Từ bỏ mức thu nhập nhiều người ao ước để đến Đắk Lắk lập nghiệp
Ở tuổi 30, khi công việc tại Hà Nội đang ổn định và nhiều nguồn thu nhập cùng lúc mang lại dòng tiền tốt, Linh lại chọn một hướng đi khiến nhiều người bất ngờ. Ngày 5.5.2026, cô cùng một người bạn tự lái xe từ Hà Nội vào Tây Nguyên. Đến ngày 12.5, cô đặt chân tới Đắk Lắk, bắt đầu cuộc sống mới trên mảnh đất rộng 12.000 m² mà mình vừa quyết định bỏ khoảng 3 tỉ đồng để đầu tư.

Từ bỏ những công việc có mức thu nhập cao ở Hà Nội, Linh vào Đắk Lắk mua đất lập nghiệp
ẢNH: NVCC
Điều đáng nói, Linh gần như bắt đầu với nông nghiệp từ con số 0. Trên khu đất hiện đang được Linh trồng các loại cây như: cà phê, sầu riêng, bồ kết và khoảng 100 cây cà ri được trồng làm hàng chắn gió.
Trước khi vào Tây Nguyên, Linh cho biết cùng lúc làm 3 - 5 công việc liên quan đến kinh doanh và online. Hai công việc cô gắn bó lâu nhất là nhập khẩu hàng hóa và sản xuất nguyên liệu làm ảnh, quà lưu niệm. Mức thu nhập khoảng 100 triệu đồng/tháng là tổng thu nhập từ nhiều nguồn ở những thời điểm thuận lợi, không phải tiền lương cố định.

Mảnh đất 1,2 ha được Linh mua với giá khoảng 3 tỉ đồng
ẢNH: NVCC
Công việc đang tốt nhưng chính sự ổn định ấy lại khiến Linh suy nghĩ. “Nếu cứ tiếp tục như vậy thêm 5 hay 10 năm nữa thì liệu mình có còn muốn và còn đủ dũng khí để thử một cuộc sống khác hay không”, cô chia sẻ.
Linh không muốn mãi ở trong những công việc mình đã quen và làm tốt. Cô sợ đến một lúc nào đó bản thân quá quen với vùng an toàn, không còn đủ khả năng bắt đầu lại ở một lĩnh vực mới. Với Linh, một cuộc đời nếu có thể nên được trải nghiệm nhiều, không chỉ đi qua một nơi với tư cách khách du lịch mà thực sự sống và làm việc ở đó.
“Quyết định rời Hà Nội đến khá nhanh. Từ lúc mình nghiêm túc nghĩ về việc thay đổi cuộc sống, tìm đất, mua đất đến khi chuyển hẳn vào Đắk Lắk chỉ hơn một tháng”, Linh cho biết.


Linh bắt đầu lại với nông nghiệp từ con số 0
ẢNH: NVCC
Chia sẻ về lý do quyết định chọn Đắk Lắk để lập nghiệp, Linh kể khi còn trẻ, mẹ cô từng có thời gian sống tại đây. Bên cạnh đó, Linh nhận thấy Tây Nguyên là một trong những vùng sản xuất nông nghiệp lớn của Việt Nam, đặc biệt với cà phê và sầu riêng.
“Đến Tây Nguyên, mình không chỉ muốn học cách trồng cây mà còn muốn hiểu rộng hơn về ngành nông sản, từ sản xuất, thu hoạch, thu mua đến thương mại”, Linh cho biết.


