Triển lãm nghệ thuật tái hiện chuyện chưa từng kể ở biên giới liên Triều

Huệ Bình
Huệ Bình
01/09/2021 15:00 GMT+7

Bảo tàng nghệ thuật đương đại và hiện đại quốc gia Hàn Quốc (MMCA) đang tổ chức triển lãm nghệ thuật sắp đặt tái hiện những câu chuyện ấn tượng gắn với khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền bán đảo Triều Tiên.

Triển lãm nghệ thuật có tên DMZ Theater, là kết quả bắt tay hợp tác của nghệ sĩ Jung Yeon Doo và đạo diễn sân khấu Surya. Cả hai có cơ hội đến thăm 13 đài quan sát đặt tại DMZ, mong muốn giới thiệu đến công chúng hình ảnh khu phi quân sự góc nhìn khác, không bị ràng buộc bởi vấn đề chính trị.
Được lập ra từ 1953 sau Hiệp định đình chiến, khu phi quân sự luôn là biểu tượng của sự chia rẽ, đối đầu. DMZ dài 250 km và rộng 4 km chạy ngang bán đảo Triều Tiên. DMZ có 13 đài quan sát nơi dân thường có thể nhìn thoáng qua đường biên giới trong tình trạng cảnh giác nghiêm ngặt. Nghệ sĩ Jung Yeon Doo nảy ra ý định về dự án nghệ thuật liên quan đến DMZ khi gặp nhiều người nhập cư lúc lưu trú tại Pháp vào năm 2016. Do đó, ba năm qua, nghệ sĩ Jung Yeon Doo và đạo diễn Surya đã đến thăm các đài quan sát ở DMZ hơn 50 lần để tìm cảm hứng cho dự án nghệ thuật DMZ Theater.

13 đài quan sát, 13 chuyện hay ho

Theo nhật báo The Korea Herald, DMZ Theater bao gồm nhiều loại hình nghệ thuật, từ trình chiếu các bức ảnh chụp từ các đài quan sát, hàng chục tác phẩm nghệ thuật sắp đặt từ chai lọ, loa tuyên truyền… và 13 buổi biểu diễn kịch ngắn. 13 buổi biểu diễn được đặt tên theo các đài quan sát ở khu phi quân sự, nội dung dựa trên các cuộc phỏng vấn với những người lính canh gác DMZ, những câu chuyện dân gian về những địa điểm xung quanh các đài quan sát và những câu chuyện về Chiến tranh Triều Tiên. Các buổi biểu diễn được tổ chức vào chiều thứ tư, thứ bảy hằng tuần.

Có khoảng 44 tác phẩm sắp đặt từ chai lọ, loa tuyên truyền và nhiều chất liệu khác

Ảnh: The Korea Herald

Khách tham quan được nghe kể những câu chuyện về khu phi quân sự liên Triều

Ảnh: The Korea Herald

Nghệ sĩ Jung Yeon Doo dẫn ví dụ về nguồn gốc tên của cánh đồng Mindeulle (có nghĩa là bồ công anh) nằm gần khu vực biên giới liên Triều ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc), dù thực tế không có liên quan gì đến loài hoa này. Cánh đồng là một trong nhiều nơi diễn ra cuộc di cư ồ ạt từ Bắc vào Nam sau khi Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ (1950-1953). Khi những người tị nạn buộc phải đi qua một vùng đất rộng lớn có chứa vô số mìn bên dưới, thương tích và tử vong là không thể tránh khỏi. Có người kể rằng những người di tản bắt đầu cảnh báo những người khác, đặc biệt là trẻ em, “Đừng đến meon deul (có nghĩa là cánh đồng xa)”, ám chỉ vùng đất bị gài mìn. Theo thời gian, từ “meon deul” chệch khỏi bối cảnh ban đầu và chuyển thành “mindeulle”.
Giờ đây, nguồn gốc tên của cánh đồng Mindeulle được tái hiện trong buổi diễn ngắn xoay quanh nhân vật tưởng tượng là bà Mindeulle. Bà đạp trúng mìn trên cánh đồng, từ từ hóa thành cát bụi giữa những đau khổ và lo lắng của nhiều người. Hay như buổi diễn được đặt theo tên Đài quan sát hòa bình Ganghwa. Câu chuyện xoay quanh nhân vật người đàn ông Triều Tiên bị cuốn hút trước những chai nhựa đầy màu sắc, có những dòng chữ viết kỳ lạ, dạt vào bờ biển. Anh ta bắt đầu thu thập và biến chúng thành một chiếc áo phao khổng lồ, rồi sử dụng để vượt biển đến đảo Ganghwa.

Một góc triển lãm nghệ thuật DMZ Theater tại MMCA Seoul (Hàn Quốc)

Ảnh: The Korea Times

Ông Youn Bummo, Giám đốc MMCA, nhận định: “Triển lãm này là dự án nghệ thuật liên ngành rất thú vị, tái hiện những câu chuyện ấn tượng về DMZ thông qua các hoạt động nghệ thuật. Đây có thể là bước đệm để xem khu phi quân sự như một khu vực sáng tạo văn hóa, nơi mà thực tế và trí tưởng tượng gặp nhau”. Triển lãm nghệ thuật DMZ Theater diễn ra từ nay đến hết ngày 3.10.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.