Trốn thoát khỏi bàn tay chăn dắt ăn xin của mẹ và cậu ruột: Nhiều mạnh thường quân ủng hộ

Lê Lâm
Lê Lâm
07/09/2020 17:17 GMT+7

Sau khi Thanh Niên đăng tải thông tin Trốn thoát khỏi bàn tay chăn dắt ăn xin của mẹ và cậu ruột , chính quyền địa phương đã vào cuộc.

Liên quan đến vụ bé gái 10 tuổi cùng em trai (ngụ xã Xuân Bảo, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) trốn thoát khỏi bàn tay chăn dắt ăn xin của mẹ và cậu ruột, ngày 7.9, bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký văn bản gửi Sở LĐ-TB-XH tỉnh và H.Cẩm Mỹ, yêu cầu khẩn trương xác minh làm rõ, xử lý sai phạm nếu có; đồng thời thăm hỏi, động viên và có biện pháp thăm hỏi các em kịp thời theo quy định.

PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA KỲ 2: Bi kịch loạn luân trong vụ án mẹ ruột, cậu ruột chăn dắt bé gái 10 tuổi ăn xin

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai cho biết, vào cuối tuần qua đã chỉ đạo Phòng LĐ-TB-XH H.Cẩm Mỹ đến nhà xác minh, tìm hiểu.
Tại đây, qua thăm hỏi bà nội của các cháu nói rằng do già yếu, không đủ sức để nuôi 5 chị em ăn học. "Nhưng đến hôm nay, chính quyền địa phương tiếp tục vào làm việc thì bà nội của mấy bé đã thay đổi ý định. Bà nói rằng do nhiều người ủng hộ nên đã có một số tiền, bà sẽ dùng làm ăn, nuôi các cháu", bà Oanh nói.
Theo bà Oanh, nếu như bà nội của các em nhỏ không có khả năng nuôi các cháu thì chính quyền sẽ làm thủ tục đưa các cháu lên TP.Biên Hòa, vào trung tâm bảo trợ để lo cho ăn học. Thủ tục làm gấp rút dự kiến xong trong tuần này. 

PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA KỲ 1: Bé gái 10 tuổi trốn thoát ngoạn mục khỏi mẹ và cậu ruột chăn dắt ăn xin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.