Trẻ con không có tội !

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
28/06/2022 05:15 GMT+7

Trẻ con không có tội ! Đừng đổ lỗi sự bế tắc, đừng nhân danh tình thương, vì nói cho cùng đó chỉ là sự ích kỷ của người lớn.

Bốn ngày sau khi ôm con nhảy cầu Cửa Việt (H.Gio Linh) vào trưa 23.6, thi thể chị C.N (25 tuổi, trú xã Cam Thủy, H.Cam Lộ, Quảng Trị) đã được tìm thấy khi trôi dạt trên biển, cách cửa lạch Cửa Việt 7 hải lý. Và trước đó, sáng 24.6, thi thể cháu bé 4 tuổi, là con chị N., cũng đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, ở nơi cách cầu Cửa Việt vài trăm mét…

Có lẽ cho đến giờ, người thân, bè bạn, chòm xóm và thậm chí là những người dưng… cũng không thể cắt nghĩa được vì sao chị N. lại chọn một cái kết bi thảm như vậy cho mình và đứa con bé bỏng. Nhiều người đã buột miệng thốt lên: “Con trẻ có tội tình gì?”.

Thi thể của cháu bé 4 tuổi, con chị N. được tìm thấy sáng 24.6

THANH LỘC

Đáng báo động, sự lựa chọn của chị N. không là cá biệt, khi thời gian gần đây, báo chí liên tục đưa tin về nhiều bậc cha mẹ bế tắc trong cuộc sống đã ôm con nhảy cầu, tìm đến cái chết. Đó là vụ người cha để lại bức thư viết tay trước khi ôm con nhảy cầu Cửa Đại (TP.Hội An, Quảng Nam) hôm 17.5. Ở Thanh Hóa, hôm 25.5, một người mẹ 35 tuổi đã dắt theo con trai 9 tuổi định nhảy cầu sông Nhơm (xã Tế Nông, H.Nông Cống); hôm 27.5, một người mẹ khác dẫn theo 2 con nhỏ nhảy cầu Hao Hao (xã Hải Nhân, TX.Nghi Sơn). May mắn, những người mẹ và những đứa con này đã được can ngăn hoặc cứu sống nhờ sự ra tay kịp thời của người dân và lực lượng chức năng.

Ai rồi cũng phải chết, không ai có thể chống lại quy luật “sinh, lão, bệnh, tử”, nhưng chết như thế nào mới quan trọng. Chết không phải là hết, bởi sẽ còn đó những đớn đau cho người đang sống. Và việc ôm con để cùng chết thì còn để lại sự xót xa, khổ sở cho 2 bên nội ngoại, thân nhân, bạn bè… gấp ngàn lần.

Hãy dừng lại, thưa các bậc làm cha làm mẹ! Cha ông nói đến hổ cũng không ăn thịt con mình. Việc tự kết liễu cuộc đời bản thân là một hành vi tiêu cực, khó chấp nhận nhưng việc tước đi mạng sống của những sinh linh thơ dại, chưa kịp trải nghiệm về đời sống tốt đẹp, chưa đủ chín chắn để lựa chọn việc sống hay chết, là một tội ác…

Đừng đổ lỗi sự bế tắc, đừng nhân danh tình thương, để tạo thành một xu hướng kinh hãi cho xã hội hiện nay. Vì nói cho cùng đó chỉ là sự ích kỷ của người lớn, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình, còn trẻ con, chúng có tội tình gì đâu?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.