Trao tiền bạn đọc giúp các hoàn cảnh thương tâm

09/08/2023 08:52 GMT+7

Báo Thanh Niên vừa chuyển khoản đợt 2 số tiền 17.850.000 đồng cho gia đình em Nguyễn Tấn Phát (đợt 1 đã trao 30.450.000 đồng), nhân vật trong bài viết Cháu bé sinh non mang nhiều chứng bệnh trên Thanh Niên ngày 10.5.2023.

 Chị Trần Thị Cẩm Hạnh, mẹ của cháu Phát, cho hay cháu Phát đã ra đi vào ngày 24.5, gia đình đã an táng cháu tại quê nhà (tỉnh Quảng Trị).

Báo Thanh Niên cũng đã chuyển khoản số tiền đợt 3 là 8.250.000 đồng cho bà Bùi Thị Hòa (đợt 1 đã trao 23.811.117 đồng, đợt 2 đã trao 29.896.000 đồng), nhân vật trong bài viết Thắt lòng khi chăm mẹ nguy kịch vì tai nạn giao thông trên Thanh Niên ngày 10.4.2023. Chị Mai Thị Như, con gái bà Bùi Thị Hòa, cho biết: "Mẹ đã được đưa về nhà chăm sóc sau thời gian chuyển từ Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) về BV tỉnh Quảng Ngãi điều trị. Hiện bà tỉnh táo nhưng vẫn nằm một chỗ, phải tập vật lý trị liệu thường xuyên".

Cũng trong đợt này, Báo Thanh Niên đã chuyển khoản đợt 2 với số tiền 12.990.000 đồng cho 4 chị em mồ côi Nguyễn Thị Mai Hương (đợt 1 đã trao 77.640.000 đồng), nhân vật trong bài viết Hoàn cảnh khó khăn của 4 chị em gái mồ côi cả cha lẫn mẹ do Covid-19 trên Thanh Niên số ra ngày 14.3.2023.

Trao tiền bạn đọc giúp các hoàn cảnh thương tâm - Ảnh 1.

Phóng viên Thanh Niên (trái) trao tiền cho anh Hồ Hữu Sơn

TÂN KỲ

Trước đó, đại diện Báo Thanh Niên đã đến thăm và trao hơn 37.500.000 đồng bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Hồ Hữu Sơn (36 tuổi, ở thôn Liên Sơn, xã Sơn Hàm, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), hoàn cảnh được đề cập trong bài Bất lực nhìn chồng tàn phế vì không có tiền chữa trị đăng trên Thanh Niên ngày 27.6.2023. Vào năm 2021, anh Sơn lên rừng tìm măng thì không may ngã từ trên ngọn cây xuống đất, bị chấn thương cột sống cổ dẫn đến dập tủy sống. Sau tai nạn, vợ anh phải vay mượn hơn 100 triệu đồng để đưa chồng ra BV Việt Đức (Hà Nội) chữa trị. Mặc dù được phẫu thuật nhưng anh Sơn vẫn bị liệt tứ chi. Do không có điều kiện để đến BV tiếp tục điều trị nên anh Sơn nằm ở nhà, chấp nhận chịu cảnh tàn phế. Nhận được tiền, anh Sơn gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc đã giúp đỡ để anh có điều kiện chữa trị, thắp lên hy vọng cơ thể sẽ sớm được hồi phục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.