Triều cường đạt đỉnh ở Sài Gòn: 'Bơi' cả tiếng đồng hồ mới tới nhà

17/11/2016 09:12 GMT+7

Đẩy xe chết máy nhiều giờ liền, ngồi thẩn thờ chờ nước rút hay thuê xe ba bánh chở qua đoạn đường ngập là một trong nhiều hoàn cảnh dở khóc dở cười của người dân Sài Gòn khi đối mặt với triều cường.

Tối 16.11, con đường Lê Văn Lương, H.Nhà Bè, TP.HCM dài khoảng 7 km (từ cầu Rạch Đĩa đến rạch Tôm) bị nhấn chìm trong triều cường. Nhiều người phải “bơi” trong làn nước cả tiếng để về nhà. 
VIDEO: Người dân 'bơi' thuyền nhựa về nhà khi đỉnh triều - Thực hiện: Phạm Hữu
Chị Yến Như (ngụ Cần Giuộc, Long An) cho biết, xe bị chết máy, phải đẩy xe trong làn nước từ cầu Rạch Tôm đến đầu đường Nguyễn Văn Linh. Hơn 30 phút mà chỉ đi được nửa đoạn đường
Đứng loay hoay trong biển nước, chị Đoàn Thị Thanh Vân, là sinh viên (ngụ Cần Giuộc, Long An) không biết làm sao đành gọi điện cho mẹ khi còn cách nhà khoảng 5 km
Ông Bằng, thường ngày chạy xe ba bánh. Đến tối 16.11 ông lại trở thành người đưa đò ở đường Lê Văn Lương
Mỗi chuyến ông Bằng chở khoảng 3 xe, mỗi xe ông lấy từ 30 - 50.000 đồng suốt quãng đường dài 7 km
Tại đây xe ba bánh đi lại nườm nượp
Tài xế xe ôm tên Tuấn cho biết, vừa nhận chở khách đi từ Q.4 đến Nhà Bè với giá 100.000 đồng. Nhưng không ngờ nước ngập sâu, xe chết máy không thể đợi nước rút liền phải quay về chở người thân đi khám bệnh.
Anh Tuấn (áo trắng, bên phải) nói, phải trả cho người vận chuyển 50.000 đồng chưa kể chi phí sửa xe
Nhiều phụ nữ phải lội nước về nhà trong đêm
Người dân tại đường Lê Văn Lương cắt thùng nhựa làm thuyền chơi với nước
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.