Trải nghiệm bất ngờ từ ngày hội Việt phục

13/03/2022 17:03 GMT+7

Được trải nghiệm mặc áo dài ngũ thân và tìm hiểu thêm về các trang phục văn hóa truyền thống Việt Nam là những gì mà nhiều người trẻ đã học hỏi khi tham gia ngày hội Việt phục 'Tóc xanh - vạt áo'.

Bạn trẻ chụp hình với trang phục áo dài ngũ thân

Trần Thanh Thảo

Hiểu thêm về trang phục truyền thống

Sáng hôm nay (13.3), tại Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM đã diễn ra ngày hội Việt phục "Tóc xanh - vạt áo", mở màn cho tuần lễ “Sóng đôi” - dự án dành cho người trẻ yêu thích tìm hiểu về những giá trị văn hóa Việt. Chương trình do Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM tổ chức từ ngày 13.3 - 19.3 với 5 hoạt động chính gồm: ngày hội Việt phục “Tóc xanh - vạt áo”, tuần lễ điện ảnh “Phim Việt hôm nay”, triển lãm mỹ thuật “Dòng chảy đôi mươi", cuộc thi ảnh “Nét Việt”, lễ bế mạc tuần lễ và chương trình âm nhạc dân tộc học đường “Thường thức trăm năm”.

Nguyễn Thảo Dương tự tin khi chụp ảnh với áo dài ngũ thân

Trần Thanh Thảo

Hào hứng và hồi hộp khi được mặc chiếc áo ngũ thân, Nguyễn Trà Giang, sinh viên năm 3 Trường ĐH Văn Lang, không khỏi phấn khởi. Giang tâm sự: “Mình mặc áo ngũ thân và đến tham dự ngày hội từ rất sớm vì mình cảm thấy hứng thú. Mặc bộ trang phục này mình cảm thấy như được gần gũi với các thế hệ trước như là ông bà, cha mẹ”.

Nguyễn Huỳnh Minh Phúc, 25 tuổi, Phó Bí thư Đoàn Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM đồng thời là trưởng ban tổ chức Tuần lễ văn hóa, cho biết: “Khi quan sát các bạn trẻ tham gia ngày hội “Tóc xanh - vạt áo” ngày hôm nay tôi rất vui và tự hào khi thấy các bạn đã chuẩn bị những bộ Việt phục tươm tất cho bản thân. Tôi mong muốn sau ngày hội này nhiều người trẻ cảm thấy tự hào với trang phục Việt và có thể giới thiệu đến bạn bè thế giới”.

Bạn trẻ chụp hình với trang phục áo dài ngũ thân

Trần Thanh Thảo

“Mang niềm tự hào dân tộc”

Đó là cảm nhận của Trần Phương Anh, sinh viên năm 3 Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM. Phương Anh thổ lộ: “Những trang phục này có nhiều màu sắc tượng trưng cho văn hóa của các vùng miền khác nhau. Tôi cảm thấy mang niềm tự hào dân tộc khi khoác bộ áo dài ngũ thân này”.

Nhiều bạn trẻ tự hào, tự tin khi mặc áo dài dân tộc

trần thanh thảo

Lần đầu tiên được khoác chiếc áo dài ngũ thân, Nguyễn Thảo Dương, sinh viên năm 1 Khoa Lịch sử, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, vừa tự hào vừa cảm thấy yêu hơn văn hóa Việt. Dương chia sẻ: “Đến với ngày hội này mình cảm thấy rất vui vì đã hiểu thêm những nét văn hóa truyền thống của trang phục Việt Nam. Mình cảm thấy bộ trang phục rất đẹp, và mình tự hào khi mặc trên người. Mình nghĩ ngày hội này còn lan tỏa niềm yêu thích cho những bạn trẻ có mong muốn tìm hiểu các trang phục truyền thống Việt”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.