Tròn 1 năm ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’: Viết tiếp yêu thương cùng các con!

1 năm tròn kể từ ngày Báo Thanh Niên chính thức phát động, chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đã hỗ trợ khẩn cấp cho hàng ngàn trẻ em mồ côi vì dịch Covid-19 cũng như là cầu nối để các nhà bảo trợ - đồng hành giúp đỡ cho các trẻ thơ. Hành trình đong đầy yêu thương đó vẫn sẽ còn được viết tiếp…

Chiều nay 16.9, sự kiện “Gặp gỡ 1 năm Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời” (16.9.2021 - 16.9.2022) đã diễn ra đầy ấm áp tại tòa soạn Báo Thanh Niên (P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM).

1 năm nhìn lại…

Tại buổi gặp gỡ, quý vị đại biểu, khách mời, các nhà bảo trợ, nhà hảo tâm, quý phụ huynh, các em nhỏ, cùng lãnh đạo Báo Thanh Niên đã cùng nhìn lại hành trình 1 năm qua thực hiện chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”.

Nhìn lại hành trình 1 năm "Cùng con đi tiếp cuộc đời"

Sự kiện “Gặp gỡ 1 năm Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời” (16.9.2021 - 16.9.2022) diễn ra tại Báo Thanh Niên chiều nay 16.9

độc lập

Chương trình có sự tham gia của quý vị đại biểu, khách mời, các nhà bảo trợ, nhà hảo tâm, quý phụ huynh, các em nhỏ, cùng lãnh đạo Báo

độc lập

Tại chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên nhớ lại ngày 16.9.2021, sau khi hội ý nhanh với Ban biên tập về con số được công bố chính thức trong một cuộc họp từ Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM ngày 14.9, là có 1.500 em học sinh mồ côi trong đại dịch Covid-19, trên trang nhất Báo Thanh Niên xuất hiện Lời kêu gọi chung tay bảo trợ, giúp đỡ trẻ mồ côi.

Lời kêu gọi ấy lập tức nhận được sự hưởng ứng của bạn đọc khắp nơi trong nước, kể cả nước ngoài, để nhanh chóng vào cuộc giúp đỡ những trẻ mồ côi do đại dịch cướp đi sinh mạng cha mẹ, ông bà, cô, dì, chú, bác…

Ánh Viên và chàng thợ xây nghị lực thành đại sứ “Cùng con đi tiếp cuộc đời”

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê (phải) tặng hoa cho những tổ chức, cá nhân đồng hành cùng chương trình

Từ ngày đó đến nay, chương trình đã thực hiện loạt hoạt động nhằm xoa dịu nỗi đau cho các em nhỏ mồ côi vì dịch bệnh và hỗ trợ dài hạn cho các em trong chặng đường tương lai như lập tức đến thăm, hỗ trợ khẩn cấp bằng hình thức trao tặng tiền, quà cho hơn 1.700 em ở địa bàn TP.HCM và Bình Dương với tổng số tiền là hơn 4,2 tỉ đồng; kêu gọi bạn đọc bảo trợ và ký kết biên bản bảo trợ lâu dài (đến năm 18 tuổi) bằng hình thức chu cấp hàng tháng cho 202 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền là hơn 27 tỉ đồng.

Hơn 50 sự kiện lớn nhỏ được chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" được tổ chức trong năm qua

độc lập

Tổng cộng số tiền vận động được từ chương trình để hỗ trợ khẩn cấp và bảo trợ các em lâu dài, cho đến lúc này là 31,2 tỉ đồng.

ĐỘC LẬP

Chương trình cũng vận động để trao học bổng hằng năm hoặc học kỳ cho 60 em; tổ chức các hoạt động thăm hỏi trong các dịp lễ tết như Chuyến xe yêu thương nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần; phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức cho 500 trẻ mồ côi có một mùa Tết trung thu 2022 vừa qua đầy ý nghĩa…

“Tính ra, với hơn 50 sự kiện lớn nhỏ được chương trình tổ chức trong năm qua và hàng chục chuyến đi thăm viếng, trao tiền hỗ trợ, đã phần nào xoa dịu bớt nỗi đau và động viên tinh thần để trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 được sưởi ấm bằng tình thương yêu của tờ báo và cộng đồng”, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bảy tỏ.

Như vậy, tổng cộng số tiền vận động được từ chương trình để hỗ trợ khẩn cấp và bảo trợ các em lâu dài, cho đến lúc này là 31,2 tỉ đồng.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn phát biểu tại chuơng trình

độc lập

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đánh giá cao và biểu dương các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội, nhân ái của Báo Thanh Niên đã thực hiện trong thời gian qua, đặc biệt là chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”.

“Hy vọng chương trình này sẽ luôn được lan tỏa, kêu gọi vận động được nhiều hơn nữa, để giúp đỡ cho các em được học hành, rèn luyện sức khỏe, trở thành những công dân có ích cho xã hội mai này, bù đắp những mất mát và thiệt thòi các em đã phải gánh chịu do đại dịch Covid-19 đã gây ra”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Biết ơn “Cùng con đi tiếp cuộc đời”

Đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của 23 em học sinh mồ côi do đại dịch Covid-19 đã được ký kết bảo trợ, cùng đến với quý vị phụ huynh. Các em đến từ nhiều quận, huyện ở TP.HCM và tỉnh Bình Dương. Trong đó, có bé Lưu Thiện Lâm (9 tuổi, ở P.12, Q.8, TP.HCM).

