Tủ sách Đặng Thùy Trâm đã lên tới Tây Trà

Những ngày cuối tháng 8.2026, tủ sách Đặng Thùy Trâm đã lên tới Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi. Văn hóa đọc đã lan tỏa đến tận núi rừng.

Địa chỉ chuyển giao sách lần này là Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Tây Trà (xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi). Trường gồm đa số học sinh dân tộc Kor. Học sinh ở đây còn thiếu sách hay, sách tốt để đọc. Tủ sách Đặng Thùy Trâm đã tới đúng lúc.

Lan tỏa văn hóa đọc lên tận núi rừng

Mang tủ sách Đặng Thùy Trâm lên Tây Trà, chúng tôi nghĩ mình đã làm được một việc rất cần thiết. Đó là lan tỏa văn hóa đọc lên tận núi rừng. Và có thể trong tương lai, những em học sinh người dân tộc Kor ở đây trưởng thành, các em vẫn còn nhớ những cuốn sách mình đã đọc.

Hiện tại, dù xã Tây Trà đường sá còn chưa tốt lắm, nhưng chúng tôi đã lên tới trường nội trú, và các em học sinh dân tộc Kor đã hân hoan đón chúng tôi cùng tủ sách mà các em yêu thích. Như được thưởng thức một món ăn tinh thần, các em đã ngồi vào bàn và chăm chú đọc sách.

Tủ sách Đặng Thùy Trâm đã lên tới Tây Trà- Ảnh 1.

Các em học sinh người Kor say mê đọc sách trong Tủ sách Đặng Thùy Trâm

ẢNH: THANH THẢO

Ngày 26.8 vừa qua, dự án Tủ sách Đặng Thùy Trâm đã trao tặng hơn 400 quyển sách cho thư viện Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Tây Trà nhằm mục đích đồng hành phát triển văn hóa đọc cho học sinh. Về phía nhà trường, hiệu trưởng Nguyễn Công ghi nhận tấm lòng của nhà tài trợ và chỉ rõ định hướng đối với đội ngũ giáo viên phải là tấm gương đọc sách cũng như cần phải hỗ trợ học sinh phương pháp đọc sách hiệu quả.

Hiệu trưởng Nguyễn Công cho biết trường có 230 học sinh, trong đó phần lớn là học sinh dân tộc Kor, một số là học sinh người Cadong, Hre. Năm học 2025 - 2026, trường có 4 học sinh lớp 9 đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh và có 35 học sinh thi đậu vào lớp 10 tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Quảng Ngãi.

Nghệ thuật của dân tộc Kor và núi thiêng Cà Đam

Năm 2023, xã Trà Phong (huyện Trà Bồng cũ, tỉnh Quảng Ngãi) - quê hương cuộc khởi nghĩa Trà Bồng, đã có trường nội trú dân tộc mang tên Đinh Ngọc Khang, một trong những thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Trà Bồng tháng 8.1959. 

Trẻ em người Kor vào trường nội trú rất ham học, các em thích nhất là môn sử, và nhiều em đã có giải thưởng khi thi môn sử ở cấp tỉnh. 

Cũng năm đó, tôi đã lên Trà Bồng để tặng thưởng cho các em có giải, từ giải nhất tới các giải tiếp sau. Đúng là các em ở trường nội trú này rất mê môn lịch sử, nên trong tủ sách lần này chúng tôi đã mua nhiều sách lịch sử của NXB Kim Đồng để các em đọc.

Chúng tôi tặng sách, và được Tây Trà tặng lại chúng tôi khoảng không gian thật đẹp để nhìn ngắm núi Cà Đam, một ngọn núi thiêng của dân tộc Kor. Núi Cà Đam thật đẹp, giống như cách đây gần 20 năm, nhân kỷ niệm 40 năm khởi nghĩa Trà Bồng, tôi và đạo diễn Đoàn Huy Giao đã lên Trà Phong - nơi bùng lên cuộc khởi nghĩa để làm một bộ phim tài liệu nhan đề Nhạc lửa núi Cà Đam. Bộ phim đã nhận được huy chương vàng trong liên hoan phim truyền hình toàn quốc năm 1999.

Tủ sách Đặng Thùy Trâm đã lên tới Tây Trà- Ảnh 2.

Núi Mẹ Cà Đam

ẢNH: THANH THẢO

Ngày đó, ông Đinh Ngọc Khang, một trong những thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Trà Bồng hãy còn sống. Chúng tôi đã gặp và phỏng vấn ông, một thủ lĩnh người Kor rất chân chất và mạnh mẽ. Chuyến đi ấy để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng đẹp, mà đẹp nhất là tâm hồn người Kor mà mình cảm nhận được, cũng như núi Cà Đam mà mình tận mắt nhìn thấy và tiếng kèn A-map bí ẩn mà tôi nghe được.

Năm 2009, khi tôi dẫn đoàn nghệ sĩ dân tộc Quảng Ngãi sang Hàn Quốc, tới đảo Jeju để giao lưu văn nghệ, lúc các bạn Hàn Quốc nghe tiếng kèn A-map, họ đã nói với tôi: " Đó là tiếng nhạc từ thiên đường". Có phải nó thực sự là niềm tự hào của Quảng Ngãi khi "mang chuông đi đánh xứ người"?

Nhân chuyến đi này, được thăm ngọn núi thiêng Cà Đam, chúng tôi hy vọng tỉnh Quảng Ngãi sẽ có dự án biến núi Cà Đam thành điểm du lịch tâm linh giống như núi Bà Đen ở Tây Ninh, và giúp người dân ở đây trồng sâm K5, vì thổ nhưỡng và thời tiết ở núi Cà Đam tương đồng hoàn toàn với núi Ngọc Linh, nơi sản sinh loài sâm quý K5.

Tôi còn nhớ một bài hát theo điệu cà-lu (hát tế thần) về ngọn núi Mẹ Cà Đam, về những con nước suối ngầm, về dòng sông Trà Bồng:

"Trâu này là trâu của đồng bào

Núi và nước đã nuôi trâu khôn lớn

Trâu ăn cỏ núi, cỏ núi sáng ánh mặt trời

Trâu uống nước suối, nước suối ngời ánh mặt trời

Ta nhớ mặt trời

Khắc sâu trong lòng, sâu hơn sẹo trên sừng trâu".

Nghệ thuật của dân tộc Kor, thật không thua gì sâm Ngọc Linh.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.