• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Tứ kết World Cup 2022: Ra sân để không thua

09/12/2022 08:26 GMT+7

Bóng đá tấn công và lối chơi thực dụng đã và đang có ưu thế để lên ngôi lần này. Trong 8 đội vào tứ kết, có đến 5 đội chọn cho mình cách chơi hướng về phía trước và đến thời điểm này đều giành kết quả mỹ mãn như Brazil, Argentina, Anh, Pháp và Bồ Đào Nha .

Dù vậy, sự thi đấu giữ nhịp của Hà Lan hay lối đá phòng ngự phản công của Croatia và Ma Rốc cũng ít nhiều cho thấy cứ không phải tấn công và kiểm soát bóng nhiều là chiến thắng mà còn cần sự tỉnh táo, sức chịu đựng, sự kiên trì, tính kỷ luật trong lối chơi để gặt hái được hiệu quả.

Croatia (trái) tổ chức lối chơi chặt chẽ nên ra sân trước hết là không để thua

Reuters

Louis Van Gaal từng nói: “Tôi không cần đội Hà Lan đá đẹp, tôi cần chiến thắng nhưng trước hết ra sân để không thua đã. Tôi biết đối thủ như thế nào và chúng tôi muốn gì. Không phải chúng tôi không muốn tấn công gây áp lực mạnh mẽ từ đầu để tìm cách giải quyết trận đấu, nhưng bạn phải nhìn đối thủ mà chơi”. HLV Croatia Zlatko Dalic cũng có suy nghĩ tương tự: “Tuy chúng tôi đang trẻ hóa nhưng sức mạnh không thể đồng đều như 4 năm trước, vì vậy cần một lối đá chặt chẽ đặt sự an toàn lên hàng đầu. Kinh nghiệm của các cựu binh sẽ dìu dắt các gương mặt trẻ để từng bước vượt qua các đối thủ bằng một lối đá bền bỉ, có tinh thần chiến đấu cao”.

Ấn tượng nhất chính là HLV Ma Rốc Walid Regrarui bộc bạch: “Chúng tôi đâu có đá tiêu cực, đó là cách chơi biết mình biết ta của Ma Rốc. Chúng tôi biết mình không dày dặn kinh nghiệm như đối phương nên phải đá phòng ngự tổng lực, tận dụng thể lực và số đông để bịt chắn không cho họ triển khai lối chơi. Cần phải không thua đã rồi mới tính đến chuyện đẩy một đối thủ tấn công mạnh mẽ như vậy vào trạng thái tâm lý”.

Đúng là cách các nhà cầm quân này xây dựng cho các đội của mình thấm nhuần tư tưởng ra sân trước hết là để không thua rồi mới tính đến chuyện chiến thắng. Nói như chuyên gia Vũ Tiến Thành: “Tôi rất thích thú phong cách này vì triết lý có 1 điểm sẽ có 3 điểm là rất đúng đắn với cách cầm quân của nhiều HLV luôn biết lượng sức mình hiện nay. Bản thân tôi cũng vậy nên tôi học được nhiều về cách tổ chức của Van Gaal với Hà Lan, về cách xây dựng trục giữa vô cùng hoàn hảo của ông Dalic đã giúp Croatia không thua khi cầm hòa Ma Rốc, Bỉ và cả Nhật rồi thắng 11 m. Còn với Ma Rốc họ gây ngỡ ngàng bởi sự lì lợm, sung mãn, co đội hình về với 11 người luôn túc trực bên sân nhà và phá lối chơi của Tây Ban Nha một cách ngoạn mục. Nhờ tư tưởng ra sân trước hết không thua đó mà họ đã biết thắng một cách ấn tượng. Thế nên, Argentina, Brazil, Bồ Đào Nha hãy cẩn trọng và chớ xem nhẹ 3 đối thủ này”.

Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.