TP.HCM nguy cơ trắng tay tại giải xe đạp quốc tế VTV

31/08/2016 16:47 GMT+7

Chỉ còn 2 chặng đua nữa, giải xe đạp quốc tế VTV-Cúp Tôn Hoa Sen sẽ khép lại nhưng đội đua mạnh nhất, nhì làng xe đạp Việt Nam là VUS TP.HCM vẫn chưa nắm trong tay một danh hiệu nào.

Ở chặng đua thứ 8 diễn ra hôm nay từ Nam Định đi Hải Phòng dài 117km, các tay đua đội Gạo Hạt Ngọc Trời bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng cho tay đua Võ Phú Trung khi tổ chức đeo bám rất kỹ nhưng tay đua tranh chấp. Vì thế chỉ những tay đua không cạnh tranh áo vàng mới được thả tách tốp.

Áo vàng Võ Phú Trung được các đồng đội bảo vệ kín kẽ Quang Liêm

Những cuộc bứt phá của các tay đua VUS TP.HCM, Dược Domesco Đồng Tháp, Thái Lan , Lào cũng chỉ mang về cho họ giải thưởng dọc đường và chặng chứ không làm thay đổi thứ hạng sau 8 chặng.

Tay đua quốc tịch Pháp thi đấu cho đội Thái Lan Descriac Loic qua mặt Hồ Huỳnh Vạn Anh (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) trong gang tấc, giành chiến thắng tại đích đến Hải Phòng sau 2 giờ 38 phút 51 giây tranh tài.

Với kết quả trên, thứ tự trên bảng tổng sắp không thay đổi khi Võ Phú Trung tiếp tục giữ áo vàng sau 21 giờ 32 phút 43 giây, có khoảng cách 20 giây so với Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) xếp thứ 2. Áo xanh vẫn thuộc về Jos Koop, tay đua người Hà Lan của BICT-Lào đang có 118 điểm nhiều hơn 12 điểm so với Lê Văn Duẩn (VUS TP.HCM) trong khi đó Dược Domesco Đồng Tháp giữ ngôi nhất đồng đội. Danh hiệu áo trắng đang tạm thuộc về Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7).

Kết quả hiện tại đang được xem là bất ngờ khi đội đua được đánh giá rất mạnh là VUS TP.HCM không nắm giữ 1 danh hiệu nào. Theo lý giải của các HLV, việc thiếu vắng tay đua chủ lực Mai Nguyễn Hưng vì bận việc gia đình làm giảm đi sức mạnh của đội đua đến từ TP.HCM. Sự góp mặt của 2 đội mạnh nước ngoài cùng với việc đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang có những tay đua mạnh từ Hà Nội, Đồng Tháp đầu quân như Trịnh Đức Tâm, Quàng Văn Cường, Lê Ngọc Sơn khiến các học trò HLV Đỗ Thành Đạt không còn bá chú trên đường đua. Thật ra VUS TP.HCM  cũng có cơ hội đánh chiếm ngôi nhất đồng đội ở những chặng đua trước nhưng họ lại không tận dụng được.

Ngày mai (1.9) diễn ra chặng đua thứ 9 từ Hải Phòng về thủ đô Hà Nội dài 114 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.