Lá lành đùm lá rách:

Tương lai mờ mịt của gia đình người phụ nữ bị tai nạn

07/02/2023 08:26 GMT+7

Tai nạn giao thông bỗng chốc khiến cuộc đời người phụ nữ 26 tuổi ở Sóc Trăng như tan nát. Không chỉ mất chồng, bị tàn phế, đau đớn thể xác mà phía trước 3 mẹ con chị là một tương lai rất mờ mịt.

Đó là chị Trương Thị Cẩm Linh (26 tuổi, ấp Long Hòa, xã Tân Long, TX.Ngã Năm, Sóc Trăng). Tai nạn giao thông đã khiến chị mất đi người chồng, 2 con nhỏ bị thương nặng, bản thân thì bị tật nguyền. Phía trước người phụ nữ là một hành trình rất dài với hàng chục cuộc phẫu thuật để nuôi hy vọng bình phục, làm lụng kiếm tiền nuôi con.

Tương lai mờ mịt của gia đình người phụ nữ bị tai nạn  - Ảnh 1.

Chị Linh được các bác sĩ BVĐK T.Ư Cần Thơ cứu sống kỳ diệu

ĐÌNH TUYỂN

BỖNG TRỞ THÀNH MẸ GÓA CON CÔI

Sau thời gian dài điều trị tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) T.Ư Cần Thơ, sức khỏe chị Linh đã cải thiện dần nhưng đau đớn thể xác, tinh thần vẫn hành hạ chị hằng đêm. Vết thương hở ở xương bẹn và khớp háng còn nhiều phức tạp khiến chị Linh chưa thể cử động. Tổn thương quá nặng vùng niệu đạo khiến bệnh nhân phải mở bàng quang qua da và chỉ nằm một chỗ trên giường bệnh, mọi sinh hoạt đều cần người thân giúp đỡ. Nhắc đến chồng con, chị Linh òa khóc, không nói được lời nào.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Trương Thị Cẩm Linh; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến chị trong thời gian sớm nhất.

Chị Trương Thị Cẩm Nhung, chị ruột chị Linh, kể: Cuối tháng 12.2022, vợ chồng Linh chạy xe máy đưa 2 con (5 tuổi và 2 tuổi) từ dưới quê lên TP.Cần Thơ khám bệnh cho con. Trên đường về đến địa phận TX.Ngã Bảy (Hậu Giang) thì xảy ra tai nạn giao thông với một chiếc xe tải. Chồng chị Linh tử vong, 3 mẹ con chị được người dân đưa đi cấp cứu. Hai con chị đều bị gãy chân, gãy xương đùi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ. Chị Linh được chuyển đến BVĐK T.Ư Cần Thơ trong tình trạng rất nguy kịch: sốc chấn thương, vỡ toác khung chậu, biến dạng và gãy xương đùi phải, vết thương hở chậu bẹn trái, vết thương lóc da chậu bẹn bên phải... Riêng chiếc xe tải sau khi gây tai nạn đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

KHÔNG BIẾT sẽ LÀM GÌ ĐỂ LO CHO MÌNH, CHO CON

Sau khi được BVĐK T.Ư Cần Thơ huy động 20 bác sĩ cùng nhiều ê kíp phẫu thuật, cấp cứu, hồi sức tích cực, chị Linh đã được cứu sống kỳ diệu. Hai con của chị Linh cũng được Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ cấp cứu kịp thời.

Ông Trương Hoàng Anh (anh ruột chị Linh), ngụ xã Tân Long, TX.Ngã Năm, Sóc Trăng, cho biết cháu nhỏ 2 tuổi đã tháo bột, có thể bò được; cháu lớn vẫn còn bó bột từ chân lên ngực. "Thi thoảng hai đứa lại khóc nhớ cha. Thằng nhỏ cứ đòi mẹ ẵm đi kiếm cha về để được chở đi chơi. Vì ngày cha nó còn sống, mỗi lần đưa rước thằng lớn đi học đều chở thằng nhỏ theo", ông Anh bồi hồi.

Tương lai mờ mịt của gia đình người phụ nữ bị tai nạn  - Ảnh 3.

Nhắc đến chồng con, chị Linh bật khóc

THANH DUY

Tai nạn bỗng chốc khiến cuộc đời chị Linh như tối sầm. Không chỉ tàn phế, đau đớn về thể xác mà mỗi ngày nỗi lo làm gì để lo cho tương lai hai con càng đè nặng tâm trí chị.

BS CK2 Nguyễn Hữu Thuyết, Trung tâm chấn thương chỉnh hình, BVĐK T.Ư Cần Thơ, cho biết phần xương của chị Linh đã được cố định lại khá tốt, có độ vững chắc nhất định. Khả năng đi lại là có thể nhưng thời gian bình phục sẽ rất dài. Vấn đề rất phức tạp của chị Linh là tổn thương dập nát vùng niệu đạo, tầng sinh môn. "Trong tương lai chị Linh sẽ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nữa. Nếu may mắn có thể xử lý tốt tổn thương, tái tạo phần niệu đạo thì bệnh nhân cũng gần như phải mặc tã suốt đời", BS Thuyết nói.

"Thật sự em không dám nghĩ tới tương lai vì chẳng biết có đủ sức để nuôi con không nữa", chị Linh nói rồi bật khóc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.