Trang trọng lễ tưởng niệm giáo sư Cao Huy Thuần tại TP.HCM

14/07/2024 14:49 GMT+7

Sáng 14.7, lễ tưởng niệm giáo sư (GS) Cao Huy Thuần diễn ra trang trọng tại tòa soạn Báo Giác Ngộ (TP.HCM).

Lễ tưởng niệm được mở đầu bằng nghi thức truyền thống, mọi người cùng thân nhân gia đình GS Cao Huy Thuần cùng tụng một bài kinh ngắn cầu nguyện cho người đã khuất.

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM, Tổng biên tập Báo Giác Ngộ cho hay, GS Cao Huy Thuần qua đời vào 23 giờ 26 phút ngày 7.7 (tức 4 giờ 26 phút, ngày 8.7, giờ Việt Nam) tại Paris, Pháp. Ông đã để lại cho chúng ta những tác phẩm - những bức thư tình viết về quê hương, đất nước, gia đình, bạn bè.

Trang trọng lễ tưởng niệm giáo sư Cao Huy Thuần tại TP.HCM- Ảnh 1.

GS Cao Huy Thuần và không gian làm việc của mình

Gia đình cung cấp

"Quét lá rụng, quét lá khô, không ai nói quét lá chết như ngôn ngữ Pháp, Đức. Bởi vì, lá không bao giờ chết. Nó khô, nó rụng, rồi nó tái sinh thành lá búp lá non", GS Thuần đã viết như vậy trong tác phẩm sau cùng Im lặng như lời chia tay. Đó cũng là lý do để chúng ta có mặt trong không gian ấm cúng này. Tôi chào đón mọi người hiện diện nơi đây không phải để chia tay mà để đoàn viên, một cuộc đoàn viên không mong chờ như những lần khác, được đón ông về để hàn huyên, tâm sự, khích lệ đầy tinh thần thắm thiết", Thượng tọa Thích Tâm Hải phát biểu.

Cũng theo Thượng tọa Thích Tâm Hải, tang lễ của GS Cao Huy Thuần được tổ chức vào ngày 15.7 tại Paris, Pháp.

Trang trọng lễ tưởng niệm giáo sư Cao Huy Thuần tại TP.HCM- Ảnh 2.

Nhiều người đến tòa soạn Báo Giác Ngộ tưởng niệm GS Cao Huy Thuần

DƯƠNG LAN

GS Trần Tuấn Mẫn (84 tuổi), người đồng hương của GS Cao Huy Thuần, cựu sinh viên ĐH Khoa học Sài Gòn, ĐH Vạn Hạnh cho hay bản thân kết nối, trò chuyện với GS Thuần nhiều năm qua.

"Năm 1985, cố hòa thượng Thích Thiện Châu có gọi tôi qua Paris đến Trúc Lâm Thiền Viện, tôi có cơ hội được gặp anh Thuần ở đó. Trước đó tôi chỉ mới biết anh Thuần qua một vài tác phẩm. Chúng tôi trở nên thân mật ngay từ lần đầu gặp mặt và tôi thấy anh là một người trí tuệ, sáng suốt, một người có tình cảm nồng nhiệt đặc biệt với Phật giáo. Mỗi lần tôi sang Pháp đều được gặp anh Thuần và được anh chỉ bảo, khích lệ trong công việc, cuộc sống", GS Trần Tuấn Mẫn nhớ lại.

Nhà thơ Nguyễn Duy chia sẻ có rất nhiều kỷ niệm với GS Cao Huy Thuần. GS Thuần dành cả đời để đọc sách, viết sách và đã xuất bản nhiều đề tài khác nhau. "Tôi đọc các cuốn sách của GS Thuần về Phật học, tản văn. Ông là một người uyên bác, sâu sắc về mọi lĩnh vực, phong cách viết tinh tế, nhẹ nhàng. Những cuốn sách của ông thu hút tôi, tôi thường nói ông vừa là nhà văn vừa là nhà giáo", nhà thơ Nguyễn Duy bày tỏ.

Bà Cao Thị Tú Anh, cháu gái ruột của GS Cao Huy Thuần xúc động rơi nước mắt khi chia sẻ về người bác của mình: "Tôi sinh ra trong một gia đình là nhà giáo và cũng may mắn được gắn bó với nghề giáo dục. Tôi luôn được bác nói chuyện, động viên với tư cách là một nhà giáo. Vì vậy, trong lễ tưởng niệm này, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn về tấm lòng, tình cảm của mọi người đã dành trọn vẹn cho người bác đáng kính của tôi".

Trang trọng lễ tưởng niệm giáo sư Cao Huy Thuần tại TP.HCM- Ảnh 3.

GS Trần Tuấn Mẫn chia sẻ trong lễ tưởng niệm GS Cao Huy Thuần

DƯƠNG LAN

GS Cao Huy Thuần sinh năm 1937 trong một gia đình trí thức Phật tử thuần thành tại Thừa Thiên-Huế. Ông học Đại học Luật Sài Gòn (1955-1960), dạy học tại Đại học Huế (1962-1964), xuất bản báo Lập Trường, tham gia tranh đấu trong Pháp nạn Phật giáo 1963 bùng nổ tại Huế.

Năm 1964, ông du học tại Pháp, bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Paris (1969), sau đó là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu về Cộng đồng châu Âu tại Đại học Picardie. Ông là giáo sư tại Đại học Picardie, Pháp.

GS Cao Huy Thuần là tác giả nhiều cuốn sách đậm triết lý nhân sinh được độc giả yêu mến như Thượng đế, Thiên nhiên, Người, Tôi và Ta, Tôn giáo và xã hội hiện đại, Nắng và Hoa, Thế giới quanh ta, Thấy Phật, Nhật ký sen trắng, Sợi tơ nhện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.