• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Trở về nhà sau 21 năm bị bắt cóc

15/07/2015 15:23 GMT+7

(TNO) Một chàng trai 26 tuổi ở Trung Quốc đã may mắn tìm lại được cha mẹ ruột sau 21 năm mất tích. Anh bị bắt cóc vào năm 1994 khi đang trên đường đi từ trường về nhà, lúc ấy anh chỉ mới 5 tuổi.

(TNO) Một chàng trai 26 tuổi ở Trung Quốc đã may mắn tìm lại được cha mẹ ruột sau 21 năm mất tích. Anh bị bắt cóc vào năm 1994 khi đang trên đường đi từ trường về nhà, lúc ấy anh chỉ mới 5 tuổi, theo Mirror.

Chu Kiến Thành - Ảnh chụp màn hình Mirror
Chàng trai đó là Chu Kiến Thành, anh đã tim lại được gia đình đang sống ở thành phố Quý Khê, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Trong suốt 21 năm, ông Chu Minh Thắng, cha Chu Kiến Thành, cho biết ông chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm kiếm con mình.
Nhờ công nghệ ADN, các chuyên gia đã xác minh được quan hệ cha con của 2 người. Chu Kiến Thành đã trở về nhà và nhận được sự chào đón từ mọi người. Anh cho biết trước đây mang họ Ngô, họ của cha mẹ nuôi. Trong suốt nhiều năm qua, người thanh niên đã nỗ lực tìm kiếm cha mẹ ruột của mình.
Ông Chu Minh Thắng cho biết ông đã phải đối mặt với mặc cảm tội lỗi khi đứa con trai nhỏ bị một kẻ lạ mặt bắt cóc vào năm 1994. Không ai biết lai lịch kẻ đó là ai, hắn đã đưa Kiến Thành sang thành phố khác với lý lịch là một trẻ mồ côi.
"Tôi chỉ quay lưng đi một chút thì thằng bé biến mất. Tôi nghĩ nó lang thang đâu đó và bị lạc, tôi không hề biết con tôi đã bị bắt cóc", ông Chu Minh Thắng nói.
Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.