Tuyển Việt Nam: Biết mình đứng ở đâu

14/10/2021 07:21 GMT+7

Trận thua Oman 1-3 đêm 12.10 là trận thua thứ 5 liên tiếp của tuyển Việt Nam dưới triều đại của HLV Park Hang-seo tại vòng loại World Cup thứ 2 và 3.

Tuyển Việt Nam (áo trắng) lần đầu tiên bước ra biển lớn

AFC

Tuy nhiên, những thất bại này đều xác đáng, chẳng có gì đáng buồn và phải ầm ĩ, bởi đối thủ mà tuyển Việt Nam thua trận đều là những đội bóng hàng đầu châu lục và có thứ hạng trên bảng xếp hạng của FIFA cao hơn chúng ta rất nhiều. Chỉ có điều, trong suốt 4 năm qua, bóng đá Việt Nam liên tục gặt hái những thành quả ở cấp độ trẻ châu lục cũng như cấp đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á nên nhiều người ngộ nhận bóng đá Việt Nam hiện nay đủ khả năng giành vé dự... World Cup. Chính sự kỳ vọng quá lớn này dẫn đến những chỉ trích và phê phán HLV Park Hang-seo lẫn lối chơi của tuyển Việt Nam. Điều này khiến tâm lý của các tuyển thủ VN càng trở nên nặng nề và khó thể hiện được mình.

Người hâm mộ đã kỳ vọng quá nhiều nên khi tuyển Việt Nam thua thì hụt hẫng. Nhưng phải công tâm thừa nhận rằng những đối thủ đều mạnh hơn tuyển Việt Nam rất nhiều, đơn cử như Oman, đối thủ được chúng ta đánh giá là ngang tầm với tuyển VN trong bảng B, vẫn hơn ta mọi thứ, họ thắng là đúng. Tuy nhiên, có thể thấy tuyển VN cũng đã tiến bộ rất nhiều dưới thời HLV Park Hang-seo, bởi chúng ta đã ghi được bàn thắng khi đối đầu với những đội mạnh nhất châu lục, điều mà các đội tuyển trước đây rất ít khi làm được, thậm chí là chưa từng. Làm một so sánh nhỏ: tiền đạo Nguyễn Tiến Linh trong 8 trận đá chính ở vòng loại thứ 2 và 3 World Cup 2022 đã ghi đến 7 bàn thắng, trong đó có những bàn vào lưới các đội UAE, Trung Quốc, Oman... Trong khi ở quá khứ, tiền đạo Lê Công Vinh cũng ghi được 7 bàn thắng tại vòng loại World Cup 2014, một kỷ lục cho đến nay. Nhưng kỷ lục 7 bàn của Công Vinh chỉ được lập trong 2 trận vòng loại thứ nhất World Cup 2014 với... Macau, khi tuyển VN đánh bại đối thủ này tổng tỷ số chung cuộc 13-1.

Đặc biệt, tuyển Việt Nam của ông Park hiện nay đang bị cơn bão chấn thương càn quét. Hàng loạt cầu thủ xuất sắc vẫn chưa bình phục như Văn Hậu, Văn Lâm, Hùng Dũng, Trọng Hoàng... Có thể thấy vị HLV người Hàn Quốc thiếu gần một nửa đội hình chính thức. Một khi 2 cánh phòng ngự và tiền vệ đánh chặn không có những vị trí tốt nhất án ngữ thì tránh sao đội hình không khỏi chông chênh, luôn phơi bày các điểm yếu cho đối thủ khai thác.

Hơn thế vòng loại World Cup là sân chơi lớn có chất lượng cao nhất châu lục, còn hơn cả giải vô địch bóng đá châu Á (Asian Cup), vì vậy chúng ta cần phải biết bóng đá Việt Nam đã và đang đứng đâu trên bản đồ thế giới. Đây cũng không phải là những giải đấu thuộc dạng “ao làng” như AFF Cup hoặc SEA Games. Nên nhớ, trước khi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 diễn ra, VFF chỉ đặt ra mục tiêu cho thầy trò ông Park là vào được vòng 3. Giờ đây, khi đã “có voi” lại đòi thêm “tiên” nữa thì sức ai làm nổi.

Đừng tự huyễn hoặc mình rằng đội tuyển Việt Nam đá quá kém trong các trận đấu vừa qua, thay vào đó phải tự nhìn nhận rằng trình độ, thực lực của bóng đá Việt Nam chỉ đến thế. Muốn đạt được những thành quả cao hơn nữa không phải chỉ mình ông Park là làm được. Bởi dù là Mourinho dẫn dắt tuyển Việt Nam thì cũng chỉ được đến thế mà thôi!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.