Trung thu yêu thương cho trẻ em nhiễm HIV

27/08/2022 18:10 GMT+7

Một mùa Trung thu đoàn viên sắp đến gần, là ngày mà các gia đình sum họp bên nhau. Trẻ em sẽ được nhận những chiếc lồng đèn đủ màu sắc, được ăn bánh trung thu, xem múa lân, phá cỗ và rước đèn…

Thế nhưng, vẫn có những đứa trẻ đặc biệt chưa trọn vẹn tận hưởng được niềm vui đó mà cùng nhau đón chờ một đêm rằm Tháng Tám tại mái ấm dành cho trẻ HIV.

Những đứa trẻ đặc biệt

Những mái ấm, tổ chức xã hội không ngừng hỗ trợ những người không may sống cùng HIV/AIDS, nhất là nhóm đối tượng dễ tổn thương như phụ nữ và trẻ em.

Với mong muốn cưu mang và giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt đó, mái ấm Mai Tâm (Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã ra đời vào năm 2004. Đến và gặp gỡ linh mục Trần Đức Toàn, PV Thanh Niên được biết mỗi trẻ ở đây đa phần là bị bỏ rơi hoặc được thu nhận từ các gia đình, mái ấm, tổ chức xã hội…

Tình nguyện viên chuẩn bị lồng đèn và quà tặng cho trẻ tại mái ấm

Thượng Hải

“Các trẻ ở đây có nhiều hoàn cảnh đáng thương khác nhau, có bé bị bỏ rơi ngoài công viên hoặc có những em khi tìm được thì chỉ bé tí tẹo bằng một chai nước. Không thể cho em uống bình được mà phải dùng xi lanh để bơm sữa cho em uống từng tí một để cứu sống”, linh mục Đức Toàn kể lại.

Hoạt động vui chơi tại sự kiện

Thượng Hải

Có một câu chuyện thương tâm khiến cả linh mục Đức Toàn và các thành viên của Mai Tâm luôn xúc động mỗi khi kể lại. Cụ thể, một bà mẹ nhiễm HIV có ý định bán con. Linh mục khi đó là ông Phương Đình Toại biết tin đã tức tốc gặp và thuyết phục người mẹ. Với tất cả những nỗ lực và nguồn lực khi ấy, ông đã cố gắng giành giật lại số phận cho đứa trẻ kia. Đến nay, em đã được an toàn và lớn lên tại mái ấm như bao đứa trẻ khác.

Bên cạnh đó, nỗi lòng mà linh mục Đức Toàn luôn đau đáu là có những trẻ bị chính những người gần gũi kỳ thị và xa lánh. Ông kể: “Từng có một đứa bé bị bỏ lại bệnh viện được gửi đến mái ấm. Khi tìm được gia đình cho em, dù một số người thân vẫn chào đón và yêu thương thì vẫn có người kỳ thị không cho em tiếp cận với gia đình mình một cách gay gắt. Điều này làm tôi thấy rất đắng lòng”.

Hơn 18 năm hoạt động, đến nay, mái ấm Mai Tâm là ngôi nhà của 76 trẻ từ sơ sinh cho đến những em đang học đại học, 10 bà mẹ và giúp đỡ 180 trẻ sống cùng HIV ngoài cộng đồng.

Món quà của yêu thương

Với hy vọng mang đến hơi ấm, niềm vui và nụ cười nhân dịp Trung thu, các bạn trẻ đến từ nhóm thiện nguyện "Vải Vụn Sài Gòn” vào sáng 27.8 đã phối hợp cùng mái ấm Mai Tâm chuẩn bị cho các trẻ nơi đây nhiều món quà gồm bánh kẹo, sách vở, trà sữa và không thể thiếu những chiếc lồng đèn.

Trẻ cắt dán và trang trí lồng đèn

Thượng Hải

Chị Diên Vĩ, nhà sáng lập "Vải Vụn Sài Gòn", chia sẻ: "Tôi hy vọng rằng ngày càng nhiều người sẽ dành sự quan tâm cho trẻ nhiễm HIV. Mọi người sẽ có được sự đồng cảm, chia sẻ để giúp các em vượt qua những rào cản "vô hình" từ định kiến vẫn còn tồn tại trong xã hội".

Ngoài hoạt động giao lưu, chơi trò chơi, các bạn nhỏ ở mái ấm còn có dịp được thử sức sáng tạo cho chiếc lồng đèn Trung thu của mình. Với đôi bàn tay bé xíu được sự giúp đỡ từ tình nguyện viên, các em cẩn thận cắt dán và trang trí chiếc lồng đèn bằng nhiều vật liệu bỏ đi, có những chiếc đèn được dán giấy hình trái tim hay được gắn vào một chiếc nơ vải nhỏ.

P.K (6 tuổi) chia sẻ: “Ngày hôm nay, em rất vui khi được các anh chị cho bánh kẹo và lồng đèn. Em rất thích Tết Trung thu vì em thích được chơi, ăn bánh và rước đèn cùng các bạn”.

Không khí Trung thu đang dần rộn ràng hơn ở các con phố, hàng quán với những chiếc bánh hay chiếc lồng đèn và trẻ em đang háo hức chờ đến ngày được vui chơi, phá cỗ, rước đèn.

Những đứa trẻ ở Mai Tâm cũng như thế, có thể không cảm nhận được trọn vẹn niềm vui nhưng chính tại mái ấm này với những tấm lòng yêu thương, các em vẫn có được sự hạnh phúc và quan tâm như bao bạn nhỏ khác để từ đó ngày mạnh mẽ, trưởng thành hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.