Trong một ngày xảy ra 3 vụ truy sát

09/03/2016 10:07 GMT+7

Chỉ trong một ngày, trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu xảy ra 3 vụ đâm, chém làm 4 người bị thương nặng.

Chỉ trong một ngày, trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu xảy ra 3 vụ đâm, chém làm 4 người bị thương nặng.

Nghi can chém anh Nguyễn Bá Nam tại Công an TP.Vũng TàuNghi can chém anh Nguyễn Bá Nam tại Công an TP.Vũng Tàu
Ngày 8.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa- Vũng Tàu) đã tạm giữ hình sự Phạm Việt Huy (38 tuổi, ngụ P.Rạch Dừa TP.Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi “giết người”. Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, chiều ngày 7.3, Huy cầm con dao leo vào tường rào rồi xông thẳng vào nhà, tấn công vào đầu chị Bùi Thị Đậm (28 tuổi, sát vách nhà Huy). Lúc này, chị Đậm đang ngồi hát karaoke trong phòng khách cùng con ruột là cháu Nguyễn Thị Phương Trang (3 tuổi). Do con dao bị gãy, Huy chạy xuống nhà bếp chị Đậm lấy 3 con dao khác để chém nạn nhân.
Mặc dù bị thương, chị Đậm vẫn ôm con vào phòng ngủ trốn. Tuy nhiên, Huy vẫn cầm dao xông vào phòng đâm chém hai mẹ con nạn nhân gục tại chỗ, rồi ra về. Lúc này, anh Phương (chồng chị Đậm) về nhà phát hiện vụ việc liền bị Huy cầm hai con dao dọa giết chết. Sau đó, Huy leo lên rào về nhà đóng cửa ở bên trong cho đến khi công an đến bắt giữ.
Theo các bác sĩ Bệnh viện Lê Lợi, cháu Trang bị đâm thủng ruột non, vết thương đỉnh đầu dài 8cm, dập não đỉnh phải, 3 vết thương vùng mặt…. “Khi tiếp nhận cháu Trang đã ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tích cực cứu sống. Sau đó, cháu Trang được chuyển lên Bệnh viện Bà Rịa để tiếp tục theo dõi, điều trị”, bác sĩ Trần Văn Bảy, giám đốc Bệnh viện Lê Lợi cho biết. Còn chị Đậm cũng bị nhiều vết thương trên đầu, mất máu cấp, vết thương ở lưng bị 4 nhát chém, hai tay đứt gân… được Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu ban đầu, sau đó đã chuyển lên TP.HCM để tiếp tục điều trị.
Anh Nguyễn Hoài Thành bị vết thương ở tay
Anh Nguyễn Hoài Thành bị vết thương ở tay

Không có tiền cho mượn liền bị chém
Vào lúc 10 giờ 15 ngày 7.3, anh Nguyễn Hoài Thành (21 tuổi) đang ở nhà trọ trong hẻm 442 Bình Giã, P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu thì có một người tên T. gọi điện thoại hỏi mượn 2 triệu đồng. “Dù trả lời không có tiền nhưng T. nhất quyết bảo tôi tìm chỗ mượn giùm. Tôi nói không biết mượn ai được nữa nên cúp máy”, anh Thành kể lại.
Sau khi cúp máy điện thoại khoảng 15 phút, có 2 thanh niên đi trên chiếc xe máy vào phòng trọ tìm gặp anh Thành hỏi tiền. “Khi tôi trả lời không có tiền liền bị họ rút cây dao tự chế chém liên tiếp vào người”, anh Thành kể tiếp. Thấy chồng bị đánh, vợ anh Thành chạy ra khỏi phòng để kêu cứu nhưng bị hai người này ngăn cản, sau đó lên xe máy tẩu thoát. Anh Thành được đưa đến Bệnh viện Lê Lợi (TP.Vũng Tàu) cấp cứu với vết thương đứt gân ngón út cánh tay trái, tay phải bị vết chém sâu…
Đi du lịch cũng đâm nhau
Cùng ngày 8.3, Công an P.2 đã chuyển nghi can Triệu Ngọc Hiếu (34 tuổi, ngụ Bình Phước) cho Công an TP.Vũng Tàu điều tra theo thẩm quyền về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo điều tra ban đầu, anh Nguyễn Bá Nam (34 tuổi, ngụ Bình Phước) cùng đoàn công nhân của Công ty CP cao su Đồng Phú (Bình Phước) đi TP.Vũng Tàu du lịch, nghỉ dưỡng. Anh Nam được giao làm nhóm trưởng một số công nhân. Tối 7.3, anh Nam đưa đoàn đi ăn tại một nhà hàng trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Khi mọi người ăn xong, anh Nam yêu cầu mọi người lên xe về, trong đó có Hiếu. Tuy nhiên, do giao lưu với một số công nhân ở nhóm khác nên Hiếu không chịu lên xe về.
Nghĩ anh Nam không chịu đợi mình, khoảng 22 giờ cùng ngày, Hiếu mua một con dao thái lan rồi vào phòng nghỉ của anh Nam. Tại đây, Hiếu đâm anh Nam một nhát ở bụng và đùi thì được mmọi người can ngăn. Hiếu bị số công nhân còn lại bắt giữ giao cho công an. Hiện, anh Nam vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Lê Lợi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.