Trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho 5 học sinh, sinh viên khó khăn

Thanh Đông
Thanh Đông
18/09/2023 08:08 GMT+7

Sáng 17.9, tại tòa soạn, Báo Thanh Niên tổ chức thăm hỏi, động viên và trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho 5 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm động lực để đến trường.

Toàn bộ kinh phí của đợt trao học bổng này là 40 triệu đồng, do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tài trợ.

Trong đó, 2 học sinh Nguyễn Võ Khang (lớp 9A3, Trường THCS Lê Văn Hưu, TT.Nhà Bè, H.Nhà Bè, TP.HCM) và Nguyễn Võ Huy (lớp 1.2, Trường tiểu học Trần Thị Ngọc Hân, TT.Nhà Bè, H.Nhà Bè) nhận suất học bổng trị giá 5 triệu đồng mỗi em. Khang và Huy là anh em ruột, con của anh Nguyễn Hoàng Thái (trú KP.5, TT.Nhà Bè, H.Nhà Bè). Vợ chồng anh Thái làm thợ hồ, công việc bấp bênh, bản thân anh Thái mang nhiều bệnh và anh từng là nhân vật trong bài viết đăng trên chuyên mục "Lá lành đùm lá rách" của Báo Thanh Niên khi bị bệnh nhưng không có tiền chữa trị. Sau khi hết bệnh, anh Thái cố gắng làm việc để nuôi hai con ăn học nhưng cuộc sống gặp quá nhiều khó khăn nên anh viết đơn đến Báo Thanh Niên để xin học bổng cho Khang và Huy.

Trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho 5 học sinh, sinh viên khó khăn - Ảnh 1.

Thạc sĩ Bùi Quang Trung, Trưởng phòng Truyền thông - Marketing, Trường đại học Nguyễn Tất Thành, trao học bổng cho các học sinh, sinh viên

THANH ĐÔNG

Các sinh viên được nhận học bổng lần này là Võ Nguyên Bích Thuận, Khoa Ngữ văn Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM; Cổ Gia Hiếu, Khoa Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Trường ĐH Công thương và Huỳnh Thị Thùy Trang, Khoa Ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Công Nghệ TP.HCM. Suất học bổng dành cho mỗi sinh viên là 10 triệu đồng cho 1 năm học.

Đây là lần thứ hai sinh viên Võ Nguyên Bích Thuận được nhận học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên từ nguồn tài trợ của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (10 triệu đồng/suất). Bích Thuận xúc động chia sẻ: "Hiện gia đình em đang ở Quảng Ngãi. Ba em làm bảo vệ ca khuya, mẹ bán bánh bèo, thu nhập rất thấp. Vừa qua, đến hạn đóng học phí học kỳ 1 nhưng không đủ tiền, gia đình đã làm đơn xin trường gia hạn học phí. Lúc trước, gia đình em từ quê vào TP.HCM lập nghiệp, không may thất bại, không có tiền cho em tiếp tục theo học nên xin bảo lưu. Trong một năm bảo lưu, gia đình lại đối mặt với đại dịch Covid-19. Ba mẹ và em đã tìm nhiều cách và nhiều công việc khác nhau để sinh tồn trong đại dịch nhưng vẫn không đủ để trang trải cuộc sống ở TP.HCM, cuối cùng cả nhà phải trở về quê và bắt đầu lại từ đầu. Cuộc sống vô cùng khó khăn. Bản thân em ở lại TP.HCM đi học cũng phải đi làm thêm. Dẫu vậy vẫn còn rất nhiều khó khăn. May mắn, em được Báo Thanh Niên quan tâm trao học bổng, đây là lần thứ hai. Suất học bổng này là động lực rất lớn giúp em và gia đình vượt qua khó khăn hiện nay. Một lần nữa em xin cảm ơn Báo Thanh Niên, cảm ơn Trường ĐH Nguyễn Tất Thành rất nhiều".

Các sinh viên Huỳnh Thị Thùy Trang và Cổ Gia Hiếu đều có ba mẹ làm công nhân, thu nhập thấp. Lên TP.HCM học tập, các em đều tự tìm công việc để làm thêm, lo tiền trọ, chi tiêu cá nhân. Nhận được suất học bổng 10 triệu đồng, các sinh viên đều vô cùng xúc động. "Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với sự tin yêu của Báo Thanh Niên, của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã gửi trao cho em, cho những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn qua các suất học bổng nhiều ý nghĩa này", sinh viên Huỳnh Thị Thùy Trang tâm sự.

Tại buổi trao học bổng, thạc sĩ Bùi Quang Trung, Trưởng phòng Truyền thông - Marketing, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, động viên tinh thần và trực tiếp trao các suất học bổng cho các em. "Mong rằng, sự động viên này từ Báo Thanh Niên, từ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ là động lực để các em cố gắng học tập. Ai cũng có những khó khăn trong cuộc sống, trong học tập, vượt qua những khó khăn phía trước để đạt được những kết quả cao trong học tập và rèn luyện mới là điều đáng quý", thạc sĩ Bùi Quang Trung chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.