em.
Ban tổ chức Sugar Việt Nam và các tình nguyện viên không đơn thuần là người thầy mà còn là chỗ dựa tinh thần, tiếp thêm động lực để các em tin rằng, dù hoàn cảnh khó khăn, các em vẫn có thể chạm đến ước mơ.
Với mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần thiện nguyện và hỗ trợ nhiều hơn cho những mảnh đời kém may mắn, Sugar Vietnam sẽ tổ chức giải chạy gây quỹ vào tháng 6 sắp tới. Đây không chỉ là cơ hội để cộng đồng chung tay góp sức mà còn là dịp để các em nhỏ tại mái ấm được hòa mình vào một sự kiện ý nghĩa.
Bình luận (0)