Tuyển Việt Nam 2-0 Indonesia: Bản lĩnh trên tầm

10/01/2023 08:24 GMT+7

Giấc mơ “lật đổ” ông Park Hang-seo trên đấu trường bóng đá Đông Nam Á của ông Shin Tae-yong đã thành ác mộng, khi tối qua (9.1), tuyển VN trình diễn bản lĩnh chơi bóng trên cơ toàn diện, trở thành đội đầu tiên bước vào chung kết AFF Cup 2022.

Bài chuẩn của ông Park

Tại AFF Cup 2022, HLV Park Hang-seo mỗi trận đấu lại tung ra một đội hình khác nhau. Kể từ khi dẫn dắt tuyển U.23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã tạo lập danh tiếng như bậc thầy dùng người và tung hỏa mù. Giải đấu này cũng vậy, khi phải đến bán kết lượt về với Indonesia ông mới tung ra đội hình chuẩn để sử dụng cho những trận đánh quyết định. Trên hàng công, Tuấn Hải chính là quân bài chiến lược phù hợp nhất để hợp cùng Tiến Linh, cân bằng 2 nhiệm vụ săn bàn và gây sức ép liên tục lên hàng thủ đối phương. Sau khi dự bị ở trận lượt đi, Tấn Tài đã trở lại ở hành lang phải. Trung tâm hàng thủ là Nguyễn Thành Chung đá dập lệch phải, bên trái là Bùi Tiến Dũng với thủ lĩnh Ngọc Hải đá thòng. Thêm bộ 3 giữa sân kiểm soát bóng và thoát pressing cực tốt là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải, tuyển Việt Nam là tập hợp chuẩn, hợp lý nhất của những ngôi sao tỏa sáng và ổn định nhất bóng đá Việt Nam hiện tại.

Chỉ thay đổi vài vị trí, nhưng lối chơi của tuyển Việt Nam hoàn toàn lột xác so với lượt đi, khi 2 biên đã được “cởi trói” tuyệt đối khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Cả Tấn Tài và Văn Hậu đều sẵn sàng xông lên và đè sát 2 cánh của Indonesia xuống một phần ba sân nhà. Sân Mỹ Đình đã trở thành “chảo lửa” thật sự, đã giúp chúng ta thực hiện được hiệp 1 gần như hoàn hảo. Cách dâng cao pressing toàn mặt sân khiến Indonesia hầu như không có thời gian xử lý, buộc phải chuyền bóng dài, dễ dàng bị các trung vệ Việt Nam tỉnh táo hóa giải. Và khi đối thủ chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì “đòn hiểm” đã được ông Park tung ra.

Vé xem chung kết AFF Cup bán qua mạng đã bán hết sạch

Tuyển Thái Lan sẽ lật ngược thế cờ ?

Trong trận bán kết lượt về thứ hai của AFF Cup 2022 vào 19 giờ 30 hôm nay (10.1), trên sân nhà Thammasat, tuyển Thái Lan phải thắng Malaysia cách biệt 2 bàn mới lọt vào chung kết, sau khi để thua 0-1 ở trận lượt đi sân khách. Nếu chỉ thắng 1-0, trận đấu sẽ kéo sang hiệp phụ, tiếp tục hòa sẽ sút luân lưu. Thái Lan có ưu thế sân nhà với khoảng 25.000 CĐV và HLV Polking tin tưởng các cầu thủ Teerasil Dangda, Ekanit Panya hay Sarach Yooyen kịp tỏa sáng để ghi từ 2 bàn trở lên trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Trong khi đó, tuyển Malaysia cũng có nhiều ưu thế về mặt tâm lý. Gần như chắc chắn đội quân của HLV Kim Pan-gon sẽ chơi phòng ngự phản công để vừa bảo vệ tỷ số và chờ thời cơ đáp trả đối thủ của mình.

Giang Lao

Suốt trận lượt đi, hàng thủ Indonesia đã cảnh giác và dè chừng Ngọc Hải - chân chuyền vượt tuyến hay nhất của tuyển Việt Nam và có lẽ là Đông Nam Á. Nhưng lần này chìa khóa được trao cho Hùng Dũng, với cú bấm bóng bất ngờ để Tiến Linh thoát xuống đè trung vệ Jordi Amat đánh bại thủ thành Nadeo Wintana mở tỷ số. Đòn phủ đầu được thực hiện gọn ghẽ và hiệu quả, khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong chết điếng, trao quyền chủ động vào tay tuyển Việt Nam. Vẫn là chuyền dài nhưng nếu Indonesia thiếu độ sắc sảo từ người chuyền đến nhận bóng, thì bàn thắng thứ 2 của tuyển Việt Nam đến từ tình huống Văn Hậu châm bóng cho Tuấn Hải thoát xuống, và quả phạt góc sau đó đã được Tiến Linh kết thúc hoàn hảo.