Các em học sinh mồ côi do đại dịch Covid-19 nhận quà từ nhà tài trợ

độc lập
Nhiều phụ huynh xúc động tại buổi gặp gỡ
độc lập

Chị Huỳnh Thị Kim Dung (dì Lâm) tâm sự, cháu ruột chị mất mẹ khi lên 4, ba bỏ đi. Lâm cùng hai chị gái (chị đầu 17 tuổi, chị thứ hai 14 tuổi) sống trong tình yêu thương của người mẹ nuôi. Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát đã cướp đi người mẹ nuôi của em.

“Những tưởng 3 đứa trẻ sẽ bơ vơ giữa dòng đời nhưng may mắn các cháu đều nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Báo Thanh Niên, từ chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”. 2 chị đầu được Báo Thanh Niên bảo trợ, Thiện Lâm được anh Nguyễn Văn Trang bảo trợ.

Tri ân các nhà bảo trợ, các đơn vị đồng hành, các nhà tài trợ học bổng và các cá nhân đã có đóng góp và đồng hành cùng chương trình trong 1 năm qua
độc lập

Đại sứ Nguyễn Thị Ánh Viên và đại sứ Phan Đình Long Nhật của chương trình: "Cùng con đi tiếp cuộc đời"

độc lập

Nếu không có Báo Thanh Niên, không có chương trình tôi và gia đình chắc chắn sẽ rất khó khăn trong việc chăm sóc các cháu. Không những nhận bảo trợ, Báo và nhà bảo trợ còn thường xuyên đến nhà hỏi thăm, tặng quà cho các cháu vào dịp lễ tết. Từ tận đáy lòng tôi xin gửi đến quý Báo và các nhà bảo trợ lời cảm ơn sâu sắc nhất”, chị Dung xúc động chia sẻ.

Trong chương trình có thêm 11 em mồ côi cha mẹ vì dịch bệnh nhận được sự bảo trợ, trong đó, có 7 nhà bảo trợ cá nhân nhận bảo trợ cho 7 em, và bạn đọc Báo Thanh Niên đã gửi tiền vào tài khoản chương trình nhận bảo trợ cho 4 em.

Tại chương trình, Bà Đặng Thị Kim Liên (mạnh thường quân) đã cùng Báo Thanh Niên ký kết bảo trợ cho bé Nguyễn Đặng Hoàng Anh. “Tôi đã có cơ hội xuống thăm ba bố con bé Hoàng Anh và rất xúc động với cảnh “gà trống nuôi con”. Tôi cảm ơn Báo Thanh niên đã cho cơ hội được gieo duyên, được chia sẻ hi vọng các con sẽ được bù đắp tinh thần. Nếu vào TP.HCM công tác, tôi sẽ thường xuyên đến thăm con”, bà chia sẻ.

Chị Huỳnh Thị Kim Dung (dì ruột của bé Lâm) xúc động cảm ơn chương trình

độc lập

Ông Nguyễn Văn Trúc (40 tuổi) là ba bé Nguyễn Đặng Hoàng Anh (5 tuổi) vô cùng xúc động khi cùng ký kết biên bản thỏa thuận bảo trợ cùng nhà bảo trợ và đại diện Báo Thanh Niên. Đây cũng là tháng đầu tiên, bé Hoàng Anh nhận được tiền bảo trợ.

“Cách đây một năm, mẹ bé vào bệnh viện sinh em bé (em của bé Hoàng Anh – PV) nhưng không may mắc Covid-19 và mất đi. Từ đó, tôi nghỉ làm chăm cho hai con, cuộc sống vất vả hơn bao giờ hết. Tôi rất vui vì có nhà bảo trợ quan tâm, giúp tôi đỡ phần nào khi lo tương lai của con. Tôi cảm ơn chương trình của Báo Thanh Niên và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ con tôi và các bé khác.”, ông Trúc bày tỏ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn hy vọng chương trình tiếp tục nhận được sự đồng hành của bạn đọc, nhà hảo tâm
độc lập

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, con số trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 không dừng lại 1.500 cháu mà tăng lên trong các tháng cuối năm 2021 và kể cả vắt qua vài tháng đầu năm 2022. Trong quá trình thực hiện chương trình, Báo Thanh Niên nhận được nhiều số liệu phản ánh thực trạng trẻ mồ côi tăng lên đến 2.200 trẻ. Và số hồ sơ đăng ký các bậc phụ huynh gửi về để con em mình được bảo trợ trong chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” vẫn còn nhiều.

Hành trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" vẫn tiếp diễn

“Chúng tôi luôn mong muốn bạn đọc xa gần, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân tiếp tục liên hệ với chúng tôi để chia sẻ, đóng góp bằng tình cảm và vật chất, hỗ trợ các em có thể theo từng giai đoạn 3 năm, 5 năm hoặc đứng ra nhận bảo trợ giúp đỡ các cháu mồ côi cho đến năm 18 tuổi như tiêu chí ban đầu của chương trình đề ra, cùng với Báo Thanh Niên đi tiếp chặng hành trình nhân ái lâu dài”, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhắn nhủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.