Trương Quỳnh Anh khóc nghẹn cảnh ông bà lớn tuổi chật vật nuôi 4 cháu mồ côi

Hoàn cảnh của gia đình em Thanh Nhi trong chương trình 'Mái ấm gia đình Việt' khiến Trương Quỳnh Anh và dàn nghệ sĩ Việt nghẹn lòng vì xót xa.

Tập 202 Mái ấm gia đình Việt lên sóng do Thái Vũ dẫn dắt. Chương trình có sự tham gia của diễn viên Trương Quỳnh Anh và ca sĩ Bùi Duy Ngọc. Cả hai cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen về hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Trong đó, hoàn cảnh của Nguyễn Thị Thanh Nhi khiến dàn khách mời không khỏi xót xa. Cô bé hiện sống cùng ông bà nội và 3 em tại Khánh Hòa. Mẹ qua đời sau ca sinh khó vào năm 2024, cha không minh mẫn, không có khả năng chăm sóc các con và đã rời khỏi gia đình nhiều năm nên ông bà nội trở thành chỗ dựa duy nhất của 4 chị em. 

Trương Quỳnh Anh khóc nghẹn cảnh ông bà lớn tuổi chật vật nuôi 4 cháu mồ côi - Ảnh 1.

Hoàn cảnh khó khăn của gia đình Thanh Nhi sau khi mẹ qua đời

Ảnh: NSX

Ông Nguyễn Thành Minh (sinh năm 1960) từng gặp tai nạn lao động khi đi biển và phải cắt bỏ chân phải. Nay tuổi cao, sức khỏe giảm sút, ông chỉ còn khoản trợ cấp khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng. Bà Đặng Thị Kim Cúc (sinh năm 1961) mưu sinh bằng việc bán khoai nướng, bắp nướng và đậu phộng luộc ven biển. Những ngày thuận lợi, sau khi trừ chi phí, bà kiếm được khoảng 100.000 đồng.

4 chị em Nhi được hưởng trợ cấp trẻ mồ côi 500.000 đồng mỗi tháng, song số tiền này chỉ đủ trang trải một phần chi phí sinh hoạt. Ngoài giờ học, Nhi tranh thủ phụ bà chuẩn bị hàng, bán hàng, nấu cơm, giặt giũ… Căn nhà nhỏ của gia đình đã xuống cấp, thường xuyên dột mỗi khi trời mưa. 

Thiếu vắng vòng tay mẹ từ khi còn nhỏ, Nhi vẫn cố gắng học tập và thay mẹ chăm lo cho các em. Cô bé ước mơ trở thành luật sư, có một công việc ổn định để chăm sóc ông bà, bảo vệ, yêu thương các em và trở thành chỗ dựa cho gia đình sau này.

Chứng kiến hoàn cảnh của gia đình, MC Thái Vũ xót xa khi ông bà tuổi đã cao, ông mất một chân nhưng vẫn phải gồng gánh chăm sóc bốn cháu nhỏ mồ côi. Có những lúc bà phải nhập viện, ông vẫn gắng gượng đi bán hàng kiếm tiền, còn Thanh Nhi mới 13 tuổi đã phải vào viện chăm bà. Một mái nhà chỉ có người già và những đứa trẻ khiến Thái Vũ không khỏi trăn trở.

Trương Quỳnh Anh khóc nghẹn cảnh ông bà lớn tuổi chật vật nuôi 4 cháu mồ côi - Ảnh 2.

Dàn nghệ sĩ nghẹn ngào động viên Thanh Nhi trước những khó khăn trong cuộc sống

Ảnh: NSX

Chia sẻ xúc động của Trương Quỳnh Anh

Ca sĩ Trương Quỳnh Anh cũng nghẹn ngào trước sự hiểu chuyện của 4 chị em. Các em không phải không thích cá hay những món ăn ngon, nhưng luôn nghĩ đến việc tiết kiệm để bà đỡ vất vả. Vì vậy, mì gói trở thành món ăn quen thuộc, nhất là những ngày mưa bà không thể đi bán hàng.

Khi được hỏi thích ăn món gì, các em đều trả lời “không biết”. Câu trả lời khiến Trương Quỳnh Anh xót xa bởi các em dường như chưa có nhiều cơ hội được thưởng thức những bữa ăn đủ đầy, giàu dinh dưỡng. Nhìn vóc dáng các em nhỏ bé hơn bạn bè đồng trang lứa vì cuộc sống thiếu thốn, nữ ca sĩ càng thương cảm.

Nữ ca sĩ nhắn nhủ: “Mỗi người có một số phận khác nhau, nên con không cần nhìn vào cuộc đời của người khác để ngưỡng mộ. Cô nghĩ những gì con đã trải qua sẽ giúp con trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn. Con mới 13 tuổi nhưng đã có những suy nghĩ rất chín chắn, cô tin đó cũng sẽ là hành trang tốt cho con sau này. Con lại đang học rất giỏi, nếu tiếp tục kiên trì và cố gắng, cô tin con sẽ thành công. Con hãy xem khoảng thời gian này là lúc để tập trung học tập, rèn luyện bản thân, để sau này khi bước ra đời, con sẽ không phải sợ hãi trước bất kỳ điều gì".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.