Từ lương 3,5 triệu/tháng, cô gái mua nhà Sài Gòn 2 tỉ: Bí quyết là gì?

02/05/2022 11:03 GMT+7

‘ Mua được nhà Sài Gòn ’ với nhiều người có lẽ là một giấc mơ xa vời, nhất là với những dân từ tỉnh lên thành phố này học tập, làm việc. Thế nhưng chị Trương Như Ngọc (32 tuổi) đã làm được điều đó, tự tặng cho mình một căn nhà 2 tỉ đồng ở tuổi 30 từ mức lương khởi điểm 3, 5 triệu đồng/tháng.

Từ lương tháng 3,5 triệu đồng…

Sống trong căn hộ 2 phòng ngủ với diện tích 60m2 có giá 2 tỉ đồng ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) nhiều tháng nay, chị Ngọc vẫn còn đó niềm hạnh phúc khi gặt được “quả ngọt” sau 8 năm ròng nỗ lực không ngừng nghỉ.

Ở tuổi 22, cô gái trẻ khi đó đã “chân ướt chân ráo” lặn lội từ Huế vào TP.HCM với hành lý là vài bộ quần áo. Chị còn nhớ như in thời điểm 2 - 3 năm đầu mới vào thành phố, ban ngày chị làm việc văn phòng, chiều tối về thì làm ở quán ăn của một người bạn. Cuối tuần thì nhận thêm công việc điều hành tour du lịch để có thêm công tác phí.

Ở tuổi 30, chị Ngọc đã sở hữu một căn nhà ở Sài Gòn cho riêng mình, sau 8 năm nỗ lực không ngừng nghỉ

nvcc

Khi đó mỗi tháng, cô gái kiếm được chừng 3,5 triệu đồng, số tiền đó chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống và dành dụm được một ít. “Chắc bóp lắm, ăn không dám ăn mặc không dám mặc thời điểm đó mình mới tiết kiệm được 19 triệu. Đó cũng là cuốn sổ tiết kiệm đầu tiên của bản thân, rồi tôi ôm lấy nó suốt 24 tiếng trên chuyến xe về quê ăn Tết”, chị bồi hồi.

Số tiền mà chị mua nhà chủ yếu kiếm được trong khoảng 5 năm trở lại đây, khi chị làm nhiều công việc cùng một lúc cũng như có những tiến triển nhất định trong công việc của mình. Năm 2014, chị tiết kiệm được 100 triệu đồng. Đến 2015 thì được 160 triệu. Đến năm 2016 khi công việc phát triển hơn, có thăng chức nên mức lương tăng, đồng nghĩa với số tiền tiết kiệm cũng nhiều hơn. Cô gái tiếp lời: “Kiểu tiết kiệm của mình chính là gom từng chút một, "tích tiểu thành đại" và lúc đó mình cũng có quyết tâm để đủ tiền mua một căn nhà Sài Gòn”.

Căn nhà là thành quả của nhiều năm làm việc, tích cóp

nvcc

Chị cho biết chị đều có những hoạch định cho cuộc sống trong mỗi giai đoạn khá rõ ràng, mới ra trường thì chịu khó học hỏi kinh nghiệm, những năm tiếp theo sẽ dành để học thêm bằng cấp phục vụ cho vị trí cao hơn trong công việc sau đó sẽ tập trung làm việc, đầu tư để tiền sinh ra tiền.

“Nhiều khi, đầu tư gì đó hơi mạo hiểm, bạn mình hỏi có sợ mất không? Mình cười bảo “Ngày đặt chân vô Sài Gòn cầm có mấy bộ quần áo thì có mất gì đâu” nhưng thật ra trước đó, mình đã thức trắng đến mất mấy hôm để nghiên cứu rồi”, chị nói.

Tuy nhiên với chị việc tiết kiệm cũng là một yếu tố quan trọng để mua được nhà Sài Gòn. Song chị không gò mình phải theo một phương pháp tiết kiệm hay công thức gì cụ thể. Số tiền tiết kiệm cũng không có quy chuẩn hay con số cố định và cũng không quan tâm mình chi tiêu hết bao nhiêu mà “chỉ chú ý sau 1 hay vài tháng mình sẽ ghi lại nguồn tiền mình đang đầu tư ở đâu, tài khoản nào để biết được mình đang có chừng này, chừng này”.

