Ghi nhận của PV chiều nay, nhiều tuyến đường nước triều dâng lên cao, có nơi ngập đến nửa bánh xe như đường Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương, Quốc lộ 50, Huỳnh Tấn Phát...
Đặc biệt tại tuyến đường Trần Xuân Soạn (Q.7), người dân tại khu vực này không còn lạ gì với cảnh nước triều từ kênh Tẻ dâng ngập lên mặt đường và tràn cả vào nhà.
Từ khoảng 17 giờ, triều cường bắt đầu dâng cao khiến đoạn đường dài khoảng 300m từ gầm cầu Tân Thuận đến đoạn giao giữa Trần Xuân Soạn với Lâm Văn Bền ngập sâu từ 30-50cm.
NHẬT THỊNH
Người dân chật vật đi men theo vỉa hè để về nhà trong giờ tan tầm.
NHẬT THỊNH
Cô Lê Thị Thuý sống tại đường Trần Xuân Soạn (Q.7) phải lội dòng nước ngập để chuẩn bị bữa tối cho gia đình.
NHẬT THỊNH
Nhiều phương tiện đi qua dòng nước ngập bị chết máy phải xuống dắt bộ xe về nhà.
NHẬT THỊNH
Xe tải, container di chuyển liên tục tạo thành sóng nước đánh vào người đi xe máy vô cùng nguy hiểm.
NHẬT THỊNH
Một em nhỏ đi lên cả lan can ngăn kênh Tẻ với đường Trần Xuân Soạn để tránh nước ngập.
NHẬT THỊNH
Sinh viên vất vả lội nước ngập để lên xe buýt.
NHẬT THỊNH
Ông Phạm Văn Dũng (Q.7) cho biết, ông đã ở đường Trần Xuân Soạn hơn chục năm nay, nhiều lần sửa nhà nâng nền chỉ để chống ngập mỗi khi triều cường hoặc mưa lớn. “Cứ mỗi ngày 2 lần nước lại dâng cao tràn cả vào đường làm bà con ở đây không buôn bán được gì. Mỗi lần có xe lớn đi qua, tạo sóng đánh rất mạnh khiến nước có thể tràn cả vào nhà“, ông Dũng chia sẻ.
NHẬT THỊNH
Lục bình từ kênh Tẻ theo dòng nước ngập trôi lên cả lòng đường.
NHẬT THỊNH
Nước ngập một đoạn dài đường Trần Xuân Soạn khiến người dân không rõ đâu là đường đâu là kênh Tẻ.
NHẬT THỊNH
Đến 18 giờ, dòng nước vẫn đang tiếp tục dâng cao. Người dân sống tại các con hẻm trên đường Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát không còn lạ gì với cảnh nước triều từ kênh Tẻ dâng ngập lên mặt đường và tràn cả vào nhà.
NHẬT THỊNH
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong 24 giờ qua, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai lên chậm theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch và ở mức cao. Đến 7h ngày 16.10, mực nước triều cao nhất đo ở một số trạm như sau: Trạm Phú An (sông Sài Gòn): 1,53m; trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền): 1,52m, ở mức xấp xỉ Báo động (BĐ) II.
NHẬT THỊNH
Dự báo, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục lên chậm trong 1 - 2 ngày tới, sau đó xuống nhanh. Đỉnh triều đợt này có thể xuất hiện vào ngày 16 và 17.10 (tức mùng 2 - 3 tháng 9 âm lịch.
NHẬT THỊNH
Bình luận