LẦN ĐẦU ĐƯỢC ĐÓN TRUNG THU Ở KHÁCH SẠN 4 SAO
Ngày hội trung thu lần thứ 17 diễn ra tại khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ (tiêu chuẩn 4 sao) tại P.Việt Trì. Đây là lần đầu tiên nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được trải nghiệm vui tết trung thu ở một trong những khách sạn lớn nhất tại P.Việt Trì với mâm cỗ trông trăng, đèn ông sao trang trí công phu.

Trẻ em hào hứng tham gia các trò chơi trong chương trình Ngày hội trung thu
Ảnh: Phan Hậu
17 giờ chương trình mới chính thức bắt đầu, nhưng chị Nguyễn Thị Hương (ngụ tổ dân phố Tân Đức, P.Việt Trì) cùng con gái Nguyễn Trà My (lớp 5B, Trường tiểu học Hạc Trì) đã đến khách sạn từ sớm. Chị Hương là mẹ đơn thân, công nhân may cho một doanh nghiệp tư nhân ở P.Việt Trì, mức thu nhập hằng tháng bấp bênh, dao động 5 - 6 triệu đồng, trang trải chi phí sinh hoạt và dành dụm nuôi con gái ăn học rất chật vật. Vì thế việc cho con một chuyến đi chơi hay buổi phá cỗ trung thu ở các không gian lớn như khách sạn là điều mẹ con chị chưa bao giờ nghĩ đến.
"Con gái háo hức từ vài ngày nay nên hai mẹ con đi từ 14 giờ 30. Bản thân tôi cũng lần đầu tiên đến đây. Con được tham gia chương trình lớn, nhận quà trung thu sớm, tôi thấy rất phấn khởi và ấm lòng", chị Hương nói. Với bé Trà My, những năm trước, tết trung thu với em là tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố tại trường… "Đây là lần đầu tiên em được đến một không gian vui tết trung thu sang trọng như thế này để vui chơi và nhận những phần quà, em vui lắm", My vui vẻ nói.

Nguyễn Anh Quân mắc bệnh hiểm nghèo, được mẹ bế lên sân khấu nhận quà trung thu
Ảnh: Phan Hậu
Không chỉ là những phần quà trung thu đến sớm với các trẻ có hoàn cảnh khó khăn, chương trình còn là nguồn động viên kịp thời, tiếp thêm nghị lực cho nhiều trẻ em đang điều trị bệnh, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Chị Phạm Thị Huyền, nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, đưa con trai Nguyễn Anh Quân (học sinh lớp 1 Trường tiểu học Việt Trì) đến vui tết trung thu. Trong khi các bạn đồng trang lứa hào hứng chạy nhảy khắp hội trường, tung tăng lên sân khấu nhận quà, Quân phải có mẹ trợ giúp.
Chị Huyền cho biết Quân bị mắc bệnh thận Cystinosis (bệnh lý rối loạn chuyển hóa hiếm gặp) ngay từ khi mới sinh. Căn bệnh quái ác khiến cơ thể cậu bé bị rối loạn điện giải, không thể phát triển bình thường. 6 tuổi, Quân chỉ nặng vỏn vẹn 10,5 kg, cơ thể yếu ớt và phải duy trì việc uống thuốc hằng ngày. "Khi nhà trường thông báo con được mời tham gia Ngày hội trung thu, gia đình tôi rất vui. Đây là nguồn động viên, khích lệ tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho con để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật", chị Huyền nói.
20 NĂM BỀN BỈ CHIA SẺ YÊU THƯƠNG
Ông Huỳnh Minh Thắng, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group, chia sẻ: Ngày hội trung thu lần thứ 17 lần đầu tiên được tổ chức trên miền đất tổ Hùng Vương. Trong 51 năm hình thành và phát triển của Saigontourist Group và 20 năm tổ chức Ngày hội trung thu, Saigontourist Group và các đối tác luôn kiên định mục tiêu đưa trung thu đến trẻ em, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn giống như một nhiệm vụ, một sứ mệnh mà bắt buộc những người làm du lịch, làm văn hóa phải hướng đến để tạo ra những giá trị chân - thiện - mỹ, làm lợi cho xã hội, chăm lo cho cộng đồng.

Niềm vui của em Nguyễn Trà My khi khám phá túi quà vừa nhận
Ảnh: Phan Hậu
Ông Thắng cho biết thêm trong 5 năm qua, Saigontourist Group đã đồng hành cùng Báo Thanh Niên tổ chức chương trình Ngày hội trung thu cho nhiều trẻ mồ côi do dịch Covid-19 trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. "Chúng tôi đang cùng nhau chăm lo cho gần 500 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, đa số các em nay đã vượt qua nỗi đau mất người thân trong đại dịch, trưởng thành từng ngày, mạnh khỏe và đạt được những thành tích học tập rất ấn tượng", ông Thắng nói.

Nhiều trẻ em háo hức với lồng đèn trung thu có kiểu dáng độc đáo, lạ mắt
Ảnh: Phan Hậu
Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Việt Trì, ghi nhận: "Ngày hội trung thu là hoạt động đầu tiên, mở màn trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Ấn tượng lớn nhất với tôi là Ngày hội trung thu được tổ chức rất chu đáo, công phu. Các em được vui chơi trải nghiệm, hòa mình vào các trò chơi, thưởng thức tiết mục múa lân, văn hóa nghệ thuật ấn tượng, thực sự mang lại không khí ngày hội, ngày tết cho trẻ em. Đây cũng là kinh nghiệm mà địa phương có thể học hỏi khi thiết kế, tổ chức các chương trình dành cho trẻ em".
Bình luận (0)