Từ mất phương hướng trong ngành học đến thủ khoa đầu ra được hoa hậu chúc mừng

15/04/2022 12:27 GMT+7

Không đặt nặng thành tích để thoải mái trong việc học, lập kế hoạch và tự cân bằng lịch trình của 4 năm đại học là cách mà chàng trai 9X chinh phục vị trí thủ khoa.

Là á khoa đầu vào và thủ khoa đầu ra của ngành ngôn ngữ học, Trường ĐH Khoa học và Nhân văn TP.HCM, Dương Thành Duy (23 tuổi, quê Cần Thơ) khiêm tốn cho rằng đó là sự may mắn bên cạnh những nỗ lực trong học tập.

Học vượt, học trước ở “trường đời”

Tin báo thủ khoa gửi về email hôm 11.3 nhưng đến ngày 28.3, Duy mới kiểm tra. Lúc đó, Duy cảm thấy bất ngờ, thậm chí nghĩ rằng mình nhầm lẫn. Tuy nhiên, khi nhà trường xác nhận, chàng trai 9X lập tức gọi về gia đình chia sẻ niềm hạnh phúc.

Duy là á khoa đầu vào và thủ khoa đầu ra ngành ngôn ngữ học

nvcc

Ngôn ngữ học là nguyện vọng thứ 6 trong hồ sơ xét tuyển ĐH, trong khi 3 nguyện vọng đầu vì thiếu 0,25 điểm nên Duy không thể theo đuổi. Còn 2 nguyện vọng tiếp theo do điều kiện gia đình không cho phép nên Duy từ chối và cuối cùng chọn ngôn ngữ học.

Thời gian đầu, Duy nhiều lần mất phương hướng trong chuyện học, muốn bảo lưu kết quả nhưng vì thích mạo hiểm và chinh phục thử thách nên dành thời gian để định hướng lại bản thân, tìm điều mình thích trong ngành nghề và một công việc liên quan sở thích.

Bức ảnh chụp chung Hoa hậu H’Hen Niê và Á hậu Kim Duyên gây sốt mạng xã hội

nvcc

“Tôi tự hỏi là mình muốn làm gì, thành ai trong xã hội này. Báo chí là ngành tôi thích nên trong quá trình học thì tìm khía cạnh liên quan đến báo để học hỏi, áp dụng và thực hành nhiều hơn, còn kiến thức khác thì học trong giáo trình thay vì dành nhiều thời gian nghiên cứu”, Duy kể.

Duy không từ bỏ ước mơ làm báo nên từ năm đầu tiên ĐH, anh đã cộng tác ở một tờ báo điện tử. Thế là Duy mang trải nghiệm và điều học được ở “trường đời” áp dụng vào bài thi, thuyết trình ở trường học. Trải nghiệm thực tế của bản thân khiến bài của Duy luôn có chiều sâu riêng biệt, kéo theo điểm số khá cao.

Chàng trai 9X là người năng nổ trong hoạt động tình nguyện

NVCC

Lịch sử ngôn ngữ từ thuở là âm thanh, chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ, đối chiếu ngôn ngữ tiếng Việt - tiếng Anh, Pháp, Đức… là những học phần “căng não” vì tính lý thuyết cao. Dù vậy, Duy không chỉ vượt qua những môn học này mà còn chinh phục thêm tiếng Pháp, Đức.

Không đi theo lối mòn như lịch trình 4 năm của khoa, Duy chọn học vượt. Hè năm nhất, nam sinh viên đăng ký học thêm một số môn, năm 2 thì học vượt chuyên ngành để giảm tải môn cho năm 3. Đây là cách mà Duy cân bằng lịch học và đảm bảo lực học tốt nhất.

Thủ khoa đa tài

Tham gia sôi nổi hoạt động như xuân tình nguyện, thiện nguyện của khoa, hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM, Duy còn là phó chủ nhiệm CLB tư vấn tuyển sinh của trường, chủ nhiệm CLB học thuật của khoa, 2 lần đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp khoa, top 30 cuộc thi thủ lĩnh sinh viên…

“Tôi muốn được cống hiến sức trẻ để giúp ích cho cộng đồng. 5 năm sau, tôi mong mình sẽ là một người năng động, hoạt bát, tự tin, có chỗ đứng trong xã hội và truyền được cảm hứng cho mọi người”, Duy nói.

Duy hiện là trợ lý của Á hậu Kim Duyên

NVCC

Để vừa học vừa làm hiệu quả, Duy lên kế hoạch cụ thể trong ngày: 5 giờ thức dậy ôn bài rồi đến lớp, trong giờ học sẽ nghe giảng, ghi chép và ghi âm lại phần quan trọng, giờ ra chơi vẫn ngồi xem lại để hiểu được bài ngay và chiều sẽ đi làm, tối về xử lý phần việc còn sót lại.

Tự hào, hạnh phúc bước lên bục vinh danh trong lễ tốt nghiệp, đặc biệt hơn có sự góp mặt của Hoa hậu H’Hen Niê, Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên trong “ngày trọng đại” trở thành kỷ niệm đẹp của Duy. Được biết, Duy chính là trợ lý của Á hậu Kim Duyên.

“4 năm làm báo, tôi có cơ hội rẽ hướng sang làm trợ lý cho chị Duyên. Tôi luôn làm việc bằng sự chân tâm, thật thà, dành toàn tâm ý và sự quý mến cho các chị. Khi mọi người đáp lại tình cảm này khiến tôi thấy mình quá may mắn”, Duy tâm sự.

Thành Duy tham gia làm tình nguyện viên chống dịch suốt 4 tháng hồi năm 2021

NVCC

Từ mất phương hướng đến thủ khoa đầu ra, tìm được công việc ổn định phụ giúp gia đình, Duy tâm sự: “Nếu kết quả không như mình chọn thì đừng nản lòng, hãy tìm điều mình thích ở ngành, tìm cái áp dụng được vào công việc định hướng rồi tập trung học sâu. Sau đó, chúng ta sẽ nỗ lực hết mình vì mục tiêu, nếu thất bại sẽ là bài học quý giá”.

Chàng trai tuổi 23 toát ra năng lượng tích cực từ một người trẻ, sôi nổi và chững chạc nhưng đầy khiêm tốn khi kể về mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.