Trao gửi niềm tin

06/09/2023 04:21 GMT+7

Ngày khai giảng năm nay, thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi các em học sinh, các thầy cô giáo là một bức thư nhiều xúc cảm, nhiều mong muốn và ước vọng ở các em học sinh và các thầy cô giáo trong sự nghiệp học và dạy học.

Tôi rất chú ý đến một mong muốn của Chủ tịch nước, là mong các em học sinh "phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất, phát huy sở trường cá nhân, trở nên đặc biệt theo cách riêng của mình và trở thành một phần đáng tự hào của Tổ quốc, dân tộc Việt Nam, tự tin bước ra thế giới với tâm thế của những công dân toàn cầu".

"Trở nên đặc biệt theo cách riêng của mình" là một mong muốn đặc biệt thú vị mà lần đầu tôi nghe một lãnh đạo nhà nước Việt Nam nói với học sinh, với thế hệ trẻ. Bởi đặc biệt theo cách riêng của mình là đứng vững trên đôi chân của mình, biết độc lập suy nghĩ, biết hành động vì lẽ phải, biết sống tử tế như một người bình thường, biết trách nhiệm của mình trước Tổ quốc, biết gắn bó máu thịt với nhân dân, và cuối cùng, biết sống nghĩa tình như một người con đất Việt.

Còn "tự tin bước ra thế giới với tâm thế của những công dân toàn cầu" thì không chỉ ngành giáo dục, mà rất nhiều phụ huynh học sinh Việt Nam đã ước mong con em mình sẽ đạt được thành công ấy. Những học sinh, sinh viên sẽ trở thành "công dân toàn cầu" là những người trẻ làm cho đất nước chúng ta mở mày mở mặt với thế giới.

Đất nước chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới đặc biệt quan trọng của sự phát triển. Hùng cường và thịnh vượng đã trở thành những mục tiêu hàng đầu của Việt Nam, thì vai trò của thế hệ trẻ, của những lớp người sẽ kế tục cha anh mình xây dựng Tổ quốc lại càng trở nên quan trọng. Khát vọng ấy thật sự lớn lao, nhưng đã có những cơ hội xuất hiện để hiện thực hóa nó. Vấn đề là thế hệ trẻ của chúng ta sẽ nắm bắt những cơ hội ấy như thế nào, tích lũy tri thức ra sao, rèn luyện kỹ năng làm việc và khát khao sáng tạo để trở nên những công dân "đặc biệt hữu ích", nhằm đáp ứng tốt nhất trong thời đại công nghệ cao.

Khi Chủ tịch nước tâm nguyện: "Tôi luôn đặt niềm tin vào các em", thì niềm tin ấy thực sự lớn lao, bởi các em chính là lực lượng sẽ biến niềm tin này thành hiện thực.

Trong bức thư đầu năm học mới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu phải "xây dựng cho được môi trường giáo dục thực sự trong sạch, lành mạnh, an toàn, để các cô giáo, thầy giáo và học sinh, sinh viên được giảng dạy và học tập trong niềm vui, hạnh phúc, được phát huy tối đa năng lực sáng tạo".

Giáo dục như thế nào thì sẽ có "sản phẩm giáo dục" như thế ấy. Đó là điều ngành giáo dục phải đặc biệt tâm niệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.