Tuyển Hàn Quốc thua tức tưởi trong trận đấu tuyệt vời

28/11/2022 22:24 GMT+7

Trong một trận đấu cực căng và tuyệt đỉnh hấp dẫn, các cầu thủ Hàn Quốc đã chiếm ưu thế rõ rệt (đặc biệt trong hiệp 2), tạo nhiều tình huống dứt điểm hơn hẳn, nhưng đội Ghana mới là những người chiến thắng.

So với 2 đội cùng bảng H là Bồ Đào Nha và Uruguay, đội Hàn Quốc và Ghana bị đánh giá thấp hơn ở khả năng vượt qua vòng bảng. Vì vậy đây đương nhiên là một trận cầu mang ý nghĩa rất quan trọng có thể quyết định cơ hội đi tiếp của cả hai.

Tuyển Hàn Quốc đã có trận thua đáng tiếc

REUTERS

Cũng như ở trận hòa Uruguay, các tuyển thủ áo đỏ tỏ ra tràn đầy tự tin trong các tình huống phối hợp, tổ chức tấn công với tốc độ cao. Đội bóng xứ kim chi chiếm ưu thế rõ rệt khi liên tục có các tình huống ép sân với nhiều cầu thủ bên phần sân đối phương, buộc đại biểu châu Phi phải tạm lui binh, phòng ngự số đông để chống đỡ. Nhưng Ghana tựa như một chú báo châu Phi ẩn nhẫn rình mồi.

Highlights World Cup 2022: Ghana 3-2 Hàn Quốc

Sau khi bẻ gãy các pha tấn công ào ạt của đối phương, Ghana bắt đầu tổ chức tấn công. Và trong một tình huống đá phạt gần đường biên dọc ở phút 24, họ đã có được bàn mở tỷ số của Salisu trong một tình huống bóng lộn xộn trước khung thành của thủ môn Kim Seng-gyu. Vâng, Ghana đã ghi bàn thắng ngay trong tình huống sút cầu môn đáng chú ý đầu tiên, sau khi Hàn Quốc có 5 lần dứt điểm (nhưng đều không trúng cầu môn đối thủ) và 7 quả phạt góc (Ghana chưa có tình huống phạt góc nào).

Chiến thắng hoàn hảo của Ghana

REUTERS

Niềm vui không kéo dài của Hàn Quốc

REUTERS

Sau bàn thắng mở tỷ số, Ghana chơi bóng mạch lạc hơn hẳn. Tới phút 35, 2 cầu thủ Ghana cực kỳ tinh quái, phối hợp với nhau để “lừa” các hậu vệ Hàn Quốc và phá bẫy việt vị. Đầu tiên, tiền đạo Kudus (Ghana) chủ động tự “cài” vào thế việt vị khá rõ ràng khiến các hậu vệ đối phương chủ quan, nhưng ở thời điểm ấy, đồng đội của anh đã không thực hiện pha chuyền bóng ngay mà đợi đến khi Kudus bất ngờ trở lại vị trí không việt vị sau đó 1 giây mới chuyền bóng vào trung lộ để Kudus lại băng lên đánh đầu, vừa đủ để khiến hàng thủ Hàn Quốc gần như chôn chân nhìn bóng bay vào lưới sau tình huống đánh đầu cận thành (vì cứ ngỡ cầu thủ đối phương đã việt vị).

Bị dẫn 2 bàn, nhưng Hàn Quốc không hề nản chí. HLV Bento cũng đã có những thay đổi nhân sự rất hợp lý khi tung vào sân Na Sang-ho và Lee Kang-in để tạo “sinh khí” mới cho hàng công ở hiệp 2. Đặc biệt, đại biểu châu Á cũng có những thay đổi, chơi bóng với nhiều “điểm nổ” hơn, khiến các cầu thủ Ghana khó “bắt bài” hơn. Phút 58, những nỗ lực của tuyển Hàn Quốc trong hiệp 2 đã được đền đáp bởi sự xuất sắc của Lee Kang-in (người mới được tung vào sân), người đã đoạt được bóng từ chân hậu vệ Ghana rồi tung đường chuyền cực chính xác cho Cho Gue-sung đánh đầu rút ngắn tỷ số còn 1-2. Chỉ 3 phút sau đó, khi hàng thủ Ghana còn chưa hoàn hồn, Cho Gue-sung tiếp tục lập công cũng sau 1 quả tạt bóng vào trung lộ. Pha bay người đánh đầu của Cho cho thấy anh đã quyết tâm và khát khao như thế nào. Tình thế xoay chiều nhanh không thể ngờ, và trận đấu càng trở nên hấp dẫn đến không ngờ!

Hai bàn thua liên tục khiến các cầu thủ Ghana như bừng tỉnh. Họ tràn lên tấn công rồi sớm có được bàn nâng tỷ số lên 3-2, vẫn từ sự nhạy bén của Kudus – người đã nâng tỷ số lên 2-0 trước đó - khi các hậu vệ Hàn Quốc không kèm người chặt chẽ. Trong bối cảnh Hàn Quốc cầm bóng nhiều hơn và tổ chức tấn công rất đa dạng, liên tục ép sân Ghana, bầu không khí của trận đấu tưởng như nghẹt thở. Đại biểu châu Á đã có thêm 3 cơ hội rất tốt từ cú sút phạt hàng rào cực “độc” của Lee Kang-in, sau đó là 2 pha bỏ lỡ đáng tiếc của Kim Jin-su.

Hàn Quốc tiếp tục nuôi hy vọng có điểm với những pha tấn công và tạt bóng từ hai cánh. Nhưng có vẻ hàng thủ của Ghana đã rất thấm thía bài học từ 2 bàn thua trước đó. Họ theo người rất sát và bình tĩnh bọc lót cho nhau, hóa giải các tình huống không chiến của đội bóng châu Á. Không những thế, hàng thủ Ghana còn có sự xuất thần của thủ thành Zigi khi ngăn chặn được nhiều tình huống dứt điểm của đối phương. Đáng chú ý nhất là pha cứu thua ở phút 90+5 khi Zigi cản được cú sút cực mạnh trong thế đối mặt của Cho Gu-sung (người đã lập cú đúp cho Hàn Quốc).

Tiếc cho Hàn Quốc, họ đã thua trong một trận đấu tuyệt hay, và cũng mừng cho Ghana với 3 điểm có được sau trận “khổ chiến”, nhọc nhằn nhưng cũng rất xứng đáng!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.