Tuyển futsal Việt Nam gây sốc khi bất ngờ để Myanmar cầm hòa 1-1

04/04/2022 12:57 GMT+7

Dù dồn ép nhiều nhưng tuyển futsal Việt Nam vấp phải sự chống cự mạnh mẽ từ phía Myanmar trong trận ra quân giải futsal Đông Nam Á 2022 và cũng là vòng loại futsal châu Á 2022.

Sau lần thứ 2 dự futsal World Cup, tuyển futsal Việt Nam đến với giải vô địch Đông Nam Á 2022 với tham vọng lật đổ sự thống trị của bóng đá Thái Lan ở sân đấu trong nhà này. Tuy nhiên, khởi đầu của thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã không thực sự dễ dàng.

Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng tuyển futsal Myanmar đã thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, đeo bám người quyết liệt và thể hiện lối chơi giàu tính kỷ luật gây ra rất nhiều khó khăn cho các chàng trai áo đỏ.

Bước vào trận đấu, HLV Phạm Minh Giang tung ra đội hình xuất phát mạnh nhất gồm thủ môn Hồ Văn Ý và các cầu thủ Lê Quốc Nam, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Minh Trí, Trần Văn Vũ.

Tuyển futsal Việt Nam bước vào trận ra quân gặp Myanmar

Ảnh chụp màn hình

Phút thứ 3, Minh Trí và Đoàn Phát phối hợp rất tốt nhưng tiếc rằng cú sút cuối cùng của Đoàn Phát đã không thể thắng được phản xạ cản phá bằng chân của thủ môn tuyển futsal Myanmar.

Tiếp sau đó, tuyển futsal Việt Nam tạo ra rất nhiều cơ hội trong khi thủ môn Văn Ý cũng chơi tỉnh táo xuất tướng kịp thời ngăn chặn một pha phản công nhanh rất nguy hiểm của Myanmar ở phút thứ 10.

Sau một cơ hội bị bỏ lỡ từ cú vô lê sau đường chuyền của Thái Huy, Gia Hưng đã lên tiếng đúng lúc khi xuất hiện đúng chỗ đệm lòng kết thúc đường phối hợp phản công rất hay khởi đầu từ Văn Vũ đến Thịnh Phát và sau đó là đường căng ngang cho Gia Hưng.

Gia Hưng với động tác ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trước Myanmar

Ảnh chụp màn hình

Bàn thắng phút 14 của Gia Hưng thực sự là bước ngoặt của trận đấu, giúp tuyển futsal Việt Nam phá vỡ thế bế tắc và chủ động hơn khi nhập cuộc trong hiệp 2, trong lúc Myanmar buộc phải chơi tấn công và chấp nhận mạo hiểm hơn.

Hiệp 2 khởi đầu với tốc độ cao khi Myanmar chủ động dâng cao pressing tầm cao để gây sức ép và cản phá ý đồ triển khai bóng và kiểm soát bóng bên phần sân nhà của tuyển futsal Việt Nam.

Điều này gây khó khăn nhất định cho việc triển khai lối chơi bên phía các học trò HLV Phạm Minh Giang. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi Soe gỡ hòa 1-1 cho Myanmar sau quả đá phạt trực tiếp xuyên hàng rào và đi qua giữa 2 chân thủ môn Văn Ý.

Myanmar gỡ hòa 1-1

Ảnh chụp màn hình

Bàn thắng phút 27 giúp tinh thần Myanmar lên cao hơn bao giờ hết trong khi các cầu thủ tuyển futsal chịu áp lực rất lớn, với những pha tranh chấp và chuyền bóng đều không đạt chất lượng tốt.

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, tuyển futsal Việt Nam đã cố gắng kiên trì duy trì cách chơi trong khi lối chơi áp sát không ngại phạm lỗi khiến Myanmar bị 5 lỗi trong 5 phút cuối trận.

Từ lúc này, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân Myanmar, khi đối thủ này chủ động lùi sâu, không dám dâng cao để tránh phạm lỗi dẫn đến bị phạt 6m giúp các cầu thủ Việt Nam có điều kiện dâng cao.

HLV Phạm Minh Giang có lý do chưa hài lòng màn trình diễn của tuyển futsal Việt Nam

Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, có vẻ như thể lực tuyển futsal Việt Nam chưa đạt điểm rơi tốt nhất nên chúng ta vẫn chưa thể đẩy cao tốc độ trận đấu theo nhịp điệu mong muốn để cuốn đối thủ vào tốc độ chơi bóng của mình.

Chính điều này khiến hiệp 2 có ít số cơ hội hơn hẳn và tuyển futsal Việt Nam hầu như không tạo ra được pha bóng sóng gió đáng kể nào về phía khung thành tuyển Myanmar.

Không thể có thêm bàn thắng, tuyển futsal Việt Nam chấp nhận để Myanmar cầm hòa 1-1 ở trận ra quân và chịu rất nhiều áp lực tại bảng B nơi chúng ta sẽ còn đối đầu Úc và Timor Leste.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.