TP.HCM: Thêm phụ huynh mất tiền với chiêu lừa 'con đang cấp cứu'

06/03/2023 16:15 GMT+7

Nhiều phụ huynh có con theo học tại các trường quốc tế trên địa bàn TP.HCM liên tục nhận được cuộc gọi lừa đảo từ người lạ thông báo 'con đang cấp cứu', yêu cầu phụ huynh chuyển số tiền lớn.

Thêm phụ huynh gặp chiêu lừa 'con gặp tai nạn'

Liên quan hai trường hợp phụ huynh có con học tại một trường quốc tế trên địa bàn TP.Thủ Đức (TP.HCM) bị người lạ gọi điện báo con gặp tai nạn, đề nghị chuyển tiền gấp để mổ và bị lừa chuyển số tiền 90 triệu đồng, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã hướng dẫn nạn nhân đến công an trình báo vụ việc.

Trong khi nhà trường đã báo vụ việc này với cơ quan chức năng để điều tra xử lý, thì nhiều phụ huynh khác tiếp tục nhận được các cuộc gọi lừa đảo tương tự.

Các nghi can nhắn tin, đưa số tài khoản để phụ huynh chuyển tiền nhằm lừa đảo

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Liên tiếp nhiều vụ lừa đảo 'chuyển tiền cấp cứu' hàng trăm triệu đồng

Ngày 6.3, anh H.C.T. (ngụ Q.Bình Tân) phản ánh với Thanh Niên, hơn 9 giờ cùng ngày, anh nhận được cuộc gọi từ người lạ, xưng là giáo viên y tế của trường quốc tế nơi con anh T. đang theo học trên đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình). Người này cho biết, con anh T. sinh hoạt ở trường thì té, bị thương rất nặng, được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 2. Hiện con anh T. đang ở phòng cấp cứu.

Với giọng gấp gáp, người này đưa điện thoại cho một người khác nói chuyện. Người đàn ông tự xưng là bác sĩ trưởng khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo, con anh T. bị thương rất nặng ở đầu, máu ra nhiều và nói anh "trao đổi với người của nhà trường để mổ gấp cho bé".

Liên tiếp nhiều vụ lừa đảo 'chuyển tiền cấp cứu' hàng trăm triệu đồng

Người tự xưng là giáo viên y tế trường sau đó bảo do đi gấp, không đủ tiền, yêu cầu anh T. nói chuyện với nhân viên thu ngân bệnh viện. Một giọng nữ nghe điện thoại, tự xưng là nhân viên thu ngân của bệnh viện, yêu cầu anh T. chuyển số tiền 50 triệu đồng và gửi số tài khoản qua tin nhắn.

Do biết thông tin từ báo đài từ hai vụ gọi điện lừa đảo trước đó nên anh T. bình tĩnh xử lý tình huống. "Tôi báo lại vụ việc này với giáo viên chủ nhiệm và biết được con mình vẫn đang học ở trường, không hề bị nạn. Họ lừa đảo mất nhân tính", anh T. bức xúc nói.

Không thấy anh T. chuyển tiền, khoảng 10 phút sau đó, một người gọi điện thoại lại hối thúc: "Sao không chuyển gấp để lên ca mổ?". Tuy nhiên, khi anh T. đáp "không có tiền" thì người này cúp máy, không gọi lại nữa.

Bị lừa gần 200 triệu đồng

Khoảng 10 giờ 40 cùng ngày, chị Đ.T.T.H. (ngụ Q.Tân Bình) có con học chung trường với anh T. cũng nhận được cuộc gọi từ người lạ xưng là giáo viên của trường. Người này thông báo con chị H. gặp nạn, đang ở bệnh viện cần mổ gấp, yêu cầu chị chuyển số tiền 50 triệu đồng.

"Họ nói nhanh lắm, không cho mình chen vào cuộc gọi. Đầu dây bên kia họ có đến 3, 4 người chuyển máy liên tục để cuốn mình theo cuộc nói chuyện của họ", chị H. nói.

Theo chị H., trước đó, một người bạn của chị có con học tại trường đã gọi đến thông báo với chị bị người lạ gọi đến lừa đảo nói "con bị tai nạn". Do biết trước đây là cuộc gọi lừa đảo nên chị H. cũng không quá bất ngờ.

Sau khi gửi tin nhắn đưa số tài khoản nhưng không thấy chị H. chuyển tiền, kẻ lừa đảo gọi lại. Đáp lại sự hối thúc của kẻ lừa đảo là sự bình tĩnh của chị H.: "Tôi báo công an, bên đó sẽ chuyển tiền cho anh". Lúc này, nghi can lừa đảo gằn giọng: "Con chị vậy mà còn đùa giỡn" rồi hăm dọa chị H. và tắt máy.

Cũng theo anh T. và chị H., sau khi xảy ra trường hợp hai phụ huynh tại một trường quốc tế trên địa bàn TP.Thủ Đức bị gọi điện lừa đảo con gặp nạn, các trường quốc tế trên địa bàn TP.HCM đã thông báo, trao đổi đến các bậc phụ huynh để có sự cảnh giác.

"Trong sáng 6.3, đơn vị lại ghi nhận việc nhiều phụ huynh tại TP.HCM đến bệnh viện tìm con bị "chấn thương sọ não" từ cuộc gọi báo của người tự xưng là giáo viên bộ môn của trường các con theo học. Trong 5 phụ huynh, đã có 1 người chuyển tiền vào tài khoản của kẻ lừa đảo số tiền ghi nhận 200 triệu đồng".

Ông Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Thanh Niên, đến trưa nay (6.3), nhiều trường hợp phụ huynh có con học ở các trường trên địa bàn TP.HCM tiếp tục bị kẻ gian gọi đến lừa đảo với hình thức tương tự. Trong đó, đã có ít nhất 5 phụ huynh tìm đến Bệnh viện Chợ Rẫy tìm con cùng kịch bản bị "chấn thương sọ não". Có trường hợp phụ huynh khai báo với bệnh viện đã chuyển số tiền khoảng 200 triệu đồng cho nghi can lừa đảo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.