Trao nhà đại đoàn kết cho cụ bà 80 tuổi, sống neo đơn ở đảo Cù Lao Xanh

03/08/2024 15:36 GMT+7

Ngày 3.8, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh này đã bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho cụ Nguyễn Thị Quảng ở đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, TP.Quy Nhơn).

Cụ Quảng năm nay 80 tuổi, thuộc hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, sống một mình trong căn nhà dột nát, xuống cấp ở thôn Đông, xã đảo Nhơn Châu. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định hỗ trợ 50 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Quy Nhơn hỗ trợ 30 triệu đồng để xây nhà đại đoàn kết cho cụ Quảng.

Trao nhà đại đoàn kết cho cụ bà 80 tuổi, sống neo đơn ở đảo Cù Lao Xanh- Ảnh 1.

Bộ đội biên phòng và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định bàn giao nhà đại đoàn kết cho cụ Quảng

THANH BÌNH

Đồn biên phòng Nhơn Châu cử cán bộ, chiến sĩ tham gia trên 50 ngày công giúp cụ Quảng trong quá trình tháo dỡ nhà cũ, xây dựng nhà mới, dọn dẹp, khuân vác, di chuyển đồ đạc…

Sau gần 4 tháng thi công, căn nhà của cụ Quảng đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Nhà xây mới theo kiểu nhà cấp bốn, lát gạch, mái lợp tôn, diện tích khoảng 60 m2, tổng chi phí xây dựng 210 triệu đồng.

Trao nhà đại đoàn kết cho cụ bà 80 tuổi, sống neo đơn ở đảo Cù Lao Xanh- Ảnh 2.

Các chiến sĩ biên phòng hỗ trợ cụ Quảng tháo dỡ nhà cũ

THANH BÌNH

Nhận được căn nhà mới, cụ Quảng rất xúc động: "Tôi không biết nói gì khi đã hơn 80 tuổi rồi còn được ở trong căn nhà mới xây. Đây là ước nguyện mà đến giờ tôi mới thực hiện được. Từ nay, tôi không còn phải lo mưa gió, yên tâm an hưởng tuổi già. Cảm ơn các cô, chú bộ đội biên phòng, các cán bộ mặt trận đã hỗ trợ tôi".

Đây là 1 trong tổng số 5 căn nhà đại đoàn kết được Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định thực hiện nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2024) và 35 năm Ngày biên phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2024).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.