Tuyển Việt Nam 0-0 Singapore: Màn trình diễn thiếu thuyết phục

31/12/2022 06:41 GMT+7

singapore -post1536920.html" title="HLV Park Hang-seo khó hiểu với cách chọn sân đấu của chủ nhà Singapore">HLV Park Hang-seo đã cất 2/3 trụ cột và tuyển Việt Nam bị Singapore cầm hòa 0-0 trên sân cỏ nhân tạo Jalan Besar. Kết quả không như ý nhưng cái được lớn nhất là dưỡng chân đội hình chính cho giai đoạn knock-out khốc liệt.

Quang Hải vào sân hiệp 2 giúp lối chơi tấn công của tuyển Việt Nam phần nào được cải thiện

Độc Lập

Việc Myanmar bị Lào cầm chân khiến trận cuối của họ tại Mỹ Đình ngày 3.1 chỉ còn mang tính thủ tục. Lập tức, HLV Park Hang-seo cất 8 trụ cột có dấu hiệu mệt mỏi sau 2 trận cày ải trên mặt sân xấu của Lào và chơi thua người trước Malaysia. Những cái tên ít đá cùng nhau như Ngọc Quang, Tuấn Hải, Văn Quyết, Tuấn Anh… được trao cơ hội đã không thể đẩy trận đấu lên cường độ đủ cao để làm xộc xệch hàng thủ số đông của Singapore. Tất nhiên, trái bóng nảy, cuộn và lăn trên mặt cỏ nhân tạo có tốc độ, quỹ đạo hoàn toàn khác là một thách thức, khiến các cầu thủ Việt Nam chuyền hỏng khá nhiều.

Cặp trung phong Văn Quyết - Tuấn Hải chơi mờ nhạt làm lộ rõ hạn chế không ai đá tốt vai trò trung phong cắm để tì đè làm tường cho tuyến 2. Tất cả những miếng đánh vốn được xem là vũ khí lợi hại của tuyển Việt Nam đều bất lực. Chúng ta không thể đánh trực diện, cũng không thể thực hiện được nhiều những cú “nã đại bác” tầm xa, cũng không thể chơi bóng bổng bởi vấp phải một hệ thống phòng thủ kiên cố, vững chãi, kỷ luật chiến thuật cực tốt. Cự ly đội hình được Singapore duy trì tốt gần như cả trận, không có bất kỳ sự lệch pha nào giữa hậu vệ và trung vệ.

Tuyển Singapore khá thông minh khi “khước từ” tấn công ngay sau khi trung phong giỏi nhất của mình phải rời sân sớm do chấn thương. Họ thi thoảng mới chơi phản công (đôi phen khiến chúng ta phải giật mình) và dồn toàn bộ năng lượng cho hệ thống phòng thủ.

Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Đức và nhất là Tiến Linh vào sân trong hiệp 2 giúp lối chơi tấn công phần nào cải thiện. Nhưng rõ ràng, chỉ một cú sút dội cột của Hoàng Đức là không đủ, trước tuyển Singapore chơi máu lửa vì hòa sẽ mở toang cánh cửa vào bán kết. Hòa Singapore, cơ hội tự quyết vẫn nằm trong tay tuyển Việt Nam vì như đã nói, Myanmar sẽ không còn nhiều động lực khi đã bị loại sớm trước 1 vòng đấu.

PHÁT BIỂU

HLV Park Hang-seo: “Không biết có phải do đây là trận đấu trên sân khách, mặt sân dùng cỏ nhân tạo chưa quen hay không mà một số động tác của cầu thủ chúng tôi không tự nhiên lắm. Chúng ta đều biết FIFA không khuyến khích sử dụng sân cỏ nhân tạo vì dễ dẫn đến chấn thương. Nhưng điều lệ giải AFF Cup cho phép nên tôi không có ý kiến. Hôm nay, tuyển Việt Nam có trận đấu khó khăn. Tuy không thắng Singapore nhưng chúng tôi còn 1 trận sân nhà. Trận này, tôi xoay vòng cầu thủ nhằm tích lũy thể lực để quyết thắng Myanmar ở trận cuối. Trong quá khứ, tôi cũng là người nhiều lần thay đổi đội hình đấy chứ. Một năm trước, tuyển Việt Nam từng bị cầm hòa ở lượt trận thứ 3 và mất ngôi đầu bảng vào tay Indonesia. Nhưng năm nay các bạn yên tâm đi, sẽ không phải lo về chuyện đó”.

HLViệt NamNishigaya Takayuki: “Đây không phải là kết quả tốt nhất vì chúng tôi muốn thắng để đi tiếp vào bán kết. Hôm nay các cầu thủ của chúng tôi đã phòng ngự tốt, chơi tập trung quyết liệt trước sức mạnh của tuyển Việt Nam. Tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh, với hàng thủ vững chắc và hàng công ấn tượng. Nhưng tuyển Singapore được chơi trên sân nhà, đã nhận được nguồn cảm hứng mạnh mẽ từ các CĐV giúp các cầu thủ của chúng tôi chơi tốt. Điều chúng tôi quan tâm là sự cải thiện và tiến bộ của cầu thủ Singapore, chứ không phải sức mạnh của tuyển Việt Nam”.

Quốc Việt (ghi)

Tuyển Việt Nam chuẩn bị rất tốt khi bước vào AFF Cup 2022. Chúng ta cũng rơi vào bảng đấu được đánh giá nhẹ cân hơn 1 năm trước. Nhưng AFF Cup 2022 là giải đấu đường trường khắc nghiệt, có tính bào mòn thể lực rất lớn, khi đội vô địch sẽ phải trải qua tổng cộng 8 trận đấu (Argentina vô địch World Cup 2022 đá 7 trận). Do vậy, ngoài điểm số thì làm sao để phân phối thể lực cho mật độ 3 ngày/trận và bay liên tục giữa các nước chính là bí quyết sống còn của các nhà cầm quân.

Tại AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam bung sức sớm, hụt hơi để Indonesia cầm hòa trước khi bị mất ngôi đầu bảng vào tay đối thủ này. Bài học đó đã khắc sâu trong đầu ông Park. Đến trận thứ ba của AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam lại để Singapore cầm hòa. Nhưng tình thế có thể sẽ rất khác khi đối thủ này sẽ phải lao vào cuộc chiến “một mất, một còn” trước Malaysia ở trận cuối. Trên sân nhà Mỹ Đình, trước Myanmar không còn nhiều động lực, với những đôi chân khỏe khoắn, hiệu số bàn thắng vượt trội (+9 so với +3 của Singapore và Malaysia) thì chiến thắng và ngôi đầu bảng A là quyền tự quyết của chúng ta.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.