Ông Trung là nhân vật trong bài Người cha nghèo mong được ghép thận, đăng trên Thanh Niên ngày 5.11.2024.

Đại diện Báo Thanh Niên (trái) trao tiền bạn đọc giúp ông Nguyễn Thành Trung
ẢNH: HUYỀN CHÂN
Ông Trung cho biết "họa vô đơn chí" khi vợ ông là bà Nguyễn Thị Xuân Nương (46 tuổi) vừa mới nhập viện tại Bệnh viện Tim mạch TP.Cần Thơ, vì hẹp động mạch vành 2 nhánh trên 80%. Bác sĩ nói phải nhanh chóng đặt stent, nếu không có thể bị đột quỵ bất cứ lúc nào. Hai vợ chồng mới có 1 triệu đồng để nộp tạm ứng, trong khi để phẫu thuật phải có khoảng 60 triệu đồng.
Hiện tại, ông cũng không thể vào chăm sóc vợ, bởi ông phải ở nhà lo cho đứa con gái 6 tuổi và phải đến bệnh viện lọc thận định kỳ (3 lần/tuần). "Tính đến nay, bạn đọc Báo Thanh Niên đã giúp tôi hơn 185 triệu đồng. Nhờ nguồn kinh phí này, thuốc men đầy đủ nên sức khỏe tôi mới được duy trì. Đây là mối ân tình rất lớn, vợ chồng tôi vô cùng biết ơn", ông Trung chia sẻ.
Bình luận (0)