Sẵn sàng cho thử thách to lớn nhất

Hơi tiếc khi chiếc thẻ vàng không đáng có của Văn Hậu khi trong một pha tranh chấp, anh đã vung tay hơi cao, trúng mặt cầu thủ đối phương. Nếu không tuyển Việt Nam đã có hiệp 1 hoàn hảo khi không cho Indonesia chơi bóng và hầu như chỉ chạy theo nhịp điệu do chúng ta bày ra. Đáng lo khi trung vệ Bùi Tiến Dũng bị đau và phải rời sân sau bàn thắng thứ 2 của đồng đội. Nhưng đến lúc này, người ta càng nhìn thấy rõ hơn chiều sâu và cách ông Park chuẩn bị lực lượng với 21/23 cầu thủ đều đã vào sân tại AFF Cup 2022. Những điều chỉnh sau đó như Thanh Bình, Văn Đức đều không ảnh hưởng nhiều đến cách vận hành lối chơi. Cách ông Park dám rút Thành Chung, Tiến Linh ra từ phút 70 ở trận đấu tối qua, cho thấy bản lĩnh của ông.

Sân Mỹ Đình không được bẩn trở lại khi không có sinh viên đến làm sạch

Tuyển Việt Nam được thưởng 4 tỉ đồng

Tuyển Việt Nam được VFF thưởng 1,5 tỉ đồng vì thắng bán kết lượt về AFF Cup 2022, còn trận hòa ở bán kết lượt đi được thưởng 500 triệu đồng. Tổng cộng sau 6 trận, tuyển Việt Nam được VFF thưởng 4 tỉ đồng (chỉ duy nhất không được thưởng sau trận hòa Singapore ở vòng bảng). Các trận còn lại, thắng Lào được 500 triệu đồng, thắng Malaysia được thưởng 1 tỉ đồng, thắng Myanmar được thưởng 500 triệu đồng.

L.P

Cách Việt Anh và Thanh Bình chơi tỉnh táo là cách đáp trả trên sân cỏ hay nhất cho tuyên bố muốn san bằng khoảng cách với tuyển Việt Nam của ông Shin trước trận đấu. Tất nhiên, người thực dụng như ông Park khi nắm chắc thế trận và nắm chắc chiến thắng đã khôn ngoan, rút các con bài chiến lược - phương thức hữu hiệu để dưỡng sức cho các trụ cột. Chúng ta đã có 6 trận chưa thua tại AFF Cup 2022 và đặc biệt hơn, còn lập kỷ lục xuất sắc là chưa để thủng lưới bàn nào. Trận bán kết lượt về chỉ là bước đệm, phía trước còn 2 trận đánh quyết định. Trước trận đấu, trung vệ Ngọc Hải chia sẻ muốn hẹn Thái Lan ở chung kết. Đúng vậy, đánh bại Thái Lan (mà suy cho cùng đánh bại bất kỳ đối thủ nào) ở trận chung kết chính thức sẽ là món quà tuyệt vời nhất gửi tặng người hâm mộ Việt Nam, và tất nhiên là món quà tuyệt vời nhất tri ân thầy Park. Tất nhiên, đó là chuyện cảm xúc cá nhân thôi. Triều đại của HLV Park Hang-seo còn 2 trận nữa, với kịch bản có thể tạo ra một cái kết đầy ý nghĩa. Chúng ta có thể tin rằng, từng thành viên của đội tuyển Việt Nam đang ở trạng thái sẵn sàng nhất cho những thử thách to lớn nhất!

HLV Shin Tae-yong: “Tuyển Việt Nam thật sự mạnh, tôi xin lỗi khán giả nhà”

“Tôi nghĩ Việt Nam là đội chơi tốt hơn. Tôi xin chúc mừng chiến thắng này của các bạn, bởi các bạn vào chung kết AFF Cup 2022 vẫn giữ sạch mành lưới của mình. Tuyển Việt Nam thật sự mạnh. Nhưng các bạn cũng đã quen chơi ở sân Mỹ Đình, còn với Indonesia sân này khá lạ lẫm. Chúng tôi không chơi tốt lắm trong tấn công phần vì mặt sân. Tôi từng nói Indonesia đã tiến bộ ngang bằng Việt Nam và Thái Lan. Nhưng sau trận thua này, chúng tôi vẫn còn nhiều điều phải làm để phát triển bóng đá Indonesia. Thua trận này, tôi xin lỗi vì đã gây thất vọng cho người hâm mộ Indonesia. Về khác biệt giữa 2 đội bóng, tôi phải phân tích lại. Còn hiện tại, tôi không chắc lắm về điều này”.

HLV Park Hang-seo: “Mối quan hệ của tôi và ông Shin đã trở lại bình thường”

Tuyển Việt Nam đã vượt qua dớp 27 năm không thắng được Indonesia ở AFF Cup. Trước trận, tôi nói với cầu thủ rằng, các anh phải phá vỡ những thứ bị gọi là kỵ “rơ” để nó không còn tồn tại trong tương lai. Và thực tế đã chứng minh, trên sân nhà, chúng tôi đã phá vỡ kết quả đối đầu tiêu cực đó. Chiến thắng này còn có một ý nghĩa nữa là giúp đội vào chung kết AFF Cup 2022. Tôi thực sự tự hào về các cầu thủ của mình. Có lẽ tôi không giỏi như lời khen đâu. Tôi chỉ là HLV. Tôi chỉ nghĩ mình cố gắng nỗ lực hết sức cho mình và đội bóng. Chúng ta đều biết là tôi và HLV Shin đều lo lắng và nhạy cảm khi nghĩ về kết quả của trận đấu nên có lời qua tiếng lại. Sau trận đấu, khi mọi thứ ngã ngũ thì quan hệ của chúng tôi trở lại bình thường thôi”.

Quốc Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.