Gần 20 năm trước, vào đêm ngày 24.12.2004, tại thôn Ea Lê, xã Đliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ án đau thương.
Trong ký ức của các nạn nhân còn sống sót, bao gồm: ông Nguyễn Văn Tiếp, ông Nông Văn Thành và ông Hoàng Thiện Chiến vào đúng đêm Giáng sinh, một nhóm thanh niên đã đến thôn Ea Lê đánh chém người dân tại khu vực này khiến 1 người chết, nhiều người bị thương nặng.
Ông Tiếp bị bại liệt không thể nói chuyện và làm việc, mọi việc đều một tay vợ ông lo toan
SẦM ÁNH
Ông Nông Văn Thành vẫn còn nhớ nguyên vẹn những ký ức đau thương năm xưa
SẦM ÁNH
Sau gần 20 năm sau xảy ra vụ án, đến nay đã vào tháng 5.2023. Tuy vết thương ngoài da đã lành nhưng tổn thương trong lòng và những di chứng để lại, theo những nạn nhân, vẫn còn ở lại. Mỗi ngày, đối với họ là mỗi ngày đau đớn, khổ sở khi chẳng thể lao động kiếm sống bình thường.
Đến thời điểm hiện tại gia đình vẫn chưa nhận được khoản bồi thường nào
SẦM ÁNH
Theo anh Nguyễn Văn Sâm là em trai của nạn nhân Nguyễn Văn Tiếp, đến thời điểm hiện tại gia đình vẫn chưa nhận được khoản bồi thường nào sau chừng ấy năm. Cũng theo anh Sâm, gia đình ông Tiếp thuộc diện hộ nghèo trong thôn, không thể đi lại lao động mưu sinh, mọi việc trong nhà đều một tay vợ ông Tiếp lo toan.
Gia đình ông Tiếp thuộc diện hộ nghèo trong thôn
SẦM ÁNH
Một nạn nhân khác liên quan đến vụ chém năm nào là ông Hoàng Thiện Chiến. Ông Chiến cho biết mỗi khi thời tiết thay đổi, vết thương năm xưa lại hành hạ, giày xéo và ký ức về vụ án mãi ám ảnh ông.
Ông Hoàng Thiện Chiến cho biết mỗi khi thời tiết thay đổi, vết thương năm xưa lại hành hạ, giày xéo
SẦM ÁNH
Còn với bà Nông Thị Ngọc, là vợ của nạn nhân Ma Văn Đẻng (người đã chết trong vụ án vào năm 2004), Không một nỗi đau nào đau hơn khi chồng mất, nhà cửa cũng chẳng còn. Bà Ngọc cho biết phải mưu sinh bằng việc đi làm thuê với nguồn thu nhập ít ỏi.
Còn với bà Nông Thị Ngọc không nỗi đau nào lớn hơn khi chồng mất, nhà cửa cũng chẳng còn
SẦM ÁNH
Bình luận