Trùng ngày cuối V-League, chung kết bóng đá 7 người vẫn có sức hút mạnh mẽ

27/08/2023 21:40 GMT+7

Gần 10.000 khán giả đã lấp đầy các khán đài sân Trung tâm văn hóa và thể thao Q.Hoàng Mai (Hà Nội) và cổ vũ một cách hào hứng trận chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia mùa thứ 4 (VPL-S4) vào chiều 27.8.

Cũng hệt như mùa giải năm trước diễn ra tại sân Hoàng Mai, khán giả đến theo dõi các trận vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Cúp Bia Sài Gòn do Vietfootball tổ chức luôn đông nghịt. 

Chiều 27.8 bất chấp thời tiết oi bức và các trận tranh hạng ba, chung kết trùng thời gian với ngày cuối quyết định ngôi vô địch V-League 2023 diễn ra tại sân Hàng Đẫy và Mỹ Đình, vẫn có khoảng 10.000 khán giả thủ đô đến sân Hoàng Mai, theo dõi những diễn biến hấp dẫn của giải bóng đá 7 người.

Trùng ngày cuối V-League, khán giả vẫn tràn ngập xem chung kết bóng đá 7 người - Ảnh 1.

Người xem chật cứng các góc sân

Đức Cường

Khán giả đông một phần vì xem sân chơi phủi với không gian gần gũi, nhìn thấy các pha xử lý đậm chất kỹ thuật và nghệ thuật của các đôi chân như nhảy múa cùng trái bóng rất sướng mắt. Phần khác bóng đá 7 người với sự tổ chức quy củ và ý thức tham gia cao của các đội bóng, thực sự đã mang lại những trận đấu giàu tính cống hiến, chất lượng với nhiều bàn thắng hấp dẫn, lôi cuốn. 

Chính vì thế dù trận chung kết từ 16 giờ 45 mới diễn ra nhưng người xem từ 15 giờ đã có mặt rất đông. Nhiều người không tìm được chỗ trên khán đài A đã phải đứng chen chúc sát 4 phía hàng rào, lấn vào sát cả cầu môn. May không có trường hợp nào phải leo cây để xem rất nguy hiểm như năm ngoái.

Trùng ngày cuối V-League, khán giả vẫn tràn ngập xem chung kết bóng đá 7 người - Ảnh 2.

Khán giả rất đông xem chung kết bóng đá 7 người

Đức Cường

Người hâm mộ đã không phải thất vọng khi trận chung kết diễn ra quá hay. Cả 2 đội Đại Từ đến từ Thái Nguyên, đại diện cho miền Bắc và Hiếu Hoa-Quahaco là gương mặt ưu tú của bóng đá sông Hàn, tiêu biểu của miền Trung đã cống hiến màn rượt đuổi tỷ số hơn cả mong đợi. Đôi bên tạo nên một bữa tiệc bàn thắng cũng như màn cống hiến hấp dẫn đến tận hiệp phụ. Đây cũng là trận chung kết hay nhất từ trước đến nay của VPL, khi những cái tên như Việt Phong, Tuấn "bệu", Thái "Rooney", Hiệp Châu, Đạt "mít" của Đại Từ hay Hà Minh Tân, Hiếu "futsal", Viết Thắng, Phan Thanh Phúc của đoàn quân sông Hàn đã trình diễn những gì tinh túy nhất của loại hình bóng đá 7 người, xứng đáng tạo nên trận chung kết trong mơ.

Trùng ngày cuối V-League, khán giả vẫn tràn ngập xem chung kết bóng đá 7 người - Ảnh 3.

Khán giả đã đông từ trận đấu tranh hạng 5 giữa An Biên và Đạt Tín-SPT

Đức Cường

Văn Hiếu, người có bàn thắng đẹp vào lưới Panama tại World Cup futsal Lithuania 2021, giành giải Cầu thủ xuất sắc và Vua phá lưới với 5 bàn thắng của VPL-S4, đã mở hàng cơn mưa bàn thắng trận chung kết, giúp Hiếu Hoa-Quahaco vượt lên trước. Nhưng 2 bàn thắng bằng đánh đầu của Thái "Rooney" và Tuấn "bệu" đã giúp Đại Từ lật ngược tình thế. Sau đó đại diện miền Bắc gia tăng lên 3-1 nhờ cú đúp của Thái "Rooney". Nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, Lê Tấn Tịnh sút xa chạm chân đồng đội, rút ngắn xuống còn 2-3 cho Hiếu Hoa-Quahaco.

Trùng ngày cuối V-League, khán giả vẫn tràn ngập xem chung kết bóng đá 7 người - Ảnh 4.

Niềm vui chiến thắng của Đại Từ

Đức Cường

Kịch tính dâng cao khi đội bóng đến từ Đà Nẵng có bàn đánh đầu ngoạn mục của Tấn Tình gỡ hòa 3-3, đưa 2 đội bước vào hiệp phụ. Trong 20 phút đá thêm này, Đại Từ là đội giữ được cái đầu bình tĩnh để có thêm 2 bàn thắng do công của Hiệp Châu và Phan Thái, ấn định kết quả chung cuộc 5-3. Đại Từ trở thành tân vương của VPL-S4. Đại diện miền Trung chỉ còn biết ngậm ngùi tiếc rẻ khi để xảy ra nhiều lỗi ngớ ngẩn từ những đường chuyền sai địa chỉ, đành chấp nhận ngôi á quân.

Trùng ngày cuối V-League, khán giả vẫn tràn ngập xem chung kết bóng đá 7 người - Ảnh 5.

Trao cúp vô địch cho đại diện đến từ Thái Nguyên

Đức Cường

Kết quả chung cuộc: đội vô địch: Đại Từ, hạng nhì: Hiếu Hoa-Quahaco, hạng ba: Tùng Anh (thắng đội hạng tư Mobi 2-1), hạng 5: An Biên (thắng đội hạng 6 Đạt Tín-SPT 2-0), hạng 7: Bê tông 26 Gia Lai (thắng đội hạng 8 Bảy Núi 4-2). Giải phong cách: Bê tông 26 Gia Lai. Giải dành cho hội cổ động viên ấn tượng thuộc về Hội cổ động viên An Biên. HLV xuất sắc nhất: Nguyễn Ngọc Duy (Đại Từ). Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới với 5 bàn: Nguyễn Văn Hiếu (Hiếu Hoa-Quahaco). Thủ môn xuất sắc nhất: Trần Anh Đức (Đại Từ).

Trùng ngày cuối V-League, khán giả vẫn tràn ngập xem chung kết bóng đá 7 người - Ảnh 6.

Sân Hoàng Mai đông gần 10.000 khán giả

Đức Cường

Trùng ngày cuối V-League, khán giả vẫn tràn ngập xem chung kết bóng đá 7 người - Ảnh 7.

2 lãnh đạo VFF trước đây Trần Duy Ly (trái) và Phạm Ngọc Viễn trao giải HLV xuất sắc cho Ngọc Duy

Đức Cường

Trùng ngày cuối V-League, khán giả vẫn tràn ngập xem chung kết bóng đá 7 người - Ảnh 8.

Ủy viên BCH VFF Trần Huy Đức (phải) và cựu giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn trao giải Thủ môn xuất sắc cho Trần Anh Đức

Đức Cường

Trùng ngày cuối V-League, khán giả vẫn tràn ngập xem chung kết bóng đá 7 người - Ảnh 9.

Trưởng BTC Phạm Ngọc Tuấn (phải) trao giải Vua phá lưới cho Văn Hiếu

Đức Cường

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.