Áp lực vì công việc, thỉnh thoảng không chịu được nữa chị sẽ “xách ba lô lên và đi” để nạp năng lượng làm việc

nvcc

“Phải thử thì mới biết giới hạn của bản thân đến đâu. Vì con gái ai cũng thích shopping, làm đẹp và mình cũng không ngoại lệ. Nhưng ước mơ mua nhà với mình lớn hơn, nên mình tạm dẹp các sở thích cá nhân khác để tập trung thực hiện điều này. Làm việc nhiều thì căng thẳng cũng sẽ nhiều, thỉnh thoảng không chịu được nữa mình sẽ “xách ba lô lên và đi”, lên núi hay là xuống biển gì đó cũng được, miễn là sau mỗi chuyến đi, mình tràn đầy năng lượng để tiếp tục đối đầu với những khó khăn phía trước”, chị Ngọc chia sẻ bí quyết.

… đến căn nhà 2 tỉ trong mơ

Khi có trong tay gần 1,7 tỉ mà vẫn không có nổi một mảnh tình vắt vai, gần sinh nhật tuổi 30, chị “tất tay” quy hết tài sản về thành một tài khoản, chị quyết định mua một căn hộ có khoảng cách không quá xa công ty làm việc.

Sau khi mua và cải tạo hết gần 2 tỉ, tiền còn thiếu chị vay ngân hàng 200 triệu, còn lại thì vay người thân để mua những nội thất cần thiết trước. Căn hộ của chị được bàn giao cơ bản, chưa có bếp, nhà vệ sinh, đường điện nước không như ý, và chỉ 60m2.

Căn nhà mới nhận là căn nhà thô

nvcc

Vì tài chính có hạn, chị cải tạo lại căn hộ theo hình thức cuốn chiếu: đầu tiên là nhà vệ sinh, tiếp đến là phòng bếp, phòng ngủ và cuối cùng là phòng khách, sàn gỗ. Có một giai đoạn, đi vào nhà vệ sinh nhà hàng hay đi du lịch ở khách sạn nào đó, chị cũng lật tìm xem chỗ đó đang xài mã bồn rửa nào, chụp lại mã rồi về nhà tìm hiểu thêm.

“Nhận nhà cơ bản thì có hơi cực, nhưng bù lại bạn được làm rất nhiều thứ mình thích. Mình đi từ thô lên hoàn thiện là mất gần 3 tháng, trong đó có 3 lần tạm ngưng khá lâu vì ...hết tiền”, chị kể.

Ngày đi làm, tối thì chạy qua nhà xem thợ làm tới đâu rồi, thật sự là một trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời chị Ngọc. Làm nhà một mình được tự ý làm theo sở thích nhưng thật sự là rất vất vả với một cô gái độc thân.

Căn hộ 60 m2
nvcc

... được trang trí xinh xắn

nvcc

“Đó là những ngày mà mình chịu khá nhiều áp lực từ sắp xếp công việc ở công ty, thu xếp đi đi về về để hoàn thiện hồ sơ vay tiền, thanh toán các kiểu, đầu óc lúc nào cũng căng lên để chọn nội thất đúng ý của mình song cũng phải tiết kiệm. Trăm ngàn chi phí phát sinh ngoài dự toán nữa. Và mình vẫn còn chưa trả hết nợ nên suốt những tháng ngày sau khi có nhà, mình đã đặt quyết tâm phải làm việc chăm chỉ hơn để trả. Cuối cùng, mình đã hết nợ sau 10 tháng”, chị vui mừng.

Hoàn thiện nhà cũng là thời điểm dịch Covid-19 ập tới, ảnh hưởng đến nghề kinh doanh du lịch của chị. Tuy nhiên với cô gái này, bao nhiêu khó khăn đều trở nên nhẹ tênh vì chị nhận thấy dù ở giai đoạn nào trong đời cũng cần phải cố gắng kiếm tiền, tiết kiệm.

Ba mẹ chị Ngọc trong căn nhà mới của con gái

nvcc

“Mình tin có thứ may mắn tới từ sự nỗ lực. Mình rất ủng hộ các bạn trẻ có suy nghĩ và ý chí muốn phấn đấu tự mua được nhà cho bản thân. Chính vì thế, nếu quyết định mua nhà thì các bạn trẻ hãy chuẩn bị checklist, ghi vào đó những gì mình muốn làm trong căn nhà và lưu ý những điều cần ưu tiên. Rồi cứ theo kế hoạch mà thực hiện”, cô gái nhắn nhủ.

Ông Trương Như Trình (72 tuổi, ba chị Ngọc) tâm sự việc con gái mua được nhà chính là niềm tự hào, niềm vui rất lớn đối với ông và gia đình. "Tôi biết con đã trải qua sự nỗ lực và cố gắng đến như thế nào, con bé nghị lực và chưa bao giờ ngừng cố gắng. Thấy con tự lập, tự có thể lo cho cuộc sống nên cũng không hối con lấy chồng", người đàn ông cười nói.

Vậy với bạn, việc mua nhà Sài Gòn có phải là một mơ ước xa vời hay không?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.