Từ nạn nhân đến chiến binh chống lừa đảo qua mạng

22/02/2022 09:30 GMT+7

Một phụ nữ trẻ Singapore tiến hành chiến dịch trực tuyến nhằm chống lại những đối tượng đã lừa đảo gần hết số tiền tiết kiệm của cô.

Thay vì đau buồn sau khi bị lừa đảo 80.000 SGD (hơn 1,3 tỉ đồng), nhà sáng tạo nội dung kỹ thuật số 34 tuổi sử dụng biệt danh Xellos đã thành lập Tổ chức Chống lừa đảo toàn cầu (Gaso) cách đây 8 tháng.

Với khoảng 60 nạn nhân bị lừa đảo làm tình nguyện viên cốt cán, Gaso đến nay can thiệp kịp thời và cứu hơn 5.000 người ở nhiều quốc gia khác nhau, ngăn chặn hàng triệu SGD rơi vào tay kẻ lừa đảo.

Những vụ lừa đảo trực tuyến đẩy nạn nhân vào cảnh nợ nần chồng chất, trầm cảm và có ý định tự sát

REUTERS

Gaso có website chính thức để nạn nhân liên hệ rồi từ đó chia sẻ thông tin với cơ quan chức năng ở Singapore và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác. "Ngay khi phát hiện một vụ lừa đảo trực tuyến, chúng tôi nhanh chóng đăng tải thông tin lên website để cảnh báo mọi người", cô Xellos nói với tờ The Straits Times.

Các tình nguyện viên nằm trong số 900 nạn nhân trên toàn thế giới đã tìm đến Gaso để được hỗ trợ sau khi họ bị lừa đảo với tổng số tiền hơn 188 triệu SGD trong hai năm qua, theo The Straits Times. Riêng ở Singapore, khoảng 50 người liên hệ với Gaso để được hỗ trợ sau khi họ bị lừa đảo khoảng 10 triệu SGD. Ít nhất hai nạn nhân mất từ 1 - 2 triệu SGD mỗi người sau khi họ bị dụ dỗ tham gia quỹ đầu tư giả mạo.

Không muốn có thêm nạn nhân bị lừa đảo

Bản thân Xellos từng là nạn nhân. Khoảng 3 tháng sau khi ly hôn, cô nghĩ rằng đã tìm được bạn trai thực sự là một người nước ngoài thông qua website hẹn hò hồi tháng 3.2021. Dù chưa gặp mặt trực tiếp nhưng người đàn ông này đã trò chuyện, gọi điện video cho cô hàng ngày và thậm chí còn gửi hoa đến tận nhà cô.

Sau khi tán tỉnh Xellos gần hai tháng, người đàn ông tự xưng là doanh nhân ở Đài Loan đề cập đến việc đầu tư cho tương lai. Xellos đã đồng ý và gửi tiền hết toàn bộ tiền tiết kiệm vào tài khoản đầu tư chung do kẻ lừa đảo tự vẽ ra. Cô chỉ biết mình bị lừa chỉ khi phát hiện website giao dịch trực tuyến là giả mạo.

"Tôi đã thử tìm kiếm trên mạng và nhận ra rằng mình là nạn nhân của trò lừa đảo tràn lan ở Đài Loan khi đó. Tôi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất vì đã vay thêm tiền từ bạn bè và người thân. Tôi đã bị sốc nặng, trầm cảm và có ý định tự tử", Xellos kể. Nguy hiểm hơn là kẻ lừa đảo vẫn không buông tha, tống tiền và đe dọa sẽ tung ảnh nhạy cảm của Xellos lên mạng nếu cô không tiếp tục chi tiền cho hắn.

Tuy nhiên, chính những lời đe dọa tống tiền đó giúp Xellos vực dậy, cố gắng làm việc không mệt mỏi trong 8 ngày liên tục để tạo ra website Gaso vì cô không muốn có thêm nhiều nạn nhân bị lừa đảo.

Kẻ lừa đảo có thể lợi dụng những website, ứng dụng hẹn hò trực tuyến để dụ dỗ nạn nhân

REUTERS

Nạn nhân bị 'tẩy não'

Xellos cho hay đội ngũ tình nguyện viên của Gaso đóng vai trò tư vấn, kết nối với các nạn nhân vì tất cả đều từng giao dịch với kẻ gian và cũng phải chịu đựng nỗi đau khi bị lừa đảo. "Tuy nhiên, đôi khi rất khó để thuyết phục mọi người rằng họ đang bị lừa đảo. Các nạn nhân thường bị tẩy não và tin tưởng những kẻ lừa đảo sau khi nói chuyện với họ hàng tuần hoặc hàng tháng. Bạn có thể trở nên ngu ngốc, giống như những gì tôi đã trải qua", cô nói.

Cô kể lại, “bạn trai lừa đảo” giả vờ muốn có một tài khoản đầu tư chung, tự bỏ tiền của anh ta vào đó trước rồi nói rằng tài khoản cần phải có 300.000 SGD, nếu không thì có thể mất lợi nhuận từ khoản đầu tư chung.

"Khi tôi nói rằng tôi không có đủ tiền, hắn ta nói đã phải lấy tiền từ tài khoản của công ty để trả cho phần của tôi. Hắn ta thậm chí bắt đầu khóc lóc, khiến tôi cảm thấy tồi tệ và nghĩ rằng đó thực sự là lỗi của mình”, Xellos nói. Cuối cùng cô đã rút hết tiền tiết kiệm và vay mượn từ người thân, bạn bè chỉ để có được 80.000 USD cho người bạn trai quen qua mạng.

Xellos cảnh báo những kẻ lừa đảo đều có chung một thủ đoạn: giành được sự tin tưởng, dụ dỗ đầu tư và sau đó biến mất cùng số tiền.

"Khi tôi thành lập Gaso, mục đích chính của tôi là giúp đỡ những người Singapore, nhưng tôi hỗ trợ nhiều nạn nhân người Mỹ hơn", Xellos nói. Gần đây, cô đã giúp một người đàn ông ở Mỹ trình báo cảnh sát sau khi anh bị lừa chuyển hơn 268.000 SGD vào tài khoản của kẻ lừa đảo ở Singapore.

"Những trò lừa đảo này không còn là chuyện cá nhân của tôi nữa. Mục đích của tôi là đánh bại càng nhiều kẻ lừa đảo như vậy càng tốt", Xellos nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.