Trạm dừng 'dã chiến' cho người dân nghỉ tạm trên hành trình về quê vạn dặm

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
02/08/2021 14:02 GMT+7

Để hỗ trợ dòng người từ TP.HCM và các tỉnh có dịch phía Nam trên hành trình về quê, TX.Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) đã dựng một trạm dừng 'dã chiến' cho những người đi xe máy nghỉ lấy sức để tiếp tục hành trình...

Hàng ngàn người đã rời TP.HCM và các tỉnh vùng dịch phía Nam trước thời hạn 31.7 theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ vẫn còn đang trên hành trình về quê ngang qua khu vực miền Trung. Chính quyền TX.Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) dựng tạm một trạm dừng "dã chiến" để những người đi xe máy này có thể ghé lại nghỉ ngơi, uống nước, sửa xe... lấy sức tiếp tục về quê.

Trạm dừng "dã chiến" được đặt trên tuyến đường tránh Huế, QL1 A, tại bãi đất trống xa khu dân cư thuộc địa bàn P.Hương Văn, TX.Hương Trà, Thừa Thiên - Huế cho những người về quê được nghỉ chân

ẢNH: H.V.T

Trạm dừng "dã chiến" ấm lòng những người con đi làm ăn, học tập phương Nam khi đang trở về được BCH quân sự TX.Hương Trà dựng tạm bằng nhà bạt tại một khu vực trống sát đường tránh QL1A, cách xa khu dân cư, thuộc địa bàn P.Hương Văn.
Trạm dừng có sự hỗ trợ nhà vệ sinh lưu động đảm bảo vệ sinh phòng dịch, được lực lượng chức năng giăng dây đảm bảo khoảng cách an toàn cho các lực lượng tình nguyện...

Ông Hà Văn Tuấn, Bí thư Thị ủy Hương Trà (thứ 2, bên trái), cùng các lực lượng công an, quân đội trực tiếp chỉ đạo hỗ trợ người đi đường

ẢNH: V.T

Chiến sĩ công an cùng người dân mang bánh mì đến phục vụ người đi đường

ẢNH: H.V.T

Các tình nguyện viên cũng đã hỗ trợ thêm xăng để dòng người về quê có thể tiếp tục hành trình

ẢNH: H.V.T

Thức uống phục vụ miễn phí người về quê

ẢNH: H.V.T

Lực lượng công an, người dân và các nhóm thiện nguyện đã đưa thức ăn, nước uống đến phục vụ người về quê nghỉ chân

ẢNH: H.V.T

Tại đây, TX.Hương Trà đã cắt cử lực lượng công an, quân đội, y tế ứng trực để hỗ trợ cho những người từ vùng dịch về quê bằng các phương tiện cá nhân và xe máy.

Cảm ơn nghĩa đồng bào

Ông Hà Văn Tuấn, Bí thư Thị ủy Hương Trà, cho biết trạm dừng được người dân địa phương, các đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong tỉnh hỗ trợ cung cấp các suất ăn, nước uống và nhu yếu phẩm cần thiết để phát miễn phí cho người đang trên đường trở về quê. 

Hàng ngàn người từ trưa đến đêm tối đã dừng chân nghỉ ngơi lấy sức để tiếp tục hành trình

ẢNH: H.V.T

Người dân ghé trạm dừng giữa trưa nắng ngày 1.8

ẢNH: H.V.T

Đến xế chiều, vẫn còn người ghé nghỉ chân

ẢNH: H.V.T

Đêm muộn, hàng ngàn người ghé nghỉ chân, uống nước lấy sức để tiếp tục hành trình về quê nhọc nhằn

ẢNH: H.V.T

"Sau khi trạm dừng được mở ra, trong ngày 1.8 đến suốt đêm chính quyền TX.Hương Trà đã cử người ứng trực để hỗ trợ người đi đường. Đã có hàng ngàn lượt người đi xe máy ghé lại nghỉ ngơi, trong đó rất nhiều gia đình có phụ nữ mang thai, trẻ em nhỏ phải theo cha mẹ vượt hơn 1.000km bằng xe máy để về quê. Đây là những người đã rời vùng dịch trước thời điểm 31.7, nên chúng tôi muốn hỗ trợ cho bà con chút tấm lòng, mong họ tiếp tục hành trình về quê an toàn", ông Tuấn chia sẻ.
Ông Tuấn cũng cảm ơn những tấm lòng thơm thảo đã đồng hành cùng thị xã tiếp sức cho bà con.

Uống nước lấy sức để tiếp tục hành trình

ẢNH: H.V.T

Chị Chị H.T.T (39 tuổi, quê ở Yên Thành, Nghệ An) cùng 2 con nhỏ được dừng nghỉ ngơi ăn uống sau hành trình hơn 1.000km từ TP.HCM về Nghệ An

ẢNH: H.V.T

Chị H.T.T (39 tuổi, quê ở H.Yên Thành, Nghệ An) cùng 2 con nhỏ được chồng chở xe máy vượt hơn 1.000km về từ TP.HCM về quê, đã kịp “lấy lại sức”.
 "Xe chạy trên đường lúc nắng nóng như thế này, thấy được trạm dừng vợ chồng tôi rất mừng. Vào đây, không những được dừng nghỉ mà chúng tôi còn được nhận thức ăn, nước uống, sữa cho các cháu và còn có thêm một ít để mang theo phòng lúc đói khát dọc đường. Ơn nghĩa của những tấm lòng đồng bào Hương Trà, Thừa Thiên - Huế giúp nhau lúc khó khăn hoạn nạn như thế này, chúng tôi sẽ không bao giờ quên", chị tâm sự.

Trước đó, vào đêm 30.7, khi chưa có trạm dừng, hàng trăm người đã dừng ở bùng binh Tứ Hạ, TX.Hương Trà nghỉ qua đêm ngay giữa bãi đất trống

ẢNH: H.V.T

Một cá nhân làm thiện nguyện có tên Cỏ Ba Lá trong sáng 1.8 đã ủng hộ tại trạm dừng "dã chiến" của TX.Hương Trà 20 thùng nước tinh khiết, 10 thùng sữa, 5 thúng nước chanh leo, 280 hộp bánh. Sau đó, Cỏ Ba Lá viết trên Facebook cá nhân: "Tiếp sức yêu thương cho những chặng đường vạn dặm về quê. Yêu thương lắm những người con trên hành trình đầy gian khó. Chúc mọi người về quê an lành". 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.