Từ khu đất trống, Linh bắt đầu cải tạo, trồng cây
ẢNH: NVCC
Dù từ bỏ mức thu nhập mà nhiều người ao ước để đến một vùng đất hoàn toàn mới lập nghiệp, Linh vẫn được gia đình ủng hộ. Bà Trần Thị Kim Dung, mẹ Linh, cho rằng đây là cơ hội để con gái trải nghiệm một cuộc sống khác.
“Lúc đó tôi thấy quyết định của con cũng hay, vì cuộc sống cần có nhiều màu sắc. Tôi không quá lo lắng vì biết Linh có tính tự lập, nhưng cũng nói trước với con rằng làm nông sẽ rất khó, nhất là khi con chưa có kinh nghiệm, lại chuyển từ văn phòng máy lạnh sang làm việc ngoài trời. Trước đây ở Hà Nội, Linh có ngày làm việc 14-15 tiếng nên tôi luôn nhắc con phải biết cân bằng. Vào Tây Nguyên, dù vất vả hơn nhưng chưa bao giờ con kêu ca nên tôi cũng rất an tâm”, bà Dung cho biết.
Theo bà Dung, từ khi rời Hà Nội, Linh có nhiều thay đổi tích cực. “Con được đi lại nhiều hơn, học hỏi và va chạm với đời sống thực tế nhiều hơn. Dù gặp hoàn cảnh nào, tôi cũng thấy con bình tĩnh xử lý và thích nghi. Linh cũng nói với tôi rằng mục đích chính không phải kiếm tiền từ cái rẫy, mà muốn tự trải nghiệm để hiểu sâu về nông nghiệp, từ đó góp phần đưa nông sản Việt Nam đi xa hơn. Tôi luôn ủng hộ quyết định của con”, bà Dung chia sẻ.
Rời phố về rẫy, học cách làm nông từ con số 0
Nếu trước đây phần lớn công việc của Linh diễn ra trên máy tính và điện thoại, cuộc sống hiện tại đòi hỏi cô sử dụng cả đầu óc lẫn sức lực.
Buổi sáng, Linh kiểm tra vườn, trao đổi với người làm, theo dõi tình trạng cây, vật tư và tiến độ các hạng mục. Có ngày cô đi tìm giống, mua vật tư, gặp người trong ngành hoặc sang những khu vườn khác để học hỏi. Tối đến, cô trở lại với máy tính để xử lý công việc cá nhân, theo dõi chi phí, tìm hiểu những vấn đề phát sinh.

Linh hướng đến mục tiêu đưa nông sản Việt Nam đến nhiều thị trường hơn
ẢNH: NVCC
“Từ một người gần như không biết gì về nông nghiệp, mình phải học bằng cách mang giấy bút sang hỏi những người hàng xóm, học từ những người làm công tại rẫy và tiếp nhận kinh nghiệm từ những người đang canh tác lâu năm. Những ngày đầu xuống rẫy, mình từng chỉ cuốc vài cuốc đất đã thở không ra hơi sau thời gian dài làm việc văn phòng”, Linh kể lại.
Với Linh, làm rẫy thậm chí có lúc còn khó hơn vận hành doanh nghiệp, bởi ngoài tiền bạc, nhân sự và tiến độ, cô phải phụ thuộc vào đất, nước, thời tiết và cây trồng, những yếu tố không thể kiểm soát hoàn toàn.
Áp lực tài chính vì thế vẫn hiện hữu. Nếu trước đây Linh biết tương đối rõ công sức bỏ ra có thể tạo ra bao nhiêu thu nhập, thì nông nghiệp lại cần liên tục đầu tư trong khi doanh thu phụ thuộc mùa vụ, thậm chí cây lâu năm phải chờ nhiều năm mới cho thu hoạch.
Tuy nhiên, Linh coi đây là giai đoạn đầu tư để xây dựng một năng lực mới, đồng thời tích lũy tài sản là đất, cây trồng và quan trọng nhất là hiểu thực tế về một ngành mà trước đây gần như chưa biết gì. Và mục tiêu của Linh cũng không dừng ở một khu rẫy cho thu hoạch tốt. Trong 5 - 10 năm tới, Linh muốn tìm hiểu toàn bộ chuỗi giá trị nông sản, từ sản xuất, thu hoạch, thu mua, sơ chế, chế biến đến thương mại.
“Mình kỳ vọng nông sản mình làm ra, cũng như những sản phẩm mình tham gia xây dựng, có thể đến với người tiêu dùng ở nhiều tỉnh thành và nếu đủ điều kiện, vươn tới thị trường nước ngoài. Xa hơn, mình muốn góp phần đưa nông sản Việt Nam thoát khỏi việc chỉ bán dưới dạng nguyên liệu thô, hướng đến chuẩn hóa, chế biến, bảo quản tốt hơn và tạo ra giá trị cao hơn”, Linh chia sẻ.
Lê Thị Thu Trang (30 tuổi, bạn thân của Linh từ thời ĐH), cho biết cô khá bất ngờ khi nghe bạn quyết định rời Hà Nội nhưng hoàn toàn ủng hộ. “Mình nghĩ đây là lựa chọn rất dũng cảm khi Linh dám từ bỏ công việc có thu nhập tốt, cuộc sống ổn định để bắt đầu một hành trình mới. Mỗi người có một định nghĩa khác nhau về thành công, nên mình tôn trọng lựa chọn của bạn”, Trang chia sẻ.
Theo Trang, từ khi vào Tây Nguyên, Linh thay đổi khá nhiều. “Linh gầy hơn nhưng trông khỏe hơn, dậy sớm và có nhịp sống khác hẳn trước đây. Công việc chắc chắn vất vả hơn nhưng mình thấy Linh chủ động và có mục tiêu rõ ràng hơn. Điều giúp bạn đi được đến giờ có lẽ là sự kiên trì”, Trang cho biết.
Bình luận (0)