Trung tâm an sinh TP.HCM: Đội hình tình nguyện bốc xếp 200 tấn rau, củ mỗi ngày

Bích Ngân
Bích Ngân
30/08/2021 06:43 GMT+7

Gần 2 tháng nay, đội hình tình nguyện viên hỗ trợ bốc xếp hàng hóa của Trung tâm an sinh TP.HCM đã tất bật khuân vác hàng trăm tấn rau, củ, quả... giúp người dân TP.HCM.

Ngày 29.8, Trung tâm an sinh TP.HCM nhận 200 tấn rau củ do tỉnh Lâm Đồng gửi tặng. Xe chở rau củ tập kết tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Tại đây, đội tình nguyện viên bốc xếp hàng hóa của trung tâm đã miệt mài nhiều giờ đồng hồ khuân vác rau củ từ xe container sang các xe trung chuyển, xe bán tải để dễ dàng vận chuyển.

Covid-19 sáng 30.8: 435.132 ca nhiễm, 219.802 ca khỏi | NanoCovax chưa được cấp phép

Từ ngày 25.8 - 15.9, mỗi ngày tỉnh Lâm Đồng sẽ chuyển đến TP.HCM 200 tấn rau củ. Số rau củ được phân phối cho các bếp ăn của bệnh viện, khu cách ly, từ thiện, các cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật. Số còn lại được phân bổ cho quận huyện, TP.Thủ Đức để chăm lo cho người dân.

Khoảng 8 giờ sáng, 8 thành viên đội hình tình nguyện viên bốc xếp hàng hóa đã bắt đầu công việc

Ảnh: Bích Ngân

Đội hình tình nguyện viên hỗ trợ bốc xếp hàng hóa này gồm có 14 thành viên và sáng nay có 8 thành viên tham gia. Gần 2 tháng qua, đội hình này là lực lượng chủ chốt trong việc khuân vác hàng ngàn tấn rau, củ, quả... chuyển từ xe container của các tỉnh, thành phố tiếp tế cho TP.HCM.

Tình nguyện viên bốc xếp hàng hóa trên xe container các tỉnh tiếp tế xuống xe bán tải vận chuyển đến các bếp ăn, bệnh viện dã chiến

Bích Ngân

Khoảng 8 giờ ngày 29.8, chúng tôi có mặt tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Lúc này 8 thành viên trong đội hình tình nguyện viên bốc xếp hàng hóa đã có mặt. Một số người leo lên các xe container để chuẩn bị bốc dỡ hàng hóa chuyển xuống cho đồng đội chất vào các xe bán tải...

Chị Hà tình nguyện tham gia vào đội bốc xếp hàng hóa

Bích Ngân

Vừa bận rộn bốc xếp, một thành viên trong đội cho biết: "Tụi mình biết nhau qua mạng xã hội Facebook. Tình cờ thấy bài viết trên Facebook cần tình nguyện viên bốc xếp nên mình đã quyết định tham gia. Lúc cả nhóm hội quân, mới ngộ ra nhờ Facebook kết nối mới gặp được nhau, những người có cùng chí hướng".

Các xe bán tải được lấp đầy háng hóa trong vòng 30 phút

Bích Ngân

Vừa đón nhận một bịch rau củ nặng trịch, chị Lê Thị Hà (30 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết, chị tự nguyện xin tham gia công việc này được 2 tháng. "Ban đầu cũng không quen vì mấy lúc bốc xếp bí đỏ rất là nặng, rồi nắng nóng nữa. Tuy nhiên, giờ đã quen việc. Gần tháng nay đi làm "3 tại chỗ" nhưng không thấy tủi thân vì ở đây mọi người tuy xa lạ, nhưng sống chan hòa, quan tâm, giúp đỡ nhau".
Theo quan sát của chúng tôi, tiến độ bốc xếp của đội hình này diễn ra nhanh chóng. Khoảng 8 giờ 30 phút, đội hình này đã bốc xếp gọn gàng một phần rau củ trên xe container vào xe bán tải để chuyển đi.

10 tấn chanh được 8 tình nguyện viên bốc xếp trong vòng 20 phút

Ảnh: Bích Ngân

Cùng lúc này, một chiếc xe bán tải chở 10 tấn chanh dừng trước Ủy ban MTTQ Việt Nam. Sau chừng 20 phút, đội hình này khuân vác xong mớ chanh xuống đất để xe tiếp tục chở chuyến hàng khác. 
Theo quan sát của chúng tôi, đến khoảng 10 giờ 30 phút, các tình nguyện viên của Trung tâm an sinh TP.HCM vẫn đang bận rộn sang chuyển rau củ trên chiếc xe container qua các xe chuyên dụng để vận chuyển đến từng nơi.

Thấy cô chú dọn vệ sinh vất vả nên cán bộ của Trung tâm an sinh TP gửi tặng một ít rau củ

Ảnh: Bích Ngân

Một cán bộ cho biết: "Các bạn không phải dân bốc xếp chuyên nghiệp, nhưng làm quen 2 tháng nay nên tốc độ hoàn thành công việc rất nhanh".

Các nữ tình nguyện viên tham gia đội hình bốc xếp hàng hóa

BÍCH NGÂN

Vừa hỗ trợ phân phát mấy bịch chanh trên xe bán tải xuống đất, anh Phạm Văn Khôn (21 tuổi, quê Sóc Trăng, nhân viên nhà hàng) cho biết, trung bình mỗi ngày họ bốc xếp 200 tấn rau, có ngày thì ít hơn. Được đồng hành cùng những người đồng đội đầy trách nhiệm là niềm vui của anh Khôn.

Đội hình tình nguyện viên bốc xếp hàng hóa đa dạng lứa tuổi, ai nấy đều tràn đầy tinh thần chống dịch

Ảnh: Bích Ngân

Theo chia sẻ của anh Khôn, công việc này thực hiện bất kể thời gian, cứ hễ có hàng hóa các tỉnh tiếp tế về là bốc xếp ngay.

Công việc tuy có phần vất vả nhưng ai nấy đều cảm thấy rất vui

Bích Ngân

"Có mấy hôm xe chở hàng hóa dưới các tỉnh miền tây, miền bắc... vào tới TP.HCM là 21 - 22 giờ, những lúc này tối muộn nhưng thấy ai cũng hăng hái bốc xếp. Tuy có những lần rau củ quả các tỉnh gửi vào do đi đường xa nên hư thối, bốc mùi... nhưng rồi anh em tình nguyện lại xắn tay cùng nhau xử lý, chẳng nề hà việc gì...", anh Khôn tâm